U19 Việt Nam thua đậm Australia ở giải U19 Đông Nam Á

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:10 22/09/2016

U19 Việt Nam đã vỡ mộng giành chức vô địch giải U19 Đông Nam Á trên sân nhà sau thất bại nặng nề với tỷ số 2-5 trước U19 Australia.

Bán kết giải U19 Đông Nam Á: U19 Việt Nam 2-5 U19 Australia

Ghi bàn: Minh Dĩ (58'), Đức Chinh (68') - Blackwood (21', 53'), Shabow (24', 35'), Champness (85')

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tiến Dụng, Tuấn Hải, Tấn Sinh, Thái Quý, Hoàng Nam, Văn Hậu, Anh Tỷ, Minh Dĩ, Tiến Linh.

U19 Australia: Margush, Rowles, O'toole, Mutch, Baccus, Rose, Hope, Shabow, Kuzmanovski, Blackwood, Champness.

U19 Australia từng thua đậm 1-5 trước Thái Lan ở vòng bảng, nhưng khi đá với U19 Việt Nam ở bán kết họ lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Một đội bóng với lối chơi khoa học và hơn hẳn về khả năng tranh chấp lẫn kỹ chiến thuật đã khiến U19 Việt Nam hoàn toàn bị mất phương hướng.

Mặc dù những phút đầu tiên HLV Hoàng Anh Tuấn đã chủ động kéo các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu lùi sâu nhằm hướng đến sự an toàn, nhưng điều ấy không giúp đội chủ nhà tạo được thế trận chặt chẽ, trong khi những pha leo biên của U19 Australia tỏ ra khá thoải mái và dễ dàng đạt hiệu suất cao.

Chỉ trong vòng 4 phút, từ phút 20 đến phút 24, các cầu thủ U19 Việt Nam đã phải nhận 2 bàn thua liên tiếp từ hai pha lên bóng tốc độ của cầu thủ Australia ở hai cánh.

U19 Việt Nam thua đậm Australia ở giải U19 Đông Nam Á - Ảnh 3.

Nếu như bàn thắng đầu tiên, thủ quân Blackwood đã xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm từ đường chuyền như đặt ở bên cánh trái mở tỷ số trận đấu, thì bàn thứ 2 lại xuất phát từ cánh phải trong sự bất lực của hàng thủ U19 Việt Nam và Shabow chỉ việc đệm bóng ở cự ly hơn 5 mét nhân đôi cách biệt.

Tai họa chưa dừng lại với U19 Việt Nam khi sự thiếu tập trung và lóng ngóng ở hàng thủ khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận thêm bàn thua thứ 3 trước khi hiệp 1 khép lại, và lần này lại là pha dứt điểm thoải của Shabow ngay trước vòng cấm trong vòng vây của rừng hậu vệ Việt Nam.

Thua chóng vóng 3 bàn trong hiệp 1, các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể vực dậy trong hiệp 2 dù rất cố gắng. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có được 2 bàn thắng của Hồ Minh Dĩ từ quả đá hàng rào đẹp mắt và Đức Chinh từ chấm phạt đền, nhưng cũng phải nhận thêm 2 bàn thua từ những lỗi ở hàng phòng ngự.

Thua trận 2-5 ở bán kết trước U19 Australia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay giải đấu trong thất vọng với những gì họ đã thể hiện kể từ đầu giải.