U19 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U19 Philippines trong trận đấu có 7 bàn thắng

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:04 15/09/2016

Không hề dễ dàng như dự đoán, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải rất vất vả mới đánh bại được U19 Philippines với tỷ số 4-3.


Giải U19 Đông Nam Á: U19 Việt Nam 4-3 U19 Philippines

Ghi bàn: Đức Chinh 10 (penalty), 62, Trần Thành 61 (penalty), Tiến Anh 28 - Mark Anthony 19, Miyagi 25, Ngọc Bảo 90 (phản lưới nhà).

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Sỹ Huy, Tấn Tài, Tấn Sinh, Ngọc Bảo, Văn Hậu, Tiến Anh, Hoàng Nam, Thanh Hậu, Lâm Thuận, Đức Chinh, Trần Thành.

U19 Philippines: Michael Asong, Major Ebarle, Mar Diano, Christian Lapas, Patrick Valenzuela, Jordan Jarvis, Mark Winhoffer, Kyle Magdato, Earl Laguerta, Jeremiah Borlongan, Kintaro Miyagi.

Sau 2 trận giành được 1 thắng và 1 hòa trước Đông Timor và Singapore, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ cả về lối chơi lẫn kết quả. Gặp Philippines, đội bóng toàn thua cả 2 trân vừa qua là cơ hội để các cầu thủ U19 Việt Nam cởi bỏ tâm lý và khẳng định được sức mạnh của mình.

Dẫu vậy, đến trận đấu thứ 3 này dù trước đội bóng yếu hơn rất nhiều nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam với sự bổ sung của các cầu thủ đang chơi ở V.League là Phan Thanh Hậu, Tiến Linh, Tống Anh Tỷ tiếp tục khiến người hâm mộ phải lo lắng về lối chơi của toàn đội.

Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, hàng phòng ngự lẫn tấn công của U19 Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu để cho đối phương khai thác.

U19 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U19 Philippines trong trận đấu có 7 bàn thắng - Ảnh 3.

Dù có được bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 10 do công của Hà Đức Chinh trên chấm phạt đền sau khi Lâm Thuận bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng bàn thắng ấy không giúp đội tuyển chơi thoải mái và sắc sảo hơn. Thậm chí các cầu thủ U19 Việt Nam gặp bế tắc trong việc triển khai bóng tấn công, sự liên kết giữa các tuyến là khá rời rạc.

Không những thế hàng phòng ngự lại thi đấu thiếu tập trung dẫn đến phút 19, cầu thủ Mark Winhoffer bên phía Philippines thoải đi bóng từ bên ngoài đâm thẳng vào khu vực cấm địa một cách dễ dàng qua 3 cầu thủ U19 Việt Nam trước khi tung ra cú dứt điểm đưa bóng chạm chân một hậu vệ U19 Việt Nam bay thẳng vào lưới.

Điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó, cánh trai của ĐT Việt Nam lại bị khai thác chỉ 5 phút sau đó khi cầu thủ Jeremiah Borlongan thoải mái dẫn bóng đi vào cấm địa sát đường biên trước khi chuyền vào trong để Kintaro Miyagi đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 trong thế không có ai kèm cặp.

2 bàn thua liên tiếp trong vỏn vẹn hơn 5 phút đã khiến các cầu thủ Việt Nam bừng tỉnh và chỉ hai phút sau từ đường chuyền của Trọng Hóa, Tiến Anh đã có mặt kịp thời để dứt điểm ở cự ly gần đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, những sai lầm ở hiệp đấu đầu tiên đã giúp các cầu thủ rút kinh nghiệm và chơi tấn công có ý đồ hơn với những đường chuyền đâm thẳng vào trung lộ. Đây cũng là hiệp đấu mà phía Philippines thường xuyên dâng lên cao hơn nên cũng tạo điều kiện cho hàng tấn công của đội tuyển có nhiều khoảng trống hơn so với hiệp 1.

Phút 60, bàn thắng lại đến với đội tuyển Việt Nam từ chấm phạt đền, lần này người bị phạm lỗi là Hà Đức Chinh còn người ghi bàn là Trần Thành từ chấm 11m.

Khi mà phía Philippines chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua, thì chỉ 1 phút sau Hà Đức Chinh đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương thoát xuống vượt qua cả thủ môn để nâng tỷ số lên cách biệt 4-2.

Có được 2 bàn thắng trong vỏn vẹn 2 phút để vươn lên dẫn trước, U19 Việt Nam những tưởng sẽ dễ đá hơn và có thể hướng đến một chiến thắng đậm, nhưng những phút còn lại chỉ càng cho thấy những vấn đề lớn mà đội tuyển gặp phải ở hàng phòng ngự khi Philippines đã có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm.

Nếu may mắn hơn, Mark Winhoffer đã có được bàn thắng khi cú sút của anh đưa bóng đi trúng cột dọc, và tình huống này các hậu vệ U19 Việt Nam gần như mất tích.

Một ngày thảm họa của hàng phòng ngự của U19 Việt Nam kết thúc ở phút 90 khi trung vệ Ngọc Bảo có pha đá phản lưới nhà như một tiền đạo giúp Philippines có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.

4 phút bù giờ còn lại, U19 Philippines đã cố gắng dâng cao để tìm kiếm bàn thắng, nhưng rất may hàng phòng ngự Việt Nam đã không mắc thêm sai lầm nào nữa để giữ vững chiến thắng 4-3.

Mặc dù có được 3 điểm tuyệt đối nhưng trận thắng 4-3 của U19 Việt Nam trước đội bóng yếu nhất bảng không thể khiến người hâm mộ hài lòng.