Việt Hương gào thét, tố chồng "léng phéng"... trai trẻ

QuangMT; Ảnh: Tuấn Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 08/02/2015

Từ chỗ bản thân ngoại tình, Việt Hương đã biến chuyển, khiến chồng mình lại trở thành người đang "léng phéng" với trai trẻ Hoàng Phi trong tập 9 "Hội ngộ danh hài".

Tập 9 "Hội ngộ danh hài 2015" đã được lên sóng tối 7/2 trên kênh HTV7. Diễn viên Dương Cẩm Lynh đồng hành Chí Tài trong vai trò dẫn chương trình. Đã đảm nhận nhiều vai chính trong các bộ phim nhưng khi thử sức với vị trí mới, nữ diễn viên có phần lúng túng. Dù vậy, Dương Cẩm Lynh vẫn chiếm được tình cảm của khán giả bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.



Nổi bật nhất trong tập 9 là tiểu phẩm trên sân khấu nghiêng 21 độ do Việt Hương, Chí Tài và Hoàng Phi thể hiện. Chí Tài vào vai hiệu trưởng, còn vợ Việt Hương ở nhà lo lắng việc nội trợ. Việt Hương mở màn bằng những câu nói hài hước: “Anh đi làm 8 tiếng em nhớ anh lắm, anh phải về sớm với em. Chỉ cần một phút không có anh là em chết, em chết mất anh à”. Tuy vậy, khi Chí Tài vừa đi thì anh chàng hàng xóm Hoàng Phi xuất hiện. Việt Hương và Hoàng Phi liên tục nói những lời yêu  thương như những đôi tình nhân. Nhưng những cử chỉ tình cảm đó luôn gặp trở ngại vì Chí Tài quay về đột ngột. Sau nhiều cách ứng biến, thậm chí đổ lỗi lại cho chồng đang "thân mật" với anh chàng hàng xóm hay hùa theo Hoàng Phi đóng giả vừa bị cướp nên mất trí nhớ... đến cuối cùng, Việt Hương vẫn bị phát hiện ngoại tình với người khác ngay tại nhà.

Tiểu phẩm "Chuyện vợ chồng"


Tiếp đó, Việt Hương khiến người xem xúc động ở đoạn cuối sau những tình huống hài hước: “Em có lỗi với anh, em qùy xuống xin lỗi anh. Anh thấy không, nhà của mình không bình thường, lúc nào cũng chênh lệch. Bởi anh thì học cao, lúc nào anh cũng ở trên còn em luôn tụt hậu về sau. Em chưa bao giờ qùy trong căn nhà này mà nó đứng im, cũng giống như anh, anh chưa bao giờ là chồng em thực sự. Lúc nào anh cũng công việc công việc, anh có quan tâm tới em đâu. Anh là người có học đúng không, em có lỗi, em qùy xuống xin lỗi anh, vậy thì anh hãy làm gì để xứng đáng là chồng đi, anh cũng phải xin lỗi em chứ”. Sau những lời hối lỗi của Chí Tài, Việt Hương mới nói thật mình chỉ nhờ anh hàng xóm đóng giả để chồng suy nghĩ lại mà thôi.

Tiểu phẩm kết thúc bằng tràng pháo tay vang dội của người hâm mộ vì Việt Hương diễn xuất quá duyên dáng. Nữ danh hài dí dỏm, vui vẻ nhưng ở đoạn cuối cùng, chị cũng khiến người xem lắng lòng lại vì những biểu cảm và lời thoại đáng suy ngẫm.





Tiểu phẩm thứ hai là "Ông xã em Number One" do Phi Phụng, Thanh Tùng, Thụy Mười, Kiều Ngân và Phi Hạc diễn xuất. Nội dung tiểu phẩm kể về anh chồng làm nghề lái xe, một hôm vì công việc nên về nhà muộn. Người vợ đa nghi nên cho rằng chồng đi “lăng nhăng” với người khác. Giải thích mãi nhưng vợ không chịu hiểu, anh chồng quyết định bỏ nhà ra đi và trao cho người vợ một tập tài liệu: “Tôi sẽ đi, nhưng trước khi đi, nhờ bà đưa cho vợ tôi cái này và nói với bà ấy rằng tôi sợ, tôi sợ mình tuổi già sức yếu, tôi sợ những chuyến chở hàng đường xa gặp điều không may xảy ra cho bản thân tôi, thì còn có cái này để lo cho bà ấy khi không còn tôi bên cạnh. Cảm ơn bà!”.

Tiểu phẩm "Ông xã em Number One"


Cứ ngỡ đó là đơn ly hôn nhưng bất ngờ, tài liệu ấy là bảo hiểm nhân thọ của chồng để lại cho mình. Tiểu phẩm kết thúc khi người chồng trở về và nói: “Để có được niềm tự hào khi đem đến cho vợ mình niềm hạnh phúc trong sự bất ngờ, làm sao mà tôi có thể chân này mang một chiếc dép cũ đã được bà thường xuyên giặt sạch mỗi ngày còn chân kia lại mang một chiếc dép mới của một người phụ nữ khác? Khập khiễng và đáng cười lắm đó bà”. Tiểu phẩm với sự diễn xuất của các nghệ sĩ gạo cội Phi Phụng, Thanh Tùng, Thụy Mười mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thì hài hước, hóm hỉnh, lúc lại chất chứa những tình cảm sâu kín. Nhiều người đánh giá, các nghệ sĩ Phi Phụng, Thụy Mười, Thanh Tùng sở hữu đài từ, cách phát âm ấn tượng vượt trội hơn so với các diễn viên trẻ.





Tiểu phẩm "Ăn trộm" do Việt Hương, Chí Tài, Trường Giang trình diễn cũng khiến người hâm mộ thích thú. Chí Tài, Trường Giang đóng vai hai tên trộm. Chí Tài đã quan sát kỹ, không có người nào trong nhà nên cùng Trường Giang âm mưu đi trộm ở nhà vợ chồng Việt Hương. Tuy nhiên, khi đã vào được bên trong thì phát hiện bà chủ nhà đang mang thai ra khóa trái cửa. Bối rối, hai anh chàng bàn nhau tìm cách bịt đầu mối. Nhưng khi bà bầu Việt Hương đau bụng van xin hai tên trộm đưa đi bệnh viện thì họ không nỡ từ chối. Trường Giang, Chí Tài còn gọi điện thoại hỏi mẹ ruột cách đỡ đẻ để giúp chủ nhà. Kết quả, Chí Tài là người đỡ đẻ bất đắc dĩ cho Việt Hương. Tiểu phẩm kết thúc khi tiếng trẻ con vang lên, Việt Hương chạy ra ngoài gọi Trường Giang: “Tôi mới sinh có một bé thôi mà anh ấy xỉu rồi, còn ba bé nữa”. Những biểu cảm hài hước của bộ ba danh hài gây ấn tượng mạnh trong lòng người xem.

Tiểu phẩm "Ăn trộm"






"Hội ngộ danh hài" tuần này còn có sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà trong vai trò khách mời. Nữ ca sĩ mở màn chương trình bằng ca khúc "Dance All Night" với sự hỗ trợ của vũ đoàn Hoàng Thông. Ngoài Hồ Ngọc Hà, Cao Thái Sơn mang đến bản "Điều ngọt ngào nhất" được remix hiện đại, bắt tai.

"Dance All Night" - Hồ Ngọc Hà





"Điều ngọt ngào nhất" (Remix) - Cao Thái Sơn






Teaser tập 10