Vicky Nhung: "May mắn đã vững tâm để chọn anh Đàm Vĩnh Hưng!"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/05/2015

Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã vừa có thêm cho mình 1 "chiến binh" cực mạnh - Vicky Nhung, cô gái nổi tiếng trên mạng với các bản Mash-up có 1-0-2 trong tập 2 "Giọng hát Việt 3" vừa qua.

Vicky Nhung - cô gái nổi danh trên mạng xã hội bởi các clip Mash-up đầy sáng tạo, thú vị đã vừa trở thành tâm điểm của tập 2 "Giọng hát Việt" mùa 3. Xuất hiện đầy thoải mái, tự tin trong ca khúc "Nobody's Perfect", Vicky Nhung đã kéo cả 4 chiếc ghế đỏ quay lại một cách khá dễ dàng và khiến 4 vị HLV không khỏi ngạc nhiên trước cá tính riêng của mình.

Quyết định bước ra từ thế giới ảo, lí do lựa chọn HLV Đàm Vĩnh Hưng, những suy nghĩ, đắn đo về nghề nghiệp hiện tại, định hướng tương lai... sẽ được Vicky Nhung chia sẻ chân thành trong bài phỏng vấn dưới đây. Bên cạnh đó, hãy cùng lắng nghe một số bản Mash-up độc đáo cộp mác Vicky Nhung từng làm mưa làm gió trên mạng thời gian qua!

Phần thi ấn tượng của Vicky Nhung tại "Giọng hát Việt 2015"

Chào Vicky Nhung, vì sao hiện tại Vicky lại muốn bước từ thế giới mạng, từ những phòng trà ra sân khấu lớn? Mục tiêu đến với "Giọng hát Việt" lần này là gì, có phải để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp?
 
Mọi người biết tới Vicky qua thế giới mạng nhưng thường những gì xuất phát từ mạng sẽ có phần bị cho là ảo. Vì vậy tham gia một cuộc thi lớn và có uy tín như "Giọng hát Việt" là một cách rất tốt để mình có thể bước ra đời thực và tới gần với khán giả. Hơn thế nữa, lần đi thi này, mình cũng muốn thử thách bản thân và nếu kết quả tốt thì có thể thuyết phục mẹ của mình đồng ý cho mình theo đuổi đam mê trên con đường âm nhạc.



Quyết định về với HLV Đàm Vĩnh Hưng có vẻ hơi cảm tính không, khi dòng nhạc và phong cách của Vicky và anh Hưng không thật sự tương đồng?
 
Mình biết chắc chắn nhiều người sẽ có suy nghĩ việc lựa chọn của mình có gì đó cảm tính. Nhưng thực sự mình đã có lựa chọn ngay từ đầu. Mình nghĩ cả 4 vị Huấn luyện viên đều có nhiều kinh nghiệm cũng như những bài học riêng dành cho học trò của mình dù dòng nhạc đó là như thế nào chăng nữa. Mà ngay từ đầu trong mục tiêu đưa ra mình mong có thể thuyết phục được mẹ nên việc chọn HLV Đàm Vĩnh Hưng – thần tượng của mẹ mình là một sự lựa chọn khó lòng thay thế.

Tuy rằng lúc đứng trên sân khấu fan của chị Mỹ Tâm có làm mình lung lay một chút nhưng cuối cùng, mình thấy rất rất may mắn vì sự vững tâm của mình. Bởi sau khi được vào đội HLV Đàm Vĩnh Hưng, mình mới cảm nhận hết được tình cảm, nhiệt huyết và những bài học thực tế mà Mr.Đàm dành cho học trò của mình.
 
Quyết định đi thi "Giọng hát Việt" đến với bạn có tình cờ không hay đã được bạn ấp ủ từ lâu?
 
Mình đã muốn tham gia "Giọng hát Việt" ngay từ lần đầu tiên xem chương trình. Nhưng vì nhiều lý do, mình hơi ngại vì chưa bao giờ đứng trên sân khấu cũng như hát trước đám đông nên mãi tới năm nay mới quyết định tham gia.



Sẽ ra sao nếu anh Đàm Vĩnh Hưng không bấm nút chọn? Và sẽ ra sao nếu cả 4 HLV không ai chọn bạn?
 
Mình đã khá lúng túng khi chưa thấy anh Đàm Vĩnh Hưng bấm chọn. Và một thoáng trên sân khấu mình đã nghĩ, có khi nào mình không có duyên với anh Đàm Vĩnh Hưng. Lúc đó mình có buồn buồn và hơi mất tập trung nhưng may sao cuối cùng duyên cũng tới và cảm giác lúc đó của mình rất tuyệt!

Còn nếu cả 4 HLV mà không ai chọn thì chắc có lẽ là may mắn chưa mỉm cười với mình rồi.
 
Là 1 người đã ít nhiều có fan, gây chú ý trước cuộc thi, bạn có áp lực khi tham gia không? Điều gì bạn lo lắng nhất khi đi thi?
 
Áp lực rất nhiều là đằng khác. Mấy vòng sơ tuyển khi một số bạn nhận ra, mình lại càng áp lực hơn. Mình chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào trước đây nên cảm giác còn hồi hộp hơn. Mình lo lắng không biết đứng trước một sân chơi lớn như "Giọng hát Việt", liệu mình có đủ bản lĩnh để thể hiện bản thân hay không. Nói vui chứ có lúc mình nghĩ lỡ mà rớt sớm sợ mọi người lại bàn tán "Ồ thì ra Vicky Nhung chỉ có thế" thì đúng buồn, mình buồn, fan buồn luôn. Mà anh hùng bàn phím giờ lại nhiều nữa chứ (cười lớn). Nhưng bên cạnh đó, mình cũng nghĩ, thôi kệ, hãy cứ coi như đây là thử thách bản thân đã. Mình phải chiến thắng bản thân mình trước, mình phải công nhận mình thì người khác mới công nhận mình được. Có lẽ vì vậy mà khi vào phần dự thi, mình tự tin hơn rất nhiều.




Vicky Nhung lay chuyển cả 4 chiếc ghế đỏ

Tiết mục của bạn tạo hiệu ứng khá mạnh mẽ đối với khán giả lẫn HLV, bạn có lường trước được điều này không?
 
Khi đi thi mình rất mong sẽ được cả 4 vị HLV quay lại và được khán giả đón nhận. Nhưng mình cũng không ngờ được phần thi của mình lại tạo được hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy. Dù trong lúc hát, mình có run, hồi hộp và hát rớt mấy chỗ. Nhưng với tình cảm của HLV và mọi người thì từ “tuyệt vời’ chắc cũng không đủ để nói lên được cảm xúc của mình sau phần dự thi đó.
 
Hiện tại bạn đang làm công việc gì? Gia đình có ủng hộ bạn rẽ hướng? Và bạn có sẵn sàng bỏ công việc hiện tại để hoàn toàn tập trung ca hát?
 
Hiện tại mình đang làm và dạy về Đồ họa Đa truyền thông. Gia đình thì chỉ có mẹ là không ủng hộ việc rẽ hướng của mình. Mình nghĩ cũng dễ hiểu thôi vì công việc hiện tại của mình đang rất tốt. Nhưng mình là người luôn muốn được sống trọn với đam mê nên mình rất sẵn sàng tập trung cho việc ca hát.

Thực ra mình nghĩ đó không hẳn là từ bỏ, thậm chí nghề hiện tại của mình hỗ trợ khá tốt cho con đường ca hát của mình. Nếu không có kĩ năng về đồ họa làm phim, chắc hẳn mình sẽ không thể tự làm được những video clip để mọi người biết tới Vicky Nhung. Tất cả các video mình đưa lên YouTube đều do mình tự biên tập và dựng phim. Và sự sáng tạo mà nghề của mình đòi hỏi luôn khiến mình thấy cần phải làm mới mình. Mình nghĩ đó là một lợi thế.


Bắt đầu bước ra "ánh sáng" lúc này liệu có muộn không, khi tuổi đời của bạn nhỉnh hơn ít nhiều so với các thí sinh khác, nhất là với lứa ca sĩ mới?
 
Mình nghĩ là có đó. Đó là lý do mình đắn đo rất nhiều. Nhưng sau đó mình lại nghĩ, tuổi tác có thực sự quan trọng không khi điều cốt lõi vẫn là âm nhạc và cảm xúc mà âm nhạc mang lại cho cuộc sống, cho khán giả của mình. Và biết đâu được, mình lại truyền được cảm hứng cho một bộ phận khán giả dám sống hết mình hơn thì điều đó còn tuyệt hơn rất nhiều.
 
Điểm mạnh của bạn là gì? Có phải khả năng Mash-up? Và bạn có nghĩ sẽ dùng những bản mix độc đáo này trong cuộc thi?
 
Điểm mạnh của mình là sự sáng tạo. Ngay cả trong thiết kế hay trong các bài hát của mình, mình cũng muốn nó luôn mới và khác. Có lẽ vì vậy mà những bản Mash-up của mình được đón nhận vì sự độc đáo và mới lạ. Và tất nhiên nếu được, thì rất muốn được thể hiện những bản Mash-up đó trong cuộc thi



Ngoài ca hát, Vicky còn có năng khiếu, đam mê bộ môn nghệ thuật nào nữa không?
 
Ngoài ca hát mình rất thích vẽ và thiết kế. 
 
Ngoài anh Đàm Vĩnh Hưng, Vicky còn hâm mộ, nghe nhạc của ai khác?
 
Ngoài anh Đàm Vĩnh Hưng, mình rất hâm mộ và là fan của ca sĩ Thanh Bùi.

Cảm ơn Vicky Nhung, chúc bạn sẽ có 1 chặng đường thật dài và đáng nhớ với "Giọng hát Việt" năm nay!

Mash-up "Cơn mưa ngang qua, Lặng thầm một tình yêu, Set Fire to the Rain, Lặng thầm"

Mash-up "Price Tag, Tình về nơi đâu, Dấu mưa, Cơn mưa qua"

"Một nhà"

"See You Again" (Feat. Thảo Nhi Idol)

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Châu Quốc Hùng