Về hưu rảnh rỗi, cụ bà 62 tuổi nhận nuôi 2 con gấu và 1 con hổ cho vui cửa vui nhà

HANA, Theo Helino 20:00 16/07/2018

Sau khi "về vườn" ở tuổi 62, cụ bà Bonnie Hart sinh sống tại bang Texas (Mỹ) đã mua 1 con hổ trắng về làm thú cưng. Không lâu sau đó, bà tiếp tục thu nhận 2 con gấu hoang đi lạc đến nhà.

Ở tuổi xế chiều, hầu hết những người già lựa chọn cho mình cuộc sống bình lặng với vườn tược, thỉnh thoảng kiêu vũ với những người bạn già hoặc gắn bó với loài chú chó mèo nhỏ nhắn thì cụ bà Bonnie Hart (62 tuổi) sinh sống tại bang Texas, Mỹ lại có một cuộc sống với sở thích khác hẳn. Đó là trở thành bà chủ của 2 con gấu và 1 con hổ trắng khổng lồ cũng như chăm sóc chúng hang ngày.

Cụ bà 62 tuổi nuôi 2 con gấu và 1 con hổ làm thú cưng

Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây 4 năm khi cụ bà Bonnie sau khi rời bỏ công việc lái xe tải thời trẻ, bà đã quyết định mua 1 con hổ trắng từ 1 người bạn về làm thú cưng của mình. Con hổ được đặt tên là Anushka, sống trong khu vực bên cạnh nhà bà Bonnie.

Mỗi ngày, Anushka ăn từ 6 đến 12kg thịt, được chơi đùa và tắm rửa sạch sẽ. "Tôi và Anushka giống như mẹ và con gái vậy. Tôi có thể cho nó ăn bằng tay, vỗ về và làm bất cứ điều gì với nó mà không hề hấn gì", bà Bonnie cho biết.

Cụ bà 62 tuổi về vườn liền nuôi 2 con gấu và 1 con hổ làm thú cưng - Ảnh 2.

Đối với bà Bonnie, chú hổ trắng Anushka không khác gì 1 "cô con gái nhỏ" của bà.

Không lâu sau, chú chó của bà vô tình dẫn 2 con gấu hoang trở về nhà trong lần đi chơi ở ngoài. Sau 1 chút nhầm lẫn ban đầu, bà Bonnie tiếp tục thu nhận chúng làm thú cưng với tên gọi Pebbles và Bam Bam.

Bà Bonnie dành thời gian mỗi ngày để ôm ấp và chơi đùa với Pebbles và 2 con gấu, cho chúng ăn bánh quy, kẹo dẻo cũng như chi tới 1.5000 đô (34,5 triệu đồng) hàng tháng để mua kẹo, thịt bò, thịt lớn hay thịt gà. Theo bà Bonnie, 2 con gấu Pebbbles và Bam Bam nặng tới 272kg nhưng chúng không khác gì những con "cún" cưng đã được thuần hóa.

"Chúng là động vật hoang dã và nguy hiểm", bà Bonnie trả lời, "Những con gấu này không biết làm nũng, không biết ngồi hay nằm xuống theo mệnh lệnh. Nhưng bạn có thể đến gần và vỗ về chúng".

Cụ bà 62 tuổi về vườn liền nuôi 2 con gấu và 1 con hổ làm thú cưng - Ảnh 3.

Bà cũng dành thời gian ôm ấp, chơi đùa với 2 chú gấu hoang đi lạc Pebbles và Bam Bam.

Mặc dù luôn coi gấu và hổ như con đẻ của mình, bà Bonnie vẫn hiểu rõ những mối đe dọa có thể gặp khi nuôi dưỡng loài động vật hoang dã. Bà từng bị thương bởi móng vuốt của gấu hay bị cắn 1 vài lần nên đã quyết định sử dụng súng để có thể yên tâm chăm sóc những thú cưng.

"Tôi có súng gây mê nên chúng tôi có thể yên tâm nếu có chuyện gì phát sinh. Và thực tế sẽ chẳng có ai bị thương trừ khi bạn tự làm ra những chuyện ngu ngốc". Dù vậy, bà Bonnie cho biết sẵn sàng bắn chúng nếu gặp nguy hiểm.

Vào mùa hè, bà Bonnie sẵn lòng để bạn bè, hàng xóm ghé thăm khu vườn của mình để ngắm nhìn những con thú cưng mà bà chăm sóc nhiều năm nay. Bà cũng thoải mái để 4 người cháu chơi với gấu và hổ mỗi khi chúng đến thăm bà.

Đối với bà Bonnie, Pebbles, Bam Bam và Anushka là tài sản quý của riêng bà. Chúng đã giúp bà vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, và sẽ chăm sóc chúng cho đến khi qua đời.

Cụ bà 62 tuổi về vườn liền nuôi 2 con gấu và 1 con hổ làm thú cưng - Ảnh 4.

Bà Bonnie chi tới 1.5000 đô (34,5 triệu đồng) để nuôi 3 con thú cưng.

Cụ bà 62 tuổi về vườn liền nuôi 2 con gấu và 1 con hổ làm thú cưng - Ảnh 5.

Mặc dù vậy, bà Bonnie vẫn hiểu rõ những mối đe dọa có thể gặp khi nuôi dưỡng loài động vật hoang dã

Cụ bà 62 tuổi về vườn liền nuôi 2 con gấu và 1 con hổ làm thú cưng - Ảnh 6.

Bà luôn cảm ơn vì chúng đã đến bên mình khi bà trải qua quãng thời gian khó khăn nhất và sẽ nuôi dưỡng chúng đến khi qua đời.