Thí sinh "vô phép" tại X-Factor Việt nhận sai và xin lỗi

, Theo Trí Thức Trẻ 16:04 31/03/2014

Sau khi bị dư luận chỉ trích nặng nề vì thái độ "vô phép" với giảm khảo X-Factor Việt, Lê Việt Đăng Khoa đã gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.

Xuất hiện trong tập 1 của X-Factor Việt Nam - Nhân tố bí ẩn bởi phong cách cá tính, nhưng điều khiến thí sinh Lê Việt Đăng Khoa để lại ấn tượng nhất với khán giả là thái độ "vô phép" của mình khi giao tiếp với các vị giám khảo. Cụ thể, khi giám khảo Đàm Vĩnh Hưng hỏi Đăng Khoa bao nhiêu tuổi, nam thí sinh trả lời không đầu không đuôi: "18". Câu trả lời của Đăng Khoa khiến cả 4 vị giám khảo đều bất ngờ và thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt. Sau đó, giám khảo Hồ Ngọc Hà tiếp tục có những câu hỏi với Đăng Khoa nhưng nam thí sinh vẫn thể hiện thái độ "vô phép" của mình.

Khi Đăng Khoa biểu diễn xong, giám khảo Hồ Quỳnh Hương đã thẳng thắn chỉnh ngay thái độ giao tiếp của nam thí sinh này ngay trên sân khấu. 


Ngay sau tiết mục của Lê Việt Đăng Khoa phát sóng, thí sinh này đã nhận không biết bao nhiêu "gạch đá" từ cư dân mạng. Trước phản ứng và bất bình của dư luận, Lê Việt Đăng Khoa đã nhận lỗi và gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người trên trang cá nhân của mình.


Chia sẻ của Lê Việt Đăng Khoa trên trang cá nhân

Cụ thể, Lê Việt Đăng Khoa viết: "Trước tiên, Đăng Khoa xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và tha thứ cho Khoa, thật sự việc Khoa làm đã sai, Khoa đã làm cho những người ủng hộ Khoa phải nhận những lời nói trái chiều, Khoa muốn cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Điều thứ 2, Khoa muốn xin lỗi, Khoa xin lỗi những người đã từng biết Khoa và đã nhận mình là bạn của Khoa, Khoa đã làm cho mọi người phải xấu hổ vì mình.

Điều thứ 3 là Khoa cảm ơn các bạn ở đây dùng từ "Anti". Các bạn đã là những ban giám khảo sáng suốt, các bạn đã cho mình những lời nói mà đáng lẽ sau này mình sẽ phải nhận, nhưng bước đường đầu này Khoa đã được nhận lấy, Khoa xem đây là 1 lời dạy dỗ, Khoa chưa hoàn thiện và Khoa cần mọi người kể cả "Anti" Khoa, phải dùng từ "Anti" cho dễ nhưng thật ra các bạn đã là người cống hiến rất nhiều cho Khoa. Cảm ơn chân thành.

Và điều cuối cùng là: Ai cũng có sai lầm hết, và Khoa cũng vậy. Có lẽ con người Khoa cứng đầu không ai nói được và giờ chính bản thân Khoa dạy cho Khoa một bài học xứng đáng. Khoa sẽ hoàn thiện mình lại, và sẽ thật sự tỏa sáng. Cảm ơn tất cả mọi người".