Vầng sáng xanh dương xuất hiện giữa bầu trời New York, dân tình hoảng sợ tưởng người ngoài hành tinh đổ bộ

Duy Vu, Theo Helino 13:25 28/12/2018

Tối 27/12 tại thành phố New York, màn đêm bỗng bị xáo trộn bởi một quầng sáng xanh kì ảo...

Nếu từng xem đủ những bộ phim khoa học viễn tưởng, thì cảnh đổ bộ của người ngoài hành tinh hẳn sẽ không còn quá xa lạ với bạn nữa. Nó thường bắt đầu với những chùm sáng lóe lên phía chân trời, và sau đó là cả một binh đoàn người ngoài trái đất bắt đầu ẩn hiện dưới đám mây, chí ít trên phim thì là như vậy! 

Bầu trời tại thành phố New York, Mỹ tối ngày 27/12 cũng có cơ hội được diện kiến điều tương tự, khi một quầng sáng xanh dương kì ảo bất ngờ xuất hiện giữa màn đêm, khiến dân tình hoảng loạn ngỡ rằng trái đất xinh đẹp của chúng ta sắp phải hứng chịu một cuộc... xâm lược không báo trước:

Vầng sáng xanh dương xuất hiện giữa bầu trời New York, dân tình hoảng sợ tưởng người ngoài hành tinh đổ bộ - Ảnh 1.

Bầu trời rực sáng khiến dân tình phát hoảng.

Vầng sáng xanh dương xuất hiện giữa bầu trời New York, dân tình hoảng sợ tưởng người ngoài hành tinh đổ bộ - Ảnh 2.

Đây giống hệt viễn cảnh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Tuy nhiên, cũng chả có con tàu ngoài hành tinh nào xuất hiện sau đó. Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY) cho biết ánh sáng xanh kỳ lạ này thực chất là do một vụ nổ biến áp tại nhà máy điện Con Edison (Con-Ed), toạ lạc tại quận Queens, gây ra.

Chính vụ nổ này đã thắp sáng cả bầu trời đêm New York. Người dân từ khu trung tâm Mahattan đến tận vùng New Jersey ở lân cận cũng có thể nhìn thấy rõ ánh sáng từ hiện trường ở Astoria. Vụ nổ làm rung lắc nhiều tòa nhà, phá vỡ nhiều cửa sổ, khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy hết xuống đường phố.

Vầng sáng xanh dương xuất hiện giữa bầu trời New York, dân tình hoảng sợ tưởng người ngoài hành tinh đổ bộ - Ảnh 3.

Hóa ra đây lại là do một vụ nổ biến áp xảy ra tại nhà máy Con Edison, khu Astoria, quận Queens. Ảnh: NBC.

Các sân ga tại La Guardia đều mất điện do vụ nổ tại Con Edison. Thậm chí, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải thông báo ngưng mọi hoạt động trên mặt đất đến 22h30 (giờ địa phương), bao gồm những chuyến bay có kế hoạch hạ cánh tại La Guardia.

Văn phòng Thị trưởng Bill de Blasio cũng đã phải đăng thông báo trấn an người dân trên mạng xã hội Twitter:

"Yên tâm đi bà con, không có người ngoài hành tinh nào đâu. Chỉ là biến áp tại cơ sở Con-Ed tại Queens đã phát nổ mà thôi!"