Vì tình yêu với một cô gái thường dân, vị vua thực hiện lời hứa, thay đổi Hiến pháp của quốc gia

Marssu, Theo Thời Đại 00:00 16/10/2017

Không chỉ đi ngược lại tục lệ hoàng gia, quốc vương Morocco Mohamed VI còn thay đổi cả luật pháp quốc gia để có thể kết hôn với vương phi Lalla Salma Bennani.

Từ lâu đời, Hoàng gia Morocco vốn theo Hồi giáo có truyền thống đa thê. Các vị vua của quốc gia này thường có nhiều vợ và không bao giờ lập hoàng hậu. Các vương phi của vua thường chỉ được nhắc tới như là "người sinh ra" con của một vị vua. Đám cưới giữa vua và hôn thê thường diễn ra bí mật và cô dâu sẽ sống phần lớn cuộc đời một cách kín đáo trong cấm cung.

Cuộc hôn nhân có một không hai

Một buổi sáng thứ Năm, tháng Ba năm 2002,  ở vương quốc Morocco, người dân mở tờ báo hàng ngày và họ đã thực sự không thể tin được những gì đang được đăng trên báo. Những bức ảnh lớn trên trang đầu tiên của tờ báo là hình ảnh một phụ nữ trẻ trung, tóc đỏ với cái tên Lalla Salma Bennani. Mặc dù trước đó hai tháng, thần dân Morocco được tiết lộ rằng Đức vua Mohamed VI sẽ kết hôn, thế nhưng tuyệt nhiên họ không hề biết cô ấy ra sao, trông như thế nào. Thế rồi bất ngờ trên tất cả các mặt báo trên toàn cõi Morocco tràn ngập hình ảnh của Lalla Salma Bennani cùng thông tin về gia đình và thân thế của cô.

Vì tình yêu với một cô gái thường dân, vị vua thực hiện lời hứa, thay đổi Hiến pháp của quốc gia - Ảnh 1.

Vua Mohamed VI và Công chúa Lalla Salma Bennani

Dưới thời vua Hassan II, cha của Mohamed VI, báo chí bị kiểm soát chặt chẽ và một dịch vụ an ninh đặc biệt để đảm bảo rằng những thông tin như trên không bao giò được tiết lộ ra ngoài. Ngay cả những người dân sống lâu năm trong vương quốc Morocco cũng khó có thể nhớ nổi hình ảnh về người mẹ của vua Mohamed VI. Cũng chỉ một tuần trước hôn lễ, hoàng cung Morocco tổ chức họp báo và đưa ra thông cáo chính thức cho báo chí. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử vương quốc Morocco, hôn thê của đức vua có tước vị chính chức Công chúa hoàng gia Lalla Salma.

Những người dân của thành phố vẫn đang xôn xao trên đường phố Morocco về đám cưới đầy bất ngờ của vị vua 38 tuổi thì lớp thanh niên, sinh viên đã đổ ra đường với giấc về một Morocco mới. Những thanh niên trẻ giải thích với phóng viên: "Chúng tôi mong vị vua mới với việc phá vỡ truyền thống trước đây sớm biến Morroco trở thành một quốc gia dân chủ thực sự". Không lâu sau khi đăng quang, vua Mohamed VI đã sa thải nhiều quan chức tình báo gây sợ hãi trong dân chúng dưới thời vua cha Hassan."Trong những ngày đó, mọi người nhìn qua vai của họ trước khi thảo luận về gia đình hoàng tộc", một sinh viên nói. 

Vì tình yêu với một cô gái thường dân, vị vua thực hiện lời hứa, thay đổi Hiến pháp của quốc gia - Ảnh 2.

Công chúa Lalla Salma Bennani trong một buổi lễ tại London, Anh

Lễ cưới của cặp đôi diễn ra tại lâu đài Hoàng gia vào tháng 3/2002. Tại đây Vua Mohamed VI và Công chúa hoàng gia Lalla Salma cùng nhau ký vào giao ước hôn nhân trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình hoàng tộc. Sau đó, đám cưới của vua và công chúa tiếp tục được tổ chức vào tháng 7 với sự tham gia của 300 cặp đôi khác trên cả nước. 

Thực hiện lời hứa với hôn thê

Gia thế của Công chúa Bennani thì không có gì quá đặc biệt. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại thành phố Fes của Morocco. Mẹ cô mất sớm, Bennani sống cùng bố và bà của mình. Khi còn đi học cô luôn duy trì kết quả học tập xuất sắc, tới năm 22 tuổi đã trở thành kỹ sư máy tính làm việc ở tập đoàn ONA Group do Hoàng gia Morocco đầu tư. Tài sắc vẹn toàn, Bennani khiến nhiều người đàn ông khao khát chinh phục. 

Vì tình yêu với một cô gái thường dân, vị vua thực hiện lời hứa, thay đổi Hiến pháp của quốc gia - Ảnh 3.

Chân dung Công chúa Hoàng gia Salma Bennani

Năm 1999, Thái tử Mohamed đã gặp gỡ Bennani tại một bữa tiệc. Và có vẻ như đức vua Mohamed và cô kỹ sư trẻ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để chấp nhận lời cầu hôn của đức vua, cô đã đưa ra một điều kiện đặc biệt là đức vua phải chấp thuận chung thủy một vợ một chồng. Điều này thật là khó khăn với vị vua trẻ. Vì Morocco trong hàng thế kỷ qua chưa bao giờ coi trọng thân phận người phụ nữ, ngay cả tục lệ hoàng gia cũng không cho phép mẹ của vua được mang tước vị. Ngoài ra, theo thông thệ Hồi giáo một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ.

Đêm ngày 21/3/2002, đức vua Mohamed ban bố Lệnh huỷ bỏ chế độ đa thê trên toàn cõi Morocco. Mohamed VI ra lệnh sửa đổi Hiến pháp, ban hành chế độ một vợ một chồng mặc cho sự ngăn cản từ các thành viên Hoàng gia cũng như các vị đại thần.Cũng sau đó đức vua và công chúa chính thức ký vào giao ước hôn nhân trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của thành viên hoàng gia.

Cái kết có hậu

Kể từ ngày kết hôn, Công chúa Bennani đã trở thành biểu tượng của phụ nữ Morocco. Nhiều phụ nữ nước này nhuộm tóc đỏ để được giống vương phi. Họ cũng trau dồi kiến thức và thể hiện mình thật tự tin với mơ ước một ngày có thể tự tạo cho mình một cuộc sống tốt hơn. Vương phi Bennani, người từ chối nhận danh hiệu Hoàng hậu được người dân gọi một cách thân thương là "Hoàng hậu chân đất". 

Vì tình yêu với một cô gái thường dân, vị vua thực hiện lời hứa, thay đổi Hiến pháp của quốc gia - Ảnh 4.

Vua, Công chúa cùng hai con trong buỗi lễ sinh nhật công chúa Lalla Khadija

Tháng 5/2003 Công chúa hạ sinh Thái tử Moulay Hassan, năm 2007 thì cô sinh công chúa Lalla Khadija. Hai người con xinh xắn thông minh là cái kết hạnh phúc cho cuộc hôn nhân tựa như câu chuyện cổ tích Lọ Lem. Nhưng công chúa Bennani không chỉ thay đổi số phận bản thân mà còn giúp hàng triệu phụ nữ trên vương quốc Morocco cũng như toàn hàng triệu phụ nữ Hồi giáo khác có cơ hội sống một cách khác. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp hơn nơi tình yêu chinh phục tất cả.