Văn Toàn đã cười, giờ sẽ đến lượt Phượng "nở hoa"

GN (Sport5.vn), Theo Trí Thức Trẻ 12:00 17/04/2019

Sau chuỗi ngày khó khăn, Văn Toàn đã tìm lại niềm vui cùng HAGL bằng một chiến thắng kịch tính trên sân nhà trước Than Quảng Ninh. Tại Hàn Quốc, người bạn thân của anh, Nguyễn Công Phượng, cũng có một khởi đầu mới cùng tân HLV Lim Joong-yong.

"Đứa con của thần gió" tìm lại nụ cười

Văn ToànCông Phượng, hai tiền đạo hàng đầu của Việt Nam và cũng là đôi bạn thân thiết từ thuở nhỏ tại HAGL, đã cùng nhau bước vào mùa giải 2019 đầy khó khăn. Văn Toàn cùng các đồng đội tại phố Núi khởi đầu mùa giải một cách tồi tệ. 4 trận đầu tiên họ chỉ thắng 1 trận, còn lại toàn thua. Trong đó, đỉnh điểm của thất vọng là hai trận thua bạc nhược trên sân nhà trước Sài Gòn và TP. HCM, những đội bóng thường xuyên phải chật vật trụ hạng tại V.League.

Văn Toàn, với tư cách là đầu tàu trên hàng công chịu vô số áp lực. Người hâm mộ bắt gặp hình ảnh tiền đạo sinh năm 1996 ngồi sụp trên sân với gương mặt thất thần và bất lực sau các trận thua.

Tuy nhiên, đúng vào lúc người phố Núi cần Văn Toàn nhất, anh đã tỏa sáng. HAGL bước vào trận đấu với Than Quảng Ninh cùng nhiệm vụ... có điểm. Thêm một thất bại trên sân nhà đồng nghĩa với việc HAGL sẽ chìm trong khủng hoảng. Thật may, chàng trai mang áo số 9, với những bước chạy xé gió của mình, đã đem về 2 bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng 3-2 của HAGL.

Sau trận đấu, Văn Toàn đã cười, anh và NHM tại Pleiku đã phải chờ quá lâu để có được chiến thắng trên sân nhà đầu tiên ở mùa giải 2019. Đây cũng giống như một lời khẳng định, rằng tiền đạo với mái tóc màu bạc hoàn toàn có thể "gánh team" và kéo con tàu HAGL tiến về phía trước.

Văn Toàn đã cười, giờ sẽ đến lượt Phượng nở hoa - Ảnh 2.

Thầy mới, khởi đầu mới của Công Phượng

Đầu mùa giải 2019, Công Phượng rời phố Núi đến Hàn Quốc để tìm kiếm thử thách mới. Tại đây, những khó khăn là điều đã có thể dự đoán từ trước. Bất lợi về thể hình và thể lực khiến Công Phượng mất khá nhiều thời gian để hòa nhập. Cho đến tận bây giờ, khi đã có 2 trận ra sân đá chính cho Incheon United, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn của mình.

Trong khi đó, các đồng đội của anh cũng không có được phong độ tốt khi chỉ thắng 1, hòa 1 trận trong 7 trận đầu tiên của mùa giải. Hệ quả là HLV Jorn Andersen, người có tiếng nói quan trọng trong việc đưa Công Phượng đến Hàn Quốc, đã phải từ chức sau trận thua trước Ulsan Hyundai ngày 14/04 vừa qua. Incheon United và Công Phượng sẽ có khởi đầu mới cùng HLV tạm quyền Lim Joong-yong.

Văn Toàn đã cười, giờ sẽ đến lượt Phượng nở hoa - Ảnh 3.

Công Phượng cần được giải phóng khỏi nhiệm vụ tranh chấp. Ảnh: Phạm Huyền

Ngay sau khi nhậm chức, ông Lim đã có những phát biểu hết sức lạc quan về Công Phượng. Cựu đội trưởng của Incheon United cho rằng, tiền đạo mang áo số 23 hoàn toàn có thể chơi tốt nếu được đặt vào một vị trí với vai trò phù hợp thay vì phải tranh chấp quá nhiều như thời điểm hiện tại.

Thoạt nghe, đó là một ý kiến vô cùng hợp lý. Trong một video ghi lại buổi tập của Incheon United trên Youtube, người ta dễ dàng nhận ra chính HLV Lim là người liên tục yêu cầu các cầu thủ xung quanh chuyền bóng cho Công Phượng, đồng thời di chuyển liên tục để tiền đạo của Việt Nam có thêm khoảng trống để phối hợp. Ông hiểu rằng, nếu trái bóng được luân chuyển liên tục, Công Phượng sẽ không cần phải đọ sức với các hậu vệ đối phương và có thể phát huy những phẩm chất về kỹ thuật của mình.

Văn Toàn đã cười, giờ sẽ đến lượt Phượng nở hoa - Ảnh 4.

Chiều 17/04, ông Lim Joong-yong sẽ có trận đấu đầu tiên cùng Incheon United trên cương vị HLV trưởng, với đối thủ đang chơi tại giải hạng 3 Hàn Quốc, Cheongju Jikji FC, trong khuôn khổ vòng 1 FA Cup. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng áo sọc xanh đen giải tỏa cơn khát chiến thắng. Bên cạnh đó, cơ hội để Công Phượng tỏa sáng cũng là rất nhiều. Trong các trận đấu tập với một số đội bóng sinh viên hoặc hạng dưới, tiền đạo của Việt Nam đã ghi khá nhiều bàn thắng.

Liệu rằng đã đến lúc để Phượng "nở hoa"? Hy vọng, vào chiều tối nay, Công Phượng sẽ có tên trong đội hình xuất phát, ghi bàn và mang về chiến thắng đầu tiên cho Incheon United sau 5 trận toàn thua.

Văn Toàn đã cười, giờ sẽ đến lượt Phượng nở hoa - Ảnh 5.