Vietnam Idol: "Bản sao Sơn Tùng M-TP" cãi tay đôi với giám khảo

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 21:32 26/04/2015

Sau khi bị từ chối với phần trình diễn "Nắng ấm xa dần" (Sơn Tùng M-TP), nam thí sinh đã thể hiện bức xúc với bộ tứ giám khảo "Vietnam Idol 2015".

Kết thúc Vòng thử giọng tại Thành phố Hồ Chí Minh, chặng đường cuối cùng của hành trình tìm kiếm các giọng hát tiềm năng tại khu vực phía Bắc đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động và tràn đầy hứng khởi. Tập 4 "Vietnam Idol 2015" vừa lên sóng vào tối nay, 26/4/2015 trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam đã giới thiệu những gương mặt ấn tượng và thú vị đã thành công chinh phục “bộ tứ quyền lực” Thu Minh, Thanh Bùi, Nguyễn Quang Dũng và Bằng Kiều.

Vũ Hải Đăng (21 tuổi) vừa tiến vào phòng thử giọng đã cất tiếng hát bài "Nắng ấm xa dần" của Sơn Tùng M-TP khiến giám khảo một phen “ngơ ngác”. Vừa hát vừa trình diễn vũ đạo khá thuần thục cộng với sự hồn nhiên và tự tin của mình, Hải Đăng bước đầu thành công khi thu hút sự chú ý tuyệt đối từ ban giám khảo. Bằng Kiều bày tỏ mình không hiểu giai điệu và ca từ của bài hát chàng trai này thể hiện cho lắm. Trong khi đó, ca sĩ Thanh Bùi đánh giá cao sự tự tin và hồn nhiên, dù vậy Hải Đăng cũng cần thêm thời gian tìm hiểu rõ về thể loại nhạc R&B.


Trước những lời nhận xét và góp ý thẳng thắn từ ban giám khảo, Hải Đăng vẫn không chấp nhận sự từ chối từ phía hai giám khảo Thanh Bùi và Quang Dũng và khăng khăng cho rằng mình là người có đủ tài năng để vào vòng trong. Trước tình thế này, nam ca sĩ Thanh Bùi đã nhẹ nhàng khuyên nhủ Hải Đăng nên đặt cái tôi của mình xuống và lắng nghe sự chân thành từ những người có kinh nghiệm để tiến bộ trên còn đường chinh phục đam mê âm nhạc.





Bùi Minh Quân (23 tuổi) đến từ Hà Nội hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học. Sở hữu gương mặt thư sinh theo kiểu “Hàn Quốc” cùng nụ cười rạng rỡ, Minh Quân nhanh chóng gây ấn tượng với ban giám khảo, đặc biệt là ca sĩ Thu Minh. Thể hiện ca khúc "Tóc ngắn" của ca sĩ Mỹ Linh, anh chàng được giám khảo Bằng Kiều đánh giá có giọng hát cao và vang nhưng bài hát anh chọn bị “phí” và chưa phô diễn hết được thế mạnh của mình. Minh Quân tiếp tục thể hiện ca khúc "Feeling Good" nổi tiếng của Michael Bublé và khiến Thu Minh khen hết lời.




Từ lúc chuẩn bị bước vào gặp bộ tứ quyền lực, Võ Đình Sơn (25 tuổi) đến từ Hà Tĩnh đã gây tò mò cho MC Duy Hải vì chiếc balo mang trên lưng. Anh quyết định đem theo chiếc balo vào phòng thử giọng và đúng là chiếc balo này không “đơn giản” như MC Duy Hải suy nghĩ, mà chứa đựng rất nhiều đạo cụ “hỗ trợ” cho tiết mục Đình Sơn trình diễn. Thể hiện bài hát "Say tình", Đình Sơn làm giám khảo “choáng váng” vì diễn xuất quá nhập tâm. Người xem có cảm tưởng như đang xem một… người say thật đang hát. “Em không có khả năng hát, nếu em làm cho mọi người vui thì okie nhưng làm ca sĩ thì không thể. Vậy nên em nên chọn công việc khác tốt cho cuộc sống của mình hơn”, đó là lời nhận xét của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.




Xuất hiện cùng nhau ở vòng thử giọng miền Bắc, hai bạn trẻ Ngô Thế Phương (25 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (22 tuổi) đến với Thần tượng Âm nhạc Việt Nam như một cơ hội khởi đầu cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Bắt đầu phần thi trước với bài hát "Ai cũng có ngày xưa", Thế Phương với phong cách phong trần, cầm đàn guitar và hát say sưa đã thuyết phục được giám khảo Thu Minh, Bằng Kiều. Tiếp nối Thế Phương, cô bạn gái Ngọc Hà biểu diễn ca khúc "Son" của nhạc sĩ Đức Nghĩa với sự hỗ trợ đệm đàn của bạn trai. Giọng hát giả thanh cao, vang của Ngọc Hà được giám khảo Thu Minh đánh giá cao sự sắc sảo và cách xử lý bài hát để phù hợp chất dân ca đương đại. Phần thử giọng thuyết phục của cặp đôi Thế Phương và Ngọc Hà đã thuyết phục được ban giám khảo để dành được tấm vé vàng cho cả hai.




Là một thợ xăm hình sở hữu ngoại hình khá ấn tượng, thế nên cũng không quá ngạc nhiên khi trên người Nguyễn Ngọc Việt có vô số hình xăm cá tính. Anh bước vào phòng thử giọng và ngay lập tức làm giám khảo Thu Minh “giật mình” bởi hàm răng “ma cà rồng” nhọn hoắt. Thế nhưng, bài hát đầu tiên Ngọc Việt chọn thể hiện – "Con nhện giăng tơ" lại khiến ban giám khảo một phen bất ngờ vì cách chọn bài hát “không ăn nhập” với ngoại hình. Ngọc Việt chia sẻ: “Em muốn mang đến cho cuộc thi này là không phải những người xăm trổ chỉ được nghe dòng nhạc rock mà họ có thể nghe được tất cả mọi dòng nhạc, họ thích dòng nhạc nào họ nghe dòng nhạc đấy”. Với câu trả lời này, Ngọc Việt đã nhận được tràng vỗ tay của bộ tứ quyền lực.




Phạm Mỹ Linh (nghệ danh Hoa Di Linh), vốn là một diễn viên từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh. Chia sẻ về mái đầu trọc của mình, cô gái xinh xắn này cho biết mình không có lý do gì đặc biệt ngoài việc mong muốn có một mái tóc mới thể hiện đúng với cá tính và con người của mình. Chọn thử sức một ca khúc tiếng Anh đầy cảm xúc và da diết, ca sĩ Thanh Bùi đánh giá cao chất nghệ sỹ trong người cô gái này. Trong khi đó, cô em gái Phạm Mỹ Ngọc với ca khúc "Giận anh" đã không để lại nhiều ấn tượng bởi sự thiếu cá tính trong giọng hát và chưa đủ thuyết phục được ban giám khảo bước tiếp vào vòng trong.



Trần Thị Hoà (19 tuổi) đến từ Hà Tĩnh là thí sinh cuối cùng bước vào vòng thử giọng miền Bắc. Chờ đợi từ 7h sáng đến 10h đêm mới tới lượt của mình khiến Trần Thị Hoà gặp vấn đề về sức khoẻ và vào gặp ban giám khảo trong tình trạng mặt đỏ bừng và “hơi sốt”. Đến tham gia Vòng thử giọng với trang phục giản dị và cây đàn guitar, từ những nốt đầu tiên của ca khúc "Gánh hàng rau" được cất lên, cô sinh viên trường Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương Hà Nội đã hoàn toàn lôi cuốn cảm xúc của cả bốn thành viên trong ban giám khảo.



Một số phần thi đáng chú ý khác:

Các pha hài hước khó đỡ

Những phần thi đầy biểu cảm khác

Kết thúc Vòng thử giọng tại Thủ đô Hà Nội, chủ nhân cuối cùng của những tấm vé vàng đã chính thức lộ diện. Như vậy, cùng với miền Nam, có 44 chiếc vé vàng được trao cho những giọng ca tiềm năng nhất trong cả nước để chính thức giành lấy cơ hội bước vào Vòng nhà hát đầy cạnh tranh và quyết liệt. Tập 5 – Vòng nhà hát của "Vietnam Idol 2015", phát sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h Chủ Nhật tuần sau, ngày 3/5/2015.