Ưng Đại Vệ: "Trở lại showbiz, tôi từng lo rằng không ai còn nhớ mình, chứ nói gì đến bình chọn"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 18/01/2017

Nam ca sĩ, nhạc sĩ Ưng Đại Vệ đã có những trải lòng đầy cảm xúc sau khi chính thức trở lại đường đua "Sing My Song - Bài hát hay nhất" bằng chính lượng vote của khán giả.

Ngay sau khi tập cuối vòng Sáng tác và Tranh đấu của "Sing My Song - Bài hát hay nhất" kết thúc, cổng bình chọn cũng đã khép lại cho các thí sinh bị loại. Trong số đó, Ưng Đại Vệ cùng Phạm Hồng Phước đã dẫn đầu voting, chính thức quay trở lại cuộc đua vào đêm Chung kết cuối tuần này.

Với nhiều khán giả, Ưng Đại Vệ là cái tên được cho là gắn liền với một quãng thời gian đầy hoài niệm trong quá khứ, là âm nhạc chạm đến trái tim và là người sở hữu rất nhiều bản hit lúc bấy giờ. Bẵng đi một thời gian dài, Ưng Đại Vệ mới trở lại với showbiz bằng chính nguồn động lực từ con gái nhỏ. Đến hôm nay, sự ủng hộ và theo dõi của khán giả, đặc biệt ở "Sing My Song" đã minh chứng sức hút từ nam ca sĩ vẫn còn mạnh mẽ, âm nhạc của anh vẫn còn được khán giả yêu thương, đồng cảm. Đây là điều mà chính Ưng Đại Vệ còn chưa thể nghĩ đến khi đăng ký tham gia chương trình.

Ưng Đại Vệ: Trở lại showbiz, tôi từng lo rằng không ai còn nhớ mình, chứ nói gì đến bình chọn - Ảnh 1.

Chào Ưng Đại Vệ, ngay lúc này anh cảm thấy thế nào về chiếc vé quý giá trở lại đêm Chung kết?

Được trở lại đêm chung kết "Sing My Song" là 1 niềm vui lớn đối với Ưng Đại Vệ. Vệ xin chân thành cảm ơn những bạn đã theo dõi, ủng hộ và bình chọn cho Vệ trong thời gian qua. Đặc biệt là khoảng thời gian khi còn 2-3 ngày nữa là kết thúc bình chọn mà số lượng vote của các thí sinh top 3 chênh lệch nhau không nhiều, nhìn các bạn kêu gọi bình chọn Vệ thấy thương lắm mà không biết làm gì để đáp lại tấm lòng của các bạn.

Anh có bất ngờ không về kết quả này?

Tất nhiên là Vệ vô cùng bất ngờ. Nhưng không chỉ là bây giờ, cảm xúc này Vệ cảm nhận được ngay từ khi chương trình lên sóng. Sau khi rút lui về hậu trường, lo lắng những công việc gia đình, Vệ đã bỏ bê chính niềm đam mê của mình. Khi trở lại showbiz, Vệ cũng suy nghĩ nhiều thứ, không biết có ai còn nhớ mình hay không, chứ nói gì đến việc họ sẽ bỏ thời gian bình chọn. Nhưng rồi, chính khán giả cũng là người đã củng cố niềm tin cho Vệ. Bao nhiêu năm qua nhiều người vẫn ở đấy và âm thầm ủng hộ. Đó là điều mà Vệ cảm thấy hạnh phúc nhất. Kết quả được vote cao nhất là điều Vệ rất tự hào, vì mình đã làm được những điều khiến khán giả yêu thương thật nhiều.

Con gái thôi thúc Vệ trở lại với âm nhạc, và đây là lúc Vệ phải chứng minh cho con gái thấy là bố nó sẽ làm được nhiều điều từ tình yêu thương ấy.

Ưng Đại Vệ: Trở lại showbiz, tôi từng lo rằng không ai còn nhớ mình, chứ nói gì đến bình chọn - Ảnh 2.

Anh đã sẵn sàng cho đêm Chung kết chưa?

Hiện tại Vệ đang tập trung hoàn thành ca khúc của mình sau đó tập luyện cho thật tốt để trình diễn vào đêm Chung kết sắp tới. Vệ nghĩ là mình sẽ tận dụng mọi cơ hội mình có để cố gắng làm được nhiều điều có ý nghĩa gửi đến khán giả.

Vậy kế hoạch xa hơn của anh thì sao?

Không dám hứa trước điều gì nhưng nếu sau Tết, khi hoàn thành xong chuyến đi Mỹ lưu diễn và các dự án, Vệ sẽ cố gắng thu xếp để tổ chức một buổi offline cho các bạn fan ở TP.HCM. "Sing My Song" đã đem lại cho Vệ quá nhiều thứ. Từ bây giờ, chắc chắn Vệ sẽ đầu tư ra sản phẩm, quay trở lại với âm nhạc một cách bài bản chứ không chỉ là tham gia một cuộc thi rồi thôi.

Ưng Đại Vệ: Trở lại showbiz, tôi từng lo rằng không ai còn nhớ mình, chứ nói gì đến bình chọn - Ảnh 3.

Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về những tình cảm anh nhận được từ khán giả?

Sau khi phần thi vòng 1 phát sóng được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả, Vệ đã vui đến mức không ngủ được. Ngay đêm hôm đó, Vệ đã thức để đọc và trả lời hết những tin nhắn của người hâm mộ, có những tin nhắn mà khi đọc Vệ đã khóc vì cảm động bởi sau một thời gian dài ngưng hoạt động, Vệ không nghĩ tình cảm của mọi người dành cho mình vẫn nhiều đến như vậy.

Một kỉ niệm vui khi bắt đầu đi diễn trở lại đó là ngay ở show diễn đầu tiên, lúc Vệ chuẩn bị bước vào quán thì quản lý của quán có nói "Ở đây toàn là fan của anh không đó anh Vệ". Vệ cứ nghĩ rằng bạn ấy nói để mình vui thôi nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Không những cổ vũ nhiệt tình sau mỗi bài hát, khi Vệ đưa mic xuống mọi người còn hát theo rất to khiến Vệ có cảm giác như mình đang diễn ở liveshow thời điểm năm 2010 vậy. Hôm đó, theo như thoả thuận ban đầu thì Vệ chỉ hát 3 bài thôi nhưng trước sức nóng cũng như tình cảm của các bạn khán giả, Vệ đã hát liên tục 9 bài sau đó ở lại chụp hình với các bạn thêm 3-40 phút nữa. Bạn biết đó, cái cảm giác rời xa sân khấu lâu ngày mà vẫn nhận được sự yêu quý của các bạn khi trở lại nó tuyệt vời lắm, Vệ không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc đó nữa.

Anh có e ngại những đối thủ trong đêm Chung kết sắp tới?

E ngại thì không vì thực ra Vệ cũng đã đi được đến chặng cuối của cuộc hành trình, cũng vượt qua nhiều thử thách và trải nghiệm. Là một trong số những người hiếm hoi còn có mặt ở đêm thi cuối đó là niềm vinh dự và hạnh phúc của Vệ rồi. Còn sau đêm Chung kết, mình sẽ phải tự lao động và sáng tạo bằng chính khả năng, cảm hứng của bản thân. Vệ tin là Vệ đã có rất nhiều sau cuộc thi này.

Cảm ơn Ưng Đại Vệ, chúc anh có nhiều thành công trong đêm thi sắp tới!