U19 Việt Nam và sự lạ lẫm từ chiếc áo của HLV Hoàng Anh Tuấn

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 23:06 27/10/2016

Lần đầu tiên người ta thấy HLV Hoàng Anh Tuấn trình làng bộ trang phục lạ lẫm đến như thế và cũng là lần đầu tiên ở giải đấu năm nay, U19 Việt Nam cũng cho thấy bộ mặt khác lạ đến như vậy trên sân.

Ở giải đấu năm nay, người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh một Hoàng Anh Tuấn đầy lịch lãm với "combo" áo khoác màu trắng - và áo sơ mi tím bên trong. Bộ trang phục ấy gắn liền với hình ảnh một U19 Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường, luôn kiểm soát thế trận và giành thắng lợi trước đối thủ một cách thuyết phục. 

U19 Việt Nam và sự lạ lẫm từ chiếc áo của HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 2.

Nhưng ngày hôm nay, trước U19 Nhật Bản thì những hình ảnh quen thuộc ấy đã không xuất hiện. HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bước vào sân với combo trang phục như cũ, nhưng ông bất ngờ lại khoác lên mình chiếc áo bib ở bên ngoài khiến bị che đi vẻ lịch lãm và cá tính thường ngày của ông ở ngoài đường pist. 

U19 Việt Nam và sự lạ lẫm từ chiếc áo của HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 3.

U19 Việt Nam hôm nay ra sân với đội hình như đã từng khiến U19 Bahrain "lên bờ xuống ruộng", nhưng hôm nay cũng giống như bộ trang phục lịch lãm của HLV Hoàng Anh Tuấn bị che phủ bởi chiếc bib tầm thường, thì hình ảnh mạnh mẽ của U19 Việt Nam ngày nào cũng đã bị che mờ trước U19 Nhật Bản. 

Không còn những pha tranh chấp chính xác, không còn khả năng đeo bám lì lợm và chơi phản công sắc sảo, U19 Việt Nam trở lại hình ảnh nhạt nhòa khi bước ra sân chơi châu lục, nhất là khi đối đầu với người Nhật. Chúng ta hoàn toàn lép vế trước đối thủ và không thể tạo nên bất kỳ khó khăn nào cho người Nhật. 

U19 Việt Nam và sự lạ lẫm từ chiếc áo của HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 4.

Dù biết rằng, U19 Nhật Bản hơn hẳn chúng ta về mọi mặt, nhưng đâu đó vẫn có lấn cấn và tiếc nuối bởi nếu như các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần như những trận đấu trước đây thì có lẽ chúng ta không quá lép vế đến vậy. 

Tuy nhiên, mọi mong muốn hay giả thiết chỉ là suy nghĩ không có thực, bởi suy cho cùng việc vào đến bán kết và giành vé dự World Cup đã là một kỳ tích vượt quá giới hạn của bóng đá Việt Nam rồi, chúng ta không thể đòi hỏi thêm được nữa khi trình độ của bóng đá Việt Nam cũng chỉ có vậy. 

Hình ảnh chiếc áo bib tầm thường mà HLV Hoàng Anh Tuấn khoác lên trong trận gặp Nhật Bản càng nhắc nhở chúng ta rằng đừng vội ảo tượng về sức mạnh của bóng đá Việt Nam dù mới lập nên kỳ tích. Vì về bản chất, thành tích vào World Cup của U19 Việt Nam cũng giống như chiếc áo sang trọng khoác trên người, có thể tôn lên vẻ ngoài, nhưng không thể làm thay đổi bản chất bên trong.

Chiếc vé vào World Cup của U19 Việt Nam tạo nên kỳ tích nhưng không vì thế thay đổi đi thực tế rằng chúng ta vẫn còn rất "tầm thường" khi đứng cạnh người Nhật.