U20 Việt Nam "rối" trước giờ G: Chiến thế nào đây?

Mai Anh, Theo Vietnamnet 09:33 16/05/2017

Không đầy 1 tuần nữa, U20 Việt Nam sẽ chính thức bước vào giải đấu lớn nhất với khát vọng thay đổi lịch sử như thuyền trưởng Hoàng Anh Tuấn tuyên bố trước ngày lên đường. Nhưng, dường như vào lúc này “công trình” mà ông thầy người Khánh Hòa xây dựng vẫn chưa thành hình...

Khốn khổ vì... Tiến Dụng

Với triết lý “đội bóng là một tập thể”, những tưởng việc mất Tiến Dụng vì chấn thương sẽ không làm khó được thuyền trưởng của U20 Việt Nam. Thế nhưng, rốt cuộc mọi chuyện lại không đơn giản như thế bởi vào lúc này HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự vẫn đang loay hoay tìm mảnh ghép ưng ý nhất thay cho tiền vệ trưởng thành từ lò PVF.

U20 Việt Nam rối trước giờ G: Chiến thế nào đây? - Ảnh 1.

U20 Việt Nam đối diện nhiều nỗi lo

Rất nhiều phương án đã được BHL U20 Việt Nam đưa ra thử nghiệm với cặp tiền vệ trụ Văn Hậu – Hoàng Nam, Trọng Đại – Hoàng Nam, thậm chí một số cái tên khác như Hoàng Đức cũng được “thử lửa” cho vị trí mà Tiến Dụng để lại. Nhưng dường như, đến thời điểm hiện tại thuyền trưởng họ Hoàng vẫn chưa thể hài lòng với các thử nghiệm, dù thực tế phương án tối ưu cũng đã có.

Không chỉ vất vả trong việc tìm kiếm người thay thế vị trí nơi hàng tiền vệ, lúc này việc chọn cho mình một bộ đôi trung vệ vừa ý cũng đang là cả một vấn đề đối với ông thầy của U20 Việt Nam, bất chấp ở vị trí này Đình Trọng đã coi như chắc suất đá chính. Chưa nói tới vị trí hậu vệ cánh trái cũng đang không thực sự vừa ý với Thanh Thịnh – người được đá chính từ đầu trong trận gặp U20 Argentina nhưng lại chơi không tròn vai buộc thuyền trưởng Hoàng Anh Tuấn phải kéo Văn Hậu về thay thế.

Khả năng liệu cơm gắp mắm của HLV họ Hoàng là rất tốt, nhưng đến lúc này vẫn chưa tìm được bộ khung ưng ý thì quả thực cũng rất đáng lo, bởi rõ ràng U20 Thế giới không là giải VĐ U20 ĐNÁ hay giải châu Á...

Đến lời hứa khó… nhằn

Bỏ qua những vấn đề của U20 Việt Nam, với những thử nghiệm, cùng cả sự bất ổn khi chưa thể tìm cho mình được một bộ khung như ý thì những chuyển động gần của các đối thủ cùng bảng cũng đang là một câu chuyện khác buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải lo lắng thực sự.

U20 New Zealand với thành tích từng lọt vào tứ kết giải U20 Thế giới năm 2015 rõ ràng không phải dễ chơi, nhất là khi đội bóng này có tới 5 thành viên đang khoác áo ĐTQG – một con số đương nhiên nhiều hơn rất xa so với U20 Việt Nam nếu nhặt nhanh cũng chỉ có đôi ba người có thể chơi được ở đẳng cấp ĐTQG vào lúc này.

Càng khó nhằn hơn khi mà gần 1 nửa đội hình đang có trong tay của đại diện châu Đại Dương chính là những người từng chơi tại giải U20 Thế giới cách đây 2 năm, điều đó có nghĩa về kinh nghiệm trận mạc cũng vượt trội so với các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Không đánh bại được New Zealand ở trận khai mạc, khát vọng viết một chương mới cho lịch sử bóng đá nước nhà lẫn khu vực của HLV Hoàng Anh Tuấn coi như mất đi một nửa. Phần còn lại để nuôi hy vọng lại rất nhỏ nhoi với một U20 Pháp ở đẳng cấp chắc chắn khác, và một U20 Honduras không thường.

Điều này là chắc chắn, nhất là khi chứng kiến đại diện của Nam Mỹ chơi không tồi trước chủ nhà Nhật Bản trong trận giao hữu mới đây, và họ cũng chỉ thua sát nút 2-3 với một thế trận rất cân bằng.

Những đối thủ như thế, cùng với chuyển động của đội nhà xem ra giải đấu này không đơn giản với thầy trò Hoàng Anh Tuấn, nếu chờ đợi một kết quả khả quan. Mà nếu thế, thì có lẽ nên hy vọng U20 Việt Nam sẽ chơi tốt là đủ, và được thế cũng đáng mừng cho lần đầu tiên ra biển lớn như lần này.