Vì Man Utd chỉ là một biệt đội lính đánh thuê chuyên nghiệp

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 09/04/2017

Nhiều CĐV lạc quan nghĩ rằng: Khi mây mù qua đi, ánh mặt trời lại ló rạng. Man Utd của quá khứ một ngày nào đó, rất gần thôi, sẽ trở lại. Nhưng đừng hy vọng rồi lại phải thất vọng.

NHM Man Utd đang phải sống bằng niềm tin. Họ rút dần rút mòn những tài sản trong ngân hàng niềm tin để mòn mỏi chờ đợi một ngày nào đó, Quỷ đỏ vĩ đại sẽ quay trở lại.

Nhưng có những thứ thuộc về quá khứ sẽ mãi ở lại quá khứ. Bởi hiện tại và tương lai gần đang vẽ ra ngày càng rõ ràng thực tế: Man Utd khó lòng, nếu không muốn nói là không bao giờ tìm lại tầm vóc của chính họ thời hoàng kim nữa.

Man Utd sẽ làm khách đội bét bảng Sunderland lúc 19h30 ngày 9/4 (giờ Việt Nam), trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Trong quá khứ, thảm họa máy bay Munich đã cướp đi thế hệ "Busby Babes" (Những đứa trẻ nhà Busby) và phải rất nhiều năm sau, Sir Alex Ferguson xuất hiện, gây dựng thế hệ 1992 huyền thoại, tạo nền tảng cho sự vĩ đại ngày hôm nay của Quỷ đỏ.

Man Utd của thời đỉnh cao vĩ đại không chỉ ở số danh hiệu mà họ giành được, cũng không nhờ một giai đoạn thống trị sặc mùi độc tài. Họ vĩ đại nhờ sở hữu những con người vĩ đại, những tình yêu vĩ đại. Thế hệ Busby Babes là những cầu thủ được đào tạo bởi chính Man Utd, chứ không mua về từ những CLB khác.

Vì Man Utd chỉ là một biệt đội lính đánh thuê chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Tương tự, thế hệ 1992 là những con người được nuôi bằng tình yêu dành cho Man Utd. Những Gary Neville, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes… đều đi lên từ những chú bé luôn cháy bỏng mơ ước được khoác lên mình màu áo đỏ thành Manchester. Họ yêu Man Utd từ khi còn là những chú nhóc và họ chiến đấu vì tình yêu của mình. Chỉ có tình yêu mới níu chân Giggs, Neville ở lại Old Trafford cho đến khi họ kết thúc sự nghiệp. Chỉ có tình yêu mới nung nấu ý chí chiến đấu hừng hực trong những bậc đàn anh của thế hệ Man Utd ngày hôm nay.

Man Utd của ngày hôm nay đã khác. Tạm gạt đi chuyện thành tích, lối chơi hay bất kỳ yếu tố chuyên môn mà các CĐV muốn so sánh với quá khứ, điều quan trọng là Quỷ đỏ của ngày hôm nay là tập hợp của những kẻ chuyên đi đánh thuê. Họ chiến đấu vì tinh thần chuyên nghiệp, vì đồng lương cao ngất ngưởng, vì cái tôi của bản thân, chứ không vì tình yêu nguyên sơ dành cho Quỷ đỏ.

Zlatan Ibrahimovic là một tên đánh thuê chuyên nghiệp. Sự nghiệp của Ibra là những chuyến đi chinh phục thử thách. Từ Inter, Barca, PSG cho đến Man Utd, ở đâu cần sát thủ, cứ trả tiền, Ibra sẽ tới.

Vì Man Utd chỉ là một biệt đội lính đánh thuê chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Tương tự, báo chí Anh đã nói rất nhiều về động cơ của Jose Mourinho khi bằng mọi giá giành chiếc ghế HLV Man Utd. Jose cũng là một gã đánh thuê, làm việc bằng hợp đồng, trả công bằng danh hiệu chứ từ sâu thẳm trong ông, tình yêu với CLB ông dẫn dắt hiếm khi tồn tại.

Mourinho muốn ghế HLV Man Utd đơn giản vì ông hiếu thắng. Mou muốn chiến thắng ông thầy Louis van Gaal, chiến thắng sự thách thức năm xưa của Sir Alex Ferguson. Những gì Fergie làm được, Mourinho cũng muốn làm được.

Một HLV làm việc bằng tình yêu không bao giờ giữ khuôn mặt khó đăm đăm khi bước lên ngai vàng một giải đấu, kể cả đó là Cúp Liên đoàn. Một HLV yêu hết mình phải nhảy cẫng lên sau một chiến thắng như Sir Alex, chứ không tiến thẳng vào phòng thay đồ một cách lạnh lùng và vô cảm như Mourinho.

Vì Man Utd chỉ là một biệt đội lính đánh thuê chuyên nghiệp - Ảnh 4.

Man Utd đang nuôi một biệt đội đánh thuê chuyên nghiệp, vì họ nghĩ đơn giản rằng, một danh hiệu sẽ là con đường nhanh nhất đưa Quỷ đỏ trở lại với đẳng cấp trong quá khứ. Điều đó nhầm hoàn toàn. Trong quá khứ, danh hiệu không phải là chất keo hàn gắn các CĐV với Man Utd. Tình yêu mới là sợi dây ràng buộc.

Dẫu biết rằng trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, nói chuyện tình yêu trong bóng đá là điều xa xỉ. Man Utd từ quá lâu đã không còn đào tạo ra những Beckham, Giggs, Scholes của thế hệ 1992 hay xa hơn là những đứa trẻ của Busby như Roger Byrne, Eddie Colman, Duncan Edwards… Thay vào đó, họ ưu tiên chi tiền cho những lính đánh thuê chuyên nghiệp. Đó là xu thế của tương lai và là con đường ngắn nhất để giành lại sự tự tôn.

Vẫn biết là như vậy, nhưng một chú Quỷ đỏ không có tình yêu vẫn có cảm giác thật lạ lẫm, lạnh nhạt làm sao…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày