Vương Khang: "Giả gái không phải thế mạnh, mà là nỗi ám ảnh!"

Kira, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 06/03/2015

Vương Khang chia sẻ những suy nghĩ xoay quanh việc tham gia show thực tế, sử dụng âm nhạc của Sơn Tùng M-TP vào bài thi, sự cố sân khấu, biệt tài giả gái... trong khuôn khổ "Bước nhảy hoàn vũ 2015".

Sau 6 đêm thi tài của "Bước nhảy hoàn vũ 2015", khán giả truyền hình đã được tiếp xúc và cảm nhận khá rõ phần nào tính cách, sự quyết tâm của các thí sinh. Vượt qua 2 ứng cử viên nam khá nặng ký mạnh về kỹ thuật là Sử Duy Vương và Dumbo, Vương Khang đã trụ lại top 6 với tâm thế là nam thí sinh xuất sắc nhất mùa 6. Cùng trò chuyện với chàng trai tài năng này trước giờ diễn ra liveshow thứ 7 với chủ đề Thân phận người phụ nữ.


Chào Vương Khang, hiện tại cảm xúc của anh khi trụ lại ở vị trí này là gì, khi vượt qua 2 thí sinh nam có kỹ thuật khác là Sử Duy Vương và Dumbo?

Cảm xúc đầu tiên của Vương Khang là rất vui vì được khán giả của "Bước nhảy hoàn vũ" yêu thích và ủng hộ cho những nỗ lực qua mỗi tuần thi. Cảm xúc thứ 2 là tiếc và buồn vì chương trình phải lọai dần. Vương Khang và tất cả các bạn thí sinh năm nay đều thương nhau như 1 gia đình, cùng tập luyện, cùng nỗ lực rất nhiều. Bên cạnh đó có 1 chút tự hào vì là thí sinh nam cuối cùng còn trụ lại với cuộc đua. 


Thành công của anh hôm nay theo anh chủ yếu nhờ vào điều gì?

Tất cả nhờ vào những cộng sự đã giúp Vương Khang rèn luyện mỗi ngày, cùng Vương Khang không ngại khó khi quyết tâm thử nghiệm những thứ mới mẻ và bất ngờ để đưa vào bài dự thi, thêm 1 chút may mắn khi được khán giả yêu mến và ủng hộ để có thể đi đến hôm nay.

Từ "Gương mặt thân quen" cho tới "Bước nhảy hoàn vũ", đều là những cuộc thi đề cao tính trình diễn trực tiếp trên sân khấu. Anh không phải là 1 nghệ sĩ hoạt động lâu năm, vậy làm sao có thể vượt lên mọi thử thách? Đâu là điều làm khó anh nhất?

Vương Khang thực sự ít xuất hiện với vai trò nghệ sĩ trong mấy năm qua nhưng vẫn làm việc liên quan, hỗ trợ rất nhiều phía sau những thành công của nhiều nghệ sĩ. Và kinh nghiệm khi làm việc với các bạn ấy giúp Vương Khang vượt qua khó khăn đầu tiên là trở ngại hình thể, nỗ lực bản thân 200%. Chương trình càng mang tính trình diễn trực tiếp thì Vương Khang càng thích tham gia và thử nghiệm để học hỏi thêm cũng như rèn luyện về những gì mình đang yêu thích. Nếu có cơ hội thì mình nên nắm bắt và không nên phí phạm.


Cuộc thi nào "khó" hơn trong 2 show anh vừa tham gia?

Mỗi cuộc thi đều có những khó khăn riêng, "Gương mặt thân quen" thì mỗi tuần mình phải hóa thân vào nhân vật, tập từ giọng hát đến trình diễn và cả trang phục, mọi thứ phải giống bản gốc nhất mà không được đưa cái tôi của mình vào. Còn khi tham gia "Bước nhảy hoàn vũ", đây là 1 sân chơi cần nỗ lực nhiều nhiều hơn nữa vì mỗi điệu nhảy khiêu vũ thể thao đều có quy chuẩn riêng. Mình phải học từng bước một và đốt cháy giai đọan luyện tập nhiều hơn bình thường trong thời gian ngắn để có thể kết hợp với những yếu tố giải trí khác mang đến những bài thi đẹp mắt dành tặng khán giả. Tất cả đều là những trải nghiệm lý thú đối với Vương Khang.
 

Anh có nghĩ nhiều lúc được ban giám khảo hơi ưu ái vì "ngoại hình mũm mĩm" của mình không?

Vương Khang cảm thấy giám khảo nhiều khi còn khó tính hơn với mình đó chứ (cười)! Các anh chị giám khảo dành những lời động viên và lời khuyên, giúp Khang phải dẹp bỏ đi ý nghĩ chỉ dùng hình thể làm trò cười mua vui cho khán giả, phải tập trung vào khiêu vũ, phải thể hiện cho khán giả biết rằng những người có thân hình quá khổ, nếu chịu luyện tập siêng năng thì vẫn có thể nhảy đẹp và duyên dáng không thua kém bất cứ vũ công nào trên sân khấu. Còn giám khảo có ưu ái thì chắc là không vì đến giờ Vương Khang cũng chưa có điểm 10 nào. Mình vẫn đang cố gắng dành 1 con điểm 10 thì lúc đó mới chịu (cười)!


Liveshow 5 anh gặp sự cố ngay phần mở màn, anh và Anna có bị ảnh hưởng tâm lý không? Trong suốt các liveshow vừa qua, còn có sự cố nào mà khán giả chưa được chứng kiến không?

(Cười lớn) Nói về sự cố thì hầu như tuần nào Vương Khang và Anna cũng phải đối mặt mà khán giả có thể không biết được. Tuần 5 khi nhạc bị trục trặc, Vương Khang và Anna nhìn nhau và chỉ biết dùng ánh mắt trấn an nhau, cũng có 1 chút run vì sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía sau. Cũng như tuần thứ 2 khi Anna chấn thương chân đến tận tuần 4 mới khỏi. Cô ấy khóc rất nhiều mỗi khi phải tập luyện quá sức, Vương Khang chỉ biết an ủi và cảm ơn Anna đã rất nhiệt tình cùng Khang vượt qua khó khăn từng tuần.
 

Anh từng sử dụng nhạc của Sơn Tùng M-TP trong 2 tiết mục. Vậy đây có phải là 1 hình mẫu anh rất yêu thích?

M-TP không phải dạng vừa đâu! Đây là hình mẫu của nhiều bạn trẻ yêu mến nhạc Việt Nam nói chung và của Vương Khang nói riêng. Hầu như mỗi phần thi, Vương Khang đều lựa chọn những bài nhạc phù hợp với điệu nhảy và trước tiên là mình phải thích nữa, nên mỗi tuần khi có cảm xúc với ca khúc nào thì Vương Khang sẽ chọn ca khúc đó để dự thi (cười). Có thể vô tình 2 tuần thi ca khúc của M-TP đều rất hợp để Vương Khang lựa chọn. Ngoài ra, Khang còn sử dụng ca khúc của Đông Nhi và những bài hit lớn trên thế giới nữa.
 

Liệu anh sẽ lại giả gái trong đêm thi về ngày 8/3 sắp tới? Đây có phải là thế mạnh của anh?

(Cười lớn). Tuần thi lần này, Vương Khang sẽ không giả gái đâu, mà sẽ hóa thân thành một người đàn ông lớn tuổi sống định cư ở nước ngoài, đau khổ cùng nỗi nhớ người vợ quá cố mà ông đã từng rất yêu thương. Nỗi nhớ còn đau hơn khi đây là sự xa cách của 1 người lớn tuổi sống nơi đất khách quê người, nhớ làng quê, nhớ về hình ảnh cô đào hát chính là người vợ qua bức tranh do chính tay ông vẽ... Lần đầu tiên Vương Khang sử dụng và hát ca khúc "Dạ cổ hoài lang" cùng với "Đêm gành hào nghe điệu hoài lang" làm nền nhạc cho phần dự thi của mình. Thể hiện cảm xúc của 1 người lớn tuổi đã khó, mà còn phải tập nhảy khiêu vũ trên nền nhạc cổ của Việt Nam càng khó hơn nữa.

Và giả gái không phải là thế mạnh của Vương Khang đâu, mà thực ra là nỗi ám ảnh! Ám ảnh đến sợ hãi mỗi khi phải make up, tập điệu bộ, sơn móng tay, chuẩn bị trang phục, tóc tai, và sợ nhất là dán lông mi giả rất khó chịu. Nhưng như đã chia sẻ, Vương Khang rất thích làm khó bản thân và đặt ra thử thách để mỗi tuần thi mình xuất hiện ở cấp độ phải khó hơn, nâng cao giới hạn bản thân để cố gắng vượt qua nó.
 

Lâu rồi không thấy anh hoạt động nghệ thuật, anh sẽ trở lại với niềm đam mê này sau cuộc thi chứ?

Hiện tại công việc chính của Vương Khang là nhiếp ảnh và đạo diễn. Còn họat động nghệ thuật ca hát là niềm đam mê theo cách riêng. Vương Khang chọn cách không quá ồn ào bon chen, vẫn muốn hát những ca khúc mà mình thích, trình diễn ở những chương trình mình yêu quý và dành hết thời gian còn lại cho công việc đứng phía sau hỗ trợ sự thành công của nhiều anh chị em nghệ sĩ mà mình hợp tác. Đó cũng là 1 cách hoạt động nghệ thuật của riêng Vương Khang!



Cảm ơn Vương Khang về buổi trò chuyện vui vẻ hôm nay! Chúc bạn và Anna sẽ tiếp tục ghi điểm với khán giả trong các đêm thi tới!