"UF": Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 12:18 19/08/2016

Không còn phong cảnh lịch lãm như ngày xưa, chàng trai si tình Choi Ji Tae (Im Joo Hwan) đã từ bỏ vị trí giám đốc tập đoàn mà trở thành một nhân viên bốc vác "quèn" ở tập mới nhất.

Ở tập 14 của Uncontrollably Fond (Yêu Không Kiểm Soát), mặc dù đã tự nguyện "hiến thân" cho Shin Joon Young (Kim Woo Bin), No Eul (Suzy) vẫn bị "phũ" và phải lủi thủi ra về. Nhìn bóng lưng No Eul bỏ đi từ trên tầng khách sạn, Shin Joon Young đã gọi điện cho mẹ của mình, và hỏi mẹ 3 lý do để anh không hẹn hò với No Eul. Nhưng bà Young Ok lúc ấy đang bận bịu với công việc thu ngân nên đã cúp máy. Sau đó, Shin Joon Young lại tiếp tục đấu tranh nội tâm của chính bản thân mình.

Bà Lee Eun Soo (Jun Sun Kyung), vợ công tố viên Choi Hyun Joon (Yu Oh Seong) đã hẹn No Eul ra để tiến hành một cuộc trao đổi. Cụ thể, bà sẽ đưa cho cô số tiền là 1 triệu won, bù lại, No Eul phải "trả" Choi Ji Tae về với vị hôn thê của anh, Jung Eun (Lim Ju Eun). Choi Ji Tae lúc ấy đang làm "bốc vác" hàng hóa nghe được tin từ thư ký chuyên dụng của anh thì chạy tới. Choi Ji Tae định xé tờ chi phiếu mà bà Lee đưa cho No Eul, nhưng No Eul lại cản anh lại và đồng ý với điều kiện của bà Lee.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 1.

Bà Lee đưa ra đề nghị làm một cuộc giao dịch với No Eul

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 2.

Đúng lúc này, Ji Tae lại xuất hiện và định phá đám, nhưng No Eul lại đồng ý điều kiện của bà

 No Eul nhận tiền của bà Lee trước mặt Ji Tae

Trước đó, No Eul đã bị giáo viên chủ nhiệm của No Jik (Lee Seo Won) mời đến trường để nói cho cô biết No Jik không chịu học đại học bởi vì hoàn cảnh gia đình của hai chị em. Cuộc sống nay đây mai đó tạm bợ ở nhà người khác và số tiền nợ khổng lồ mà ba để lại cho hai chị em khiến No Jik không thể không suy nghĩ cho chị của mình mà từ bỏ giấc mơ trường Y. Có tiền, No Jik sẽ có thể học đại học. Chính vì lẽ đó, No Eul không do dự cầm lấy tiền của bà Lee rồi rời đi.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 4.

 Cô giáo No Jik gặp No Eul để nói về chuyện từ bỏ đại học của cậu nhóc

Choi Ji Tae đuổi theo No Eul và yêu cầu cô trả lại số tiền đó cho mẹ anh, nói rằng cái cô cần là lời xin lỗi, không phải là những đồng tiền bẩn thỉu. Tuy nhiên, No Eul đã "bật" lại anh và phủ nhận rằng ba mẹ của anh sẽ không bao giờ chịu xin lỗi, cho dù trời có sập xuống. Mà cô thì chỉ là một con người bình thường nhỏ bé, không thể chơi trò "chính nghĩa" với những con người quyền thế. Nếu đã không thể làm gì khác, vậy cam chịu nhận lấy tiền xem như là đền bù phần nào thì có gì là sai?

Về phần Shin Joon Young, bệnh tình của anh càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ liên tục gọi đến khuyên anh nhập viện điều trị song Joon Young đã từ chối. Anh không muốn "chết" trong bệnh viện. Đúng lúc này, Yoon Jung Eun đã gõ cửa căn biệt thự của anh. Cô hiểu lầm Joon Young muốn tán tỉnh cô nên tặng dây chuyền cho cô, song thực chất đó chỉ là hàng "sỉ" tất cả mọi người đều có. Giám đốc công ty đại diện của Joon Young đã mua nó và tặng cho mọi người thay lời xin lỗi cho hành động gây rối của Joon Young.

 Shin Joon Young thậm chí còn quay clip thông báo mình mắc bệnh sắp chết…

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 7.

 Jung Eun hiểu nhầm Joon Young định "quyến rũ" mình

Bị thái độ cợt nhả của đối phương chọc giận, Jung Eun định bỏ về, nhưng cô lại đổi ý nán lại ở sân vườn nhà Joon Young để… ngắm cảnh. Shin Joon Young thấy thế thì xuống nhà nói chuyện với cô. Lúc này, Jung Eun đã hỏi Joon Young về No Eul. Lẽ dĩ nhiên, Joon Young không ngại ngần thừa nhận tình cảm của mình dành cho No Eul.

Shin Joon Young như vậy, Choi Ji Tae cũng thế. Cảm xúc ghen tuông khiến Jung Eun giận dữ bỏ đi song lại bị vấp té và trặc chân. Joon Young đã bế cô vào nhà và dùng khăn chườm đá lăn chân cho cô. Không những thế, anh còn rất ga-lăng hộ tống cô về khách sạn. Lúc trên xe, Jung Eun đã hỏi Shin Joon Young rằng liệu cô có thể "quyến rũ" anh để cho No Eul đau khổ và Ji Tae nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một người phụ nữ tuyệt vời như thế nào không. Câu trả lời của Shin Joon Young tất nhiên là không.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 9.

Sau khi nghe câu trả lời của Joon Young, Jung Eun tức giận bỏ đi

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 10.

Nhưng nửa đường lại bị té trặc chân và được Joon Young ga lăng tới giúp

 Jung Eun bị trặc chân và được Joon Young cõng

Sau khi có số tiền một triệu won, No Eul đã lôi kéo Na Ri (Kim Min Young), bạn đi "quét sạch" trung tâm thương mại vì muốn mua đồ tặng bạn thân. Tuy nhiên khi tính tiền, No Eul lại gặp rắc rối với tờ chi phiếu. Chính lúc này, Ji Tae xuất hiện thanh toán cho cô. Cả hai lại có một cuộc tranh cãi. Na Ri nhờ thế cũng biết được "số tiền lớn" của No Eul từ đâu mà ra.

Mặc cho Na Ri phản đối, tối hôm đó, No Eul vẫn dùng tờ chi phiếu bà Lee cho để mua rất nhiều đồ mang về nhà. Na Ri đã mắng cho No Eul một trận vì đối phương đã thay đổi, vì đồng tiền mà đánh mất tự trọng cũng như đạo đức của chính mình. Shin Joon Young tại thời điểm đó đang trốn sau một chiếc xe cũng đã nghe được rành mạch từng câu từng chữ.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 12.

Bởi vì sự tiêu pha của No Eul

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 13.

Mà đôi bạn thân 10 năm "khẩu chiến"

 Na Ri và No Eul "khẩu chiến"

No Eul lại tìm đến rượu bia để quên sầu, sau khi than thở một mình ở trên bậc thang gần nhà, No Eul đã ngủ gục luôn ở đấy. Shin Joon Young nãy giờ vẫn lẳng lặng bám theo cô, dõi theo từng cử động của cô sau đó đã cõng No Eul về lại nhà Na Ri. Đau lòng và nhung nhớ tràn về, anh định hôn cô nhưng lại thôi. Một lần nữa, Shin Joon Young lại tiếp tục đấu tranh nội tâm của mình. Anh không biết nên buông tay tất cả để nắm lấy hạnh phúc, hay làm những gì mình phải làm để bóc trần sự thực?

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 15.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 16.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 17.

 No Eul sau khi than vãn thì lăn ra ngủ giữa đường

Phong ba nhanh chóng ập đến. Sáng hôm sau, khi No Eul tỉnh dậy thì nhận được "lời mời dự sinh nhật" của Jung Eun. No Eul đến và bị Jung Eun đánh đòn phủ đầu và điên cuồng chất vấn, hỏi rằng tại sao cô đã nhận tiền mà vẫn mãi dây dưa với Choi Ji Tae. Lúc đó, Choi Ji Tae cũng đã nghe được tin và chạy đến kịp thời, ngăn lại cơn thịnh nộ của Jung Eun. Nhưng No Eul chỉ nghiêm túc xin lỗi và hứa hẹn sẽ cắt đứt với Choi Ji Tae và chạy mất.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 19.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 20.

 Jung Eun "ra oai" và trút giận lên No Eul nhưng được Ji Tae kịp thời can ngăn

Trong khi Choi Ji Tae đe dọa Jung Eun ở nhà ăn, No Eul lại bắt gặp Shin Joon Young trong thang máy, trên tay cầm bó hoa và quà tặng sinh nhật Jung Eun.

UF: Từ bỏ quyền cao chức trọng, Im Joo Hwan trở thành nhân viên bốc vác vì Suzy - Ảnh 22.

 No Eul gặp Joon Young ở thang máy

Trái ngược với không khí căng thẳng của "tình tay tư" Joon Young – No Eul – Ji Tae – Jung Eun, cặp đôi "phi công – máy bay" No Jik và Ha Ru (Ryu Won) chìm trong một màu hồng phấn. Cả hai cùng nhau ôn tập ở thư viện và tại đây, trong lúc đang giảng bài cho Ha Ru nghe, No Jik đã bất ngờ được Ha Ru... thơm vào má.

 Preview tập 15 "Uncontrollably Fond"

Đón xem tập 15 của Uncontrollably Fond vào thứ Tư tuần sau, 24/8 trên đài KBS. Phim có bản phụ đề Việt chính thức trên kênh youtube của HTV2 và lên sóng truyền hình trên kênh HTV2 lúc 21h từ 23/08 với bản lồng tiếng.