Văn Quyết giật cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:42 26/11/2017

Trong tình huống tranh chấp quyết liệt ở phút 88, đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC đã tặng cho đối thủ bên phía Than Quảng Ninh một cái cùi chỏ vào mặt.

CLB Hà Nội khép lại mùa giải V.League 2017 không thể buồn hơn khi mà phải rất vất vả mới có được trận hòa 4-4 trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Không những vậy, họ còn phải hứng chịu khá nhiều tai tiếng trong tình huống mà đội trưởng Nguyễn Văn Quyết giật cùi chỏ với Nghiêm Xuân Tú ở phút 88.

Trong tình huống tranh chấp ở đường biên bên khán đài B, sau khi để mất bóng Tú "ngựa" đã có tình huống đá sau đối với Văn Quyết. Không giữ được bình tĩnh, đội trưởng của CLB Hà Nội đã quay lại tặng cho Nghiêm Xuân Tú một cái cùi chỏ thẳng vào mặt, khiến cầu thủ của Than Quảng Ninh ôm mặt nằm vật ra sân.

Văn Quyết giật cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú - Ảnh 2.

Trọng tài chính Nathan Chan sau khi tham khảo ý kiến của người trợ lý đã không rút thẻ đối với cầu thủ gốc Hà Tây.

Sau trận đấu, đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quyết về hành động giật cùi chỏ, nhưng nạn nhân Nghiêm Xuân Tú đã lên tiếng trên trang cá nhân về vụ việc đó: 

"Tình huống với Văn Quyết thật ra chưa chạm vào mặt tôi nhưng do phản xạ trên sân thì tôi nằm. Sau đó, trọng tài có đến hỏi tôi có sao không. Tôi nói không sao. Văn Quyết là bạn tôi và tôi không muốn hỏng một trận đấu hay nên trọng tài đã không rút thẻ. 

Đá bóng trên sân ai cũng có lúc nóng nảy mất bình tĩnh. Nhất là với hoàn cảnh của đội Hà Nội hôm nay. Xong là thôi. Nên mong mọi người không bàn tán và bình luận không hay về tình huống đó nữa nhé. Cả nhà cùng vui".

Văn Quyết giật cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú - Ảnh 3.

Vất vả mới có được một trận hòa 4-4 trên sân Cẩm Phả, Hà Nội FC chính thức trở thành cựu vương bởi trong trận đấu cùng giờ trên sân Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam đã có trận thắng 3-1 trước TP Hồ Chí Minh để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch V.League.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày