Khi nghe cháu T. nói bố mẹ không có nhà, Hiệp đã lẻn vào nhà lục tìm tài sản nhưng không lấy được gì. Lúc này, anh M. đi từ trên tầng 2 xuống phát hiện vụ việc và hô hoán người dân vây bắt.
Trong lúc đang chơi ở trước cổng nhà, cháu bé 7 tuổi bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt điều khiển xe máy đi đến rồi lao vào ôm cháu bé bỏ chạy, may mắn người dân đã kịp thời phát hiện và tổ chức vây bắt đối tượng này thành công.
Khoảng 21 giờ ngày 25/9, người dân phát hiện một thanh niên (chưa rõ danh tính) có biểu hiện cạy khóa nhà thờ để đột nhập vào bên trong. Bị phát hiện, người này đã khóa trái cửa sắt nhà thờ, cố thủ ở bên trong.
Trong lúc mất kiểm soát, nam thanh niên lao vào hành hung liên tiếp nhiều người, khi bị người dân truy đuổi, đối tượng cướp xe máy một người khác để bỏ chạy nhưng không thành, đối tượng tiếp tục làm loạn và đánh vỡ mắt một bà lão 70 tuổi.
Thấy hai tên trộm vừa đánh bả một con chó trong xã, người dân đã tiến hành đuổi theo vây bắt. Trong quá trình tháo chạy, hai tên trộm chó bị ngã và bị dân quây đánh trọng thương.
Lợi dụng lúc tiệm vàng vắng người, một nam thanh niên ngoài 30 tuổi, đeo khẩu trang và găng tay vào hỏi mua nữ trang rồi dùng dao khống chế thực hiện ý định cướp vàng ngay giữa ban ngày.
Hơn 10 người gồm kiểm lâm, nhân viên trật tự của BQL bán đảo Sơn Trà dùng thòng lọng, thức ăn nhử mồi, bao chuyên dụng… vây bắt nhưng cuối cùng để xổng con khỉ hung dữ cắn người trên đỉnh Bàn Cờ.