Vasily "sát thủ": Hooligan tàn bạo nhất của Nga

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 21/06/2016

Mang biệt danh "sát thủ" từ cuộc ẩu đả lớn nhất trong lịch sử bóng đá Nga vào năm 2007 tại Severyanin, ngoại ô Moscow, Vasily tiếp tục là nỗi khiếp sợ cho người hâm mộ ở châu Âu.

Vasily sát thủ: Hooligan tàn bạo nhất của Nga - Ảnh 1.

Hooligan Nga đang là nỗi khiếp sợ ở Euro 2016.

Những hình ảnh kinh hoàng, máu chảy và phá hoại tràn ngập truyền hình trong hơn một tuần qua tưởng chỉ thấy trong những năm 80 và 90 khi chủ nghĩa hooligan là vấn đề làm đau đầu nhiều quốc gia. Tuy nhiên, điều đáng nói là một bộ phận lớn những hooligan này đến từ Đông Âu, nơi các tư tưởng cực hữu giờ phát triển mạnh với sự hậu thuẫn của quân đội.

Không rõ nguyên nhân dẫn đến những va chạm xảy ra liên tục giữa CĐV Anh với Nga, Nga với nhiều CĐV của các nước khác… là gì khi hai phía Anh và Nga liên tục đổ lỗi cho nhau nhưng không quá khó để truyền thông châu Âu nhận diện một trong những kẻ chủ mưu đứng đằng sau nhiều cuộc ẩu đả vừa qua. Tên hắn là Vasily.

Vasily sát thủ: Hooligan tàn bạo nhất của Nga - Ảnh 2.

Tất cả những cuộc gây rối, bạo động của hooligan Nga ở Euro 2016 đều dưới sự chỉ huy của Vasily "sát thủ".

Chẳng ai biết rõ cuộc sống riêng tư của hắn nhưng trong thế giới hooligan bóng đá, hắn rất nổi tiếng và là nỗi khiếp sợ của cả châu Âu vì tính tàn bạo của mình. Mặc dù chỉ mới 35 tuổi nhưng tên CĐV của Spartak Moscow này được xem là thủ lĩnh của các nhóm Ultras tại Nga và là người ra lệnh thực hiện những vụ đánh nhau, gây rối ở Euro 2016. Theo được hiểu thì Vasily cũng đã bắt tay liên minh với các băng tại Marseille thực hiện các vụ đập phá, khiến hai CĐV người Anh rơi vào hôn mê và tiếp tục gây ra nhiều rắc rối khác ở Lille.

Hình ảnh quen thuộc của Vasily giống như một võ sĩ võ tổng hợp khi hắn luôn đeo găng và niềng răng ở mỗi trận đấu. Ban đầu là gây chiến, đánh nhau, Vasily trở thành người sáng lập băng Spartak Gladiators và biến chúng trở thành một trong những nhóm bạo động đáng sợ nhất trên các sân cỏ châu Âu.

Vasily sát thủ: Hooligan tàn bạo nhất của Nga - Ảnh 3.

Vẻ mặt dữ dằn và cơ thể như hộ pháp của Vasily khiến nhiều người ớn lạnh khi chạm mặt.

Sự thực thì có rất nhiều huyền thoại kể về Vasily sau 17 năm hắn tự xem mình là một hooligan, về cuộc chiến của băng Spartak Gladiators với những băng như Prospect Bolshevikov của Zenit St Petersburg.

Tuy nhiên, đối thủ chính của Vasily là các nhóm CĐV của CSKA Moscow, đối thủ cùng thành phố với Spartak Moscow. Chính với CĐV CSKA Moscow, Vasily đã đạo diễn vụ ẩu đả lớn nhất trong lịch sử bóng đá Nga khi lực lượng hai bên tham gia lên đến 1.000 tên và chiến trường chính là Severyanin, nằm ở ngoại ô Moscow vào năm 2007. Tại đây, Vasily đã nhận biệt danh "sát thủ" vì những kĩ năng chiến đấu và ra đòn tàn bạo của mình với các đối thủ.

Ngoài điều đó ra, một điểm mạnh khác ở Vasily là khả năng tổ chức và đàm phán với các băng nhóm hooligan khác tại Nga. Thậm chí, hắn sẵn sàng bỏ qua một bên sự thù địch với phía CSKA Moscow nếu như phải đối đầu với những CĐV nước ngoài.

Vasily sát thủ: Hooligan tàn bạo nhất của Nga - Ảnh 4.

CĐV Anh là mục tiêu chính của các hooligan Nga ở Euro 2016.

Đây là lí do giải thích tại sao tham vọng của Vasily là mang lại nỗi khiếp sợ cho cả châu Âu, đặc biệt là CĐV Anh vốn nổi tiếng là những người hay gây rối. "RIP fan Anh", đó là thông điệp mà hắn để lại sau các vụ ẩu đả tại Marseill vừa qua và theo hắn giải thích động cơ tấn công CĐV Anh thì "điều quan trọng là đánh bại những hooligan khác bằng niềm kiêu hãnh, đam mê và lịch sử."

"Đánh nhau là một phần của thể thao," Vasily đã nói như vậy. "Tôi luôn tôn trọng những người hết mình ủng hộ cho CLB hay thành phố của họ. Tôi không quan tâm xem trận đấu diễn biến như thế nào."

Cũng vì thế mà trong giới hooligan, Vasily rất được đồng bọn tôn trọng và nể sợ, trong khi lực lượng cảnh sát dường như cũng bất lực trước ảnh hưởng ngày một lớn của hắn. Hàng loạt ultras của Nga đã bị bắt giữ và bị gửi trả về nước nhưng sự thực thì điều này cũng không làm giảm bớt những vụ gây rối tại Pháp cho đến khi… đội tuyển Nga bị loại ở vòng bảng.

Nói vậy nhưng bản thân UEFA và lực lượng an ninh Pháp đều không biết rõ liệu Vasily có bắt tay với các nhóm CĐV Đông Âu khác hay không.