The Voice US: Blake "chơi bẩn" trong hậu trường

Hulk, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 26/02/2015

Trong tập thứ 2 của "The Voice US" mùa 8, Blake không chỉ "chơi bẩn" Christina, Pharrell mà còn xát muối "nỗi đau" của Adam.

Tập thứ hai của Vòng giấu mặt "The Voice US" mùa 8 vừa lên sóng vào tối thứ Ba 24/2 (giờ địa phương). Trong tập 1, Adam Levine đã quay ghế lại không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị các thí sinh từ chối. Ở tập 2, các HLV tiếp tục cuộc chiến giành giật thí sinh với highlight là màn "chơi bẩn" của Blake ở hậu trường. Ngôi sao Đồng quê một mặt khích Christina chọc tức Pharrell, mặt khác lại đi cảnh báo với Pharrell nên đề phòng Christina. Chưa kể còn vụ "xúi giục" khán giả cùng xát muối vào "nỗi đau" của Adam.

Nghệ sỹ đầu tiên của đêm thi thứ hai, Anthony Riley đã khiến cả 4 chiếc ghế phải quay lại bằng giọng hát ấn tượng nhất nhì mùa 8 cho đến nay. Kết thúc tiết mục "I Feel Good" (James Brown), Anthony đã chọn về đội của Pharrell.



"I Feel Good" - Anthony Riley

Vác cây guitar lên sân khấu cho tiết mục Indie Folk "Don't Think Twice, It's Alright" (Bob Dylan), Gabriel Wolfchild đã khiến Adam, Christina và Blake phải quay ghế lại. Về phần Pharrell, anh ấn tượng nhưng lại chắc mẩm Gabriel sẽ không đời nào chọn mình, vậy nên cũng thôi luôn, không bấm nút! Sau cùng, Gabriel đã chọn về đội Christina.



"Don't Think Twice, It's Alright" - Gabriel Wolfchild

"Tôi thậm chí không còn biết tôi đang làm gì ở đây nữa", Adam thốt lên, trong tay anh vẫn chưa có thí sinh nào. Blake còn xát muối vào "nỗi đau" của Adam khi khuyến khích khán giả hô vang "Blake" trong trường hợp chỉ có hai người quay ghế lại.

Trùng hợp, thí sinh 16 tuổi Brooke Adee chỉ gây được ấn tượng với đúng Blake và Adam khi thể hiện ca khúc "Skinny Love". Đám đông khán giả bắt đầu hô vang "Blake" đúng như hướng dẫn trước đó của HLV "xấu tính". Kết quả là Brooke đã không thể chống lại được số đông.



"Skinny Love" - Brooke Adee

Tonya Boyd-Cannon có một quyết định táo bạo khi thể hiện hit "Happy" của HLV Pharrell. Adam quay ghế lại ngay sau đoạn điệp khúc đầu tiên, tiếp đến là Christina và Pharrell. Lựa chọn Christina và Pharrell rõ ràng là hợp lý hơn cả trong trường hợp này, Adam cũng phải công nhận như vậy. Thủ lĩnh Maroon 5 cố gắng thuyết phục Tonya đưa ra một sự lựa chọn không ngờ tới và anh đã thành công, Adam cuối cùng cũng có thí sinh đầu tiên cho đội của mình!



"Happy" - Tonya Boyd-Cannon

Joe Tolo khoe quãng giọng "khủng" với "To Love Somebody" (Bee Gees) và mặc dù Blake khẳng định rằng cả 4 ghế sẽ phải quay lại, chỉ có thêm Christina nhập hội với HLV Đồng quê. Joe chọn HLV với âm vực hợp với anh nhất và về đội Christina.



"To Love Somebody" - Joe Tolo

Christina đã mắc phải một sai lầm khiến cô nàng tiếc đứt ruột đó là không quay ghế trong phần trình diễn của thí sinh 15 tuổi Mia Z. Với "The Thrill Is Gone" (B.B. King), Mia Z đã thể hiện nốt cao xuất sắc nhất đêm thi. Chưa kể, cô nàng cũng xuất thân từ Pittsburgh, y như Christina. Mia Z đã chọn về đội Pharrell.



"The Thrill Is Gone" - Mia Z

Thí sinh thứ hai về đội Adam là Blaze Johnson. Sau màn biểu diễn "How To Save A Life" (The Fray), Blaze đã "quyến rũ" được Adam và Blake. "Bạn không hợp với một khuôn mẫu nào cả. Bạn rất khác biệt", Adam nhận xét và giành được Blaze.



"How To Save A Life" - Blaze Johnson

Trở lại "The Voice US" sau thất bại ở mùa 5, Deanna Johnson đã thuyết phục được cả 4 ghế quay lại. Lần này, mặc dù là HLV nhấn nút cuối cùng, Adam vẫn giành được Deanna, mặc cho Pharrell đã nhảy ra khỏi ghế để thuyết phục cô nàng về đội mình. Có vẻ như Adam đã trở lại!


"All I Want" - Deanna Johnson
















Một số hình ảnh khác từ tập 2 "The Voice US" mùa 8

(Nguồn: HR)