Vietnam Idol: Anh em Đông Hùng đoàn tụ trong nước mắt

HG, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 10/04/2014

Trở về quê nhà, Đông Hùng cũng như 3 thí sinh còn lại trong Top 4 không khỏi xúc động khi được đoàn tụ với người thân.

Sau "Đêm hát đôi" đầy cảm xúc, Top 4 "Vietnam Idol 2013" đã được trở về quê nhà để thăm người thân và lấy thêm những nguồn động lực lớn lao trước đêm loại trực tiếp sắp tới. Ngoài việc đoàn tụ gia đình, chuyến trở về lần này còn là cơ hội để Top 4 bày tỏ sự tri ân tới tất cả mọi người, đặc biệt là khán giả ngay tại vùng quê họ đang sinh sống.








Phút giây đoàn tụ đầy xúc động của Đông Hùng và em trai




Đông Hùng nhắng nhít bên em trai










Đông Hùng và các bạn bè ở Hà Nội

Là một chàng trai luôn tươi cười và lạc quan nhưng có lẽ không phải ai cũng biết được những biến cố đã xảy ra với Đông Hùng khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau những buồn đau và mất mát, anh đã quyết định đứng dậy để giúp đỡ gia đình bước qua khó khăn trước mắt và hơn hết là theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp với sân chơi "Vietnam Idol". Những ngày đầu Nam tiến với rất nhiều khó khăn và vất vả đã không làm anh nản chí mà ngược lại, đã trở thành nguồn sức mạnh để anh vượt qua tất cả.

Xa nhà một thời gian khá dài đã khiến cho chuyến trở về của Đông Hùng trong dịp này càng trở nên ý nghĩa. Gặp lại người thân, nhất là cậu em trai nhỏ hơn anh 10 tuổi đã khiến Hùng vô cùng xúc động: “Xa nhà tự lập, người Hùng nhớ nhất và thấy lo lắng nhất là em trai của mình. Thương em còn quá nhỏ nhưng không thường xuyên được gần gũi với mọi người trong gia đình. Cám ơn chuyến trở về lần này đã tạo cơ hội cho hai anh em nói chuyện với nhau nhiều hơn và càng thấy yêu thương nhau hơn.

Hùng biết mọi người ở nhà luôn dõi theo từng bước đi của mình nên dù ở đâu mình cũng có thể cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của những người trong gia đình. Việc Hùng tham gia "Vietnam Idol" không chỉ để thoả mãn giấc mơ về con đường âm nhạc, mà qua đó Hùng cũng rất mong mình sẽ trở thành tấm gương để em mình nhìn vào và thấy tự hào vì anh nó. Nếu may mắn có thể giành được giải thưởng của chương trình, Hùng rất mong sẽ giúp đỡ gia đình nhanh chóng vượt qua những khó khăn về kinh tế hiện nay”.


Minh Thùy được nhiều người ra đón ở sân bay
















Minh Thùy thân thiện với tất cả người dân quê mình

Lòng lâng lâng hồi hộp trên suốt chuyến bay trở về nhà, Minh Thùy càng vui mừng hạnh phúc vì được gia đình, người thân và cả bà con hàng xóm ra tận sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế đón và cùng vượt qua đường dài thêm 150km để về Quảng Trị. Dù vượt đoạn đường khá xa nhưng tiếng cười nói hòa cùng tiếng hát của mọi người trên chiếc xe đã làm cô gái này quên đi hết mệt mỏi. Từ các em nhỏ đang đi học trên đường, đến những người quen hay bà con hàng xóm… mọi người đều dành cho Minh Thùy cái ôm hôn nồng nhiệt để chúc mừng cho những thành công nhất định cô gái này có được.

Tận dụng thời gian ít ỏi được về nhà, Minh Thùy đã tranh thủ về thăm trường học cũ, thầy, cô giáo, những người đã hướng dẫn nâng bước cho cô đến với ca hát, rồi đến đồng nghiệp, cả những người dân tộc Vân Kiều và Pa-Cô ở bản làng xa xôi. Đây là những người dù vẫn luôn theo dõi từng phần thi của Thùy qua truyền hình nhưng chỉ biết hò reo cùng nhau để cổ vũ cho cô chứ “không biết cách nhắn tin bình chọn”. Đặc biệt, người dân tại vùng quê này còn thể hiện sự yêu mến cuồng nhiệt của mình khi tự mang loa, đàn và cả thức ăn đồ uống đến nhà cô để ăn mừng. Có người còn vượt 80 – 90km để đến chung vui và được nghe Thùy hát. Sự nhiệt tình và yêu mến của mọi người đã khiến Minh Thùy: “Cảm thấy quá hạnh phúc và may mắn khi được mọi người quan tâm và động viên, dù về thăm lại trường cũ hay đơn vị công tác, nhất là khi mọi người ùn ùn kéo đến nhà chỉ để nghe mình hát. Hát ở quê cho mọi nghe dù ít áp lực hơn so với hát trên sân khấu của "Vietnam Idol" nhưng Thùy vẫn thật hồi hộp và cả cảm động nữa, dù trong lòng cũng có một chút lo là vì mình mà gây ùn tắc giao thông của cả một khu phố (cười)”.








Nhật Thủy về thăm trường cũ




Nhật Thủy trở về Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội

Trở về Nam Định, ngoài việc đoàn tụ gia đình, Nhật Thủy đã trở về thăm lại thầy cô giáo cũ và mái trường THPT Nghĩa Hưng B, nơi cô đã có những ngày tháng học tập và ươm mầm cho tài năng ca hát của mình qua mọi hoạt động văn nghệ giao lưu của trường. Sau nhiều năm quay lại, điều khiến cô gái bồi hồi và xúc động là tình cảm yêu mến vô cùng nồng nhiệt của các thầy cô và các em học sinh dành cho mình: “Được trở về trường cũ luôn là một điều hạnh phúc với Thủy. Ngôi trường này với rất nhiều gương mặt thân quen của ngày xưa, mọi thứ vẫn thân thuộc, chỉ có các em học sinh là mới thôi nhưng tất cả đều dành cho mình sự quan tâm và những tình cảm rất chân thành. Được hát cho thầy cô và các em học sinh nơi đây đã khiến Thủy nhớ lại những kỷ niệm lúc còn đi học, được đi hát và giao lưu văn nghệ với các trường. Tất cả những ký ức này sẽ làm hành trang để Thủy mang theo và trở thành động lực để mình cố gắng hơn nữa trong những ngày tới trên sân khấu của "Vietnam Idol"”.

Rời Nam Định lên Hà Nội theo học tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Nhật Thủy đã trở thành niềm tự hào khi mang về cho trường rất nhiều huy chương vàng và giải thưởng cao về âm nhạc trong và ngoài nước. Luôn trân trọng và biết ơn thầy cô giáo đã dìu dắt và đào tạo để Nhật Thủy có được ngày hôm nay. Với cô, ngôi trường này cũng như “ngôi nhà thứ hai” cho cô niềm tin và động lực để có những bước đi vững chãi trên con đường âm nhạc của mình.


Phương Linh trở về với đại gia đình


Em gái Phương Linh


Phương Linh về thăm cô giáo cũ






Phương Linh vào bếp cùng mẹ


Phương Linh và bạn bè

Là cô gái cá tính nhất trong Top 4, Phương Linh thường xuyên đóng vai trò của một “diễn viên hài” để chọc cười mọi người. Khác với vẻ ngoài hơi khó gần, Phương Linh là một cô gái hoạt bát, thân thiện, vui vẻ và có phần “nam tính” trong tính cách. Xa gia đình để sống cùng các bạn trong ngôi nhà chung nhưng mỗi ngày trôi qua, cô gái này luôn được bố mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ, công việc luyện tập. Phương Linh chia sẻ: “Gặp lại mọi người trong gia đình sau một thời gian khá dài, Linh thấy xúc động lắm nhưng lại không dám khóc vì xấu hổ. Điều vui nhất là mọi người trong gia đình lớn đều tụ tập lại và chào đón Linh trở về cứ như đang ở đám cưới của mình vậy. Chưa bao giờ Linh được mọi người chào đón nồng nhiệt đến thế (cười)”.

Phương Linh cũng tranh thủ dịp hiếm hoi này đến thăm cô giáo cũ Đinh Lan Hương, người đã dạy dỗ và hướng dẫn Linh bước vào con đường ca hát tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh đó, “Gặp gỡ những người bạn thân, được chào đón như một người bạn đi xa trở về không hề có khoảng cách với sự yêu quý đã làm Linh như được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của mọi người” - cô cho biết.

Hiện tại, Nhật Thủy, Minh Thùy, Đông Hùng và Phương Linh đã quay về ngôi nhà chung của "Thần tượng Âm nhạc" để tiếp tục tập luyện bài hát chung và chuẩn bị đối diện với kết quả của Top 4. Đêm loại trực tiếp Gala 6 sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này (13/4).