Thanh Duy: "Nhẹ nhõm vì Gương mặt thân quen trong sạch!"

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:29 13/06/2015

Thanh Duy đã lên tiếng trước hàng loạt tin đồn cho rằng "Gương mặt thân quen" đang có những hành động dìm hàng hay ưu ái đặc biệt 1 thí sinh nào đó trong mùa 3 năm nay.

8 tuần thi đã trải qua, "Gương mặt thân quen 2015" phần nào đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. 1 trong những cái tên nổi bật nhất mùa 3 chính là Thanh Duy - chàng tắc kè hoa luôn khiến khán giả bất ngờ với mỗi vai diễn. Và lẽ đương nhiên, Thanh Duy cũng là cái tên vô tình vướng phải khá nhiều tranh cãi thời gian qua, từ việc được giám khảo Mỹ Linh khen ngợi, so sánh với Minh Tuyết, lần bấm nút EXO nhưng bị đổi thành NSƯT Thành Lộc hay mới đây là những vai diễn được cho là thiếu nổi bật, bị giám khảo cho điểm thấp.

Gặp gỡ Thanh Duy trong những ngày quay hình cuối cùng của "Gương mặt thân quen 2015", nam ca sĩ "Tonight" vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng và hăng say kể những câu chuyện thú vị xoay quanh chương trình mùa 3 năm nay.

Thanh Duy có màn song ca thú vị với 2 giọng nữ anh chàng từng gây ấn tượng ở mùa 3

Chào Thanh Duy, Duy có thể chia sẻ thêm cho khán giả biết về những khâu chuẩn bị cho 1 tiết mục hóa trang được không?

Chào mọi người. Ngay sau khi bấm chọn được nhân vật, tối đó Duy đã ngồi tìm tiết mục, xem YouTube. Hôm sau thì lên họp với các BTC, mình sẽ đưa ra những lựa chọn và BTC cũng có những gợi ý cho mình. Nhiều khi cũng mất vài ngày mới chọn và thống nhất được tiết mục. Sau đó, biên đạo, stylist, giám đốc âm nhạc "bay" vào để phối nhạc, tập vũ đạo và may đồ liền. Rồi còn gửi hình ảnh cho bên make-up và làm tóc vì có những phần hóa trang cầu kỳ hay làm đầu trọc rất mất công thì phải chuẩn bị trước.

Bản thân Duy phải nghe nhạc liên tục, từ sáng đến tối luôn, đi ngủ cũng đeo tai nghe. Sát khi lên sân khấu vẫn phải lẩm nhẩm cho thuộc. Rồi áo quần cũng phải đi thử để chỉnh sửa ngay cho kịp tiến độ. Có 1 điều đặc biệt là cứ lần nào thử đồ thấy ưng ý ngay là tuần đó Duy thắng (cười). Có 1 điều rất khó nữa là tới mùa thứ 3, các tiết mục hay đều được thí sinh 2 mùa trước lấy hết rồi, các thí sinh mùa 3 phải nỗ lực và tìm kiếm nhiều và kĩ càng hơn.

Khoảng tầm 2 ngày trước show thì phải chạy chương trình. 1 ngày trước show là tổng duyệt. Tới ngày diễn thì 2h chạy lại chương trình lần cuối, 4h bắt đầu vào hóa trang để 8h bắt đầu quay hình. Nó cứ là 1 vòng tròn khép kín, đòi hỏi mình có sức để theo guồng quay như vậy. Bây giờ khi nhìn lại cả 1 quá trình thì bản thân Duy cũng ngạc nhiên làm sao mình lại có thể làm được ngần ấy việc.


Như vậy bạn phải gác lại nhiều dự định và chỉ toàn tâm toàn ý cho show này thôi?

Đúng vậy, khi tham gia thì Duy rất tập trung. Nhưng điều đó xứng đáng, Duy biết nhiều người rất muốn tham gia chương trình, mình là người được chọn thì tại sao lại từ chối? Chương trình là 1 cơ hội tốt để mình đến gần khán giả hơn, nhiệm vụ của mình là làm tốt nhất có thể và thuyết phục khán giả mà thôi. Duy cũng từ chối một số phim ở đợt này vì không tham gia được. Duy may mắn là có quản lý đã dự tính trước được lịch làm việc ở thời điểm này khá căng nên đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Ví dụ như MV "Tonight" của Duy mới phát hành là đã được thực hiện từ trước, chỉ chờ thời điểm tốt là tung ra thôi.

Kể cả việc bộ phim "Đập cánh giữa không trung" được đón nhận gần đây, vai diễn của Duy đạt giải thưởng cũng thật sự là trùng hợp. Bởi đây là 1 phim mang tính nghệ thuật, quay xong cũng không biết khi nào sẽ được tung ra và các giải thưởng thì mình cũng không dự tính được. Duy nghĩ mình rất may mắn trong thời điểm này.

Tính đến lúc này, có phải điểm yếu của Thanh Duy là giả các nhân vật nam?

Cũng có thể nói như vậy. Nhưng chính xác hơn thì Duy có nhiều lợi thế hơn khi giả nữ, ví dụ như giọng mái, cao, người nhỏ nhắn, gương mặt cũng xinh xắn (cười). Còn các nhân vật nam to cao, hình thể là đã khó giống rồi, chất giọng cũng khác. Tuy nhiên, trong chương trình tính tới lúc này thì Duy cũng chưa có nhiều cơ hội đóng vai nam lắm. Trong 2 vai giúp Duy thắng giải tuần, có 1 nữ và 1 nam, cho nên Duy cũng hi vọng những tuần tiếp theo sẽ có cơ hội để lại ấn tượng cho khán giả bằng những nhân vật nam nhiều hơn.

Giống như tuần Duy giả chú Thanh Bạch, mình cũng không nghĩ rằng sẽ được đón nhận nhiều đến vậy vì đóng vai chú Bạch rất khó. Do đó, Duy lại càng thích đóng nhân vật nam nhiều hơn để chứng tỏ bản thân mình.


Nhưng Thanh Duy "thích" làm nhân vật nam hay nữ hơn?

Không phải là thích nhân vật nam hay nữ, mà là nhân vật nào. Duy quan tâm đến vai đó là vai gì hơn việc vai đó là nam hay nữ.

Nếu "giọng mái" là lợi thế thì tuần thi đóng Lệ Quyên lại không mấy thuận lợi cho Duy?

Đúng vậy, đến tuần đó thì giọng mái lại... không phát huy tác dụng khi giả gái nữa. Giọng chị Quyên rất là trầm. Đầu tiên Duy phải tập nói chuyện giọng Bắc thật trầm, phát âm ở cổ chứ không ở mũi như Duy trước giờ. Mình phải nghe và cảm nhận được điều đó, đòi hỏi 1 sự cảm âm tốt mới bắt chước theo được. Để giả chị Quyên phải gò âm vào, nuốt tiếng vào trong. Ngoài ra phải để ý cả những cái chớp mắt, nhíu nhíu, lúng la lúng liếng của chị Quyên nữa. Nhưng đúng là khi làm được một phần nào đó ra chất chị Quyên thì Duy thấy rất đã (cười).

Thanh Duy tập trung vào bắt chước giọng hay hình thể, động tác?

Là tinh thần. Chú Thanh Bạch là 1 ví dụ, vẻ ngoài hay giọng hát của Duy không giống chú Bạch, nhưng quan trọng là mình mang được cái tinh thần của chú lên sân khấu. Cái tuần đó khi Thanh Duy đứng trong bóng tối bước ra sân khấu, nhiều người cũng tưởng nhầm là chú Thanh Bạch, nghĩ là Thanh Bạch thật. Khi nghiên cứu 1 nhân vật, mình thường nghiên cứu xem tinh thần người ta mang đến cho khán giả là gì.

Có 1 lần Duy đi xem chú Bạch diễn ở phòng trà, chú diễn có 2 bài thôi nhưng chú hoạt náo nguyên cả 1 sân khấu, chú không bỏ bất kỳ 1 khoảng thời gian "chết" nào cả. Chú đúng là 1 người nghệ sĩ trình diễn chính hiệu, Duy muốn mang đúng tinh thần đó đến với phần hóa thân của mình.


Thanh Duy nghĩ sao khi mình được nhiều đối thủ chọn là gương mặt họ "e dè" nhất mùa năm nay?

(Cười) Có thể các bạn thấy được Duy rất tập trung, vì Duy xem đây là cơ hội để tiếp cận khán giả. Khán giả là người "nuôi nấng", yêu thương mình nên là Duy không muốn bản thân lơ là. Nhưng không có nghĩa Duy căng thẳng, ngược lại Duy rất thoải mái, hưởng thụ khi lên sân khấu. Các thí sinh khác cũng rất giỏi: Mai Quốc Việt giả giọng quá giỏi, Nhật Thủy là Quán quân "Vietnam Idol", hát rất tốt, Ái Phương là người có sức bật và nỗ lực đáng kinh ngạc, Khương Ngọc đa tài và cực có duyên trên sân khấu, còn chị Ngọc Liên là 1 ẩn số, mọi người sẽ còn phải bất ngờ vì chị ấy đấy.

Số vote của Duy hiện tại đang dẫn đầu, điều này có khiến bạn "an tâm" hơn chứ?

Duy cảm thấy hạnh phúc lắm chứ, và cũng là động lực cho mình cố gắng hơn nữa. Có lẽ hình ảnh của Duy khá gần gũi với khán giả nên luôn được nhiều người ủng hộ. Duy nhớ có những lần đi diễn, ngồi ở sân bay đợi, các cô bán hàng vẫn tới xoa đầu hỏi thăm mà không hề có khoảng cách nào, mình cảm thấy rất vui.

Thanh Duy sau cuộc thi sẽ định hướng trở thành 1 nghệ sĩ đa năng? Hay sẽ tập trung đi show (show thực tế)?

Nói đúng ra, qua các show truyền hình thì mình được gần khán giả hơn và hiệu ứng rất rõ rệt. Có thể nói "shows save my life, my career" (show truyền hình "cứu" cuộc sống, sự nghiệp tôi), tuy nhiên Duy vẫn định hình mình là ca sĩ. Niềm đam mê lớn nhất vẫn là âm nhạc và sắp tới sẽ tập trung ra những sản phẩm âm nhạc. Còn về phim ảnh hay show truyền hình thì sẽ cân nhắc những cái phù hợp.


Thanh Duy có nghĩ mình được ưu ái trong "Gương mặt thân quen" không?

Khi tham gia các show truyền hình thực tế, mọi người thường nghĩ ra các kịch bản là được ưu ái hay dìm hàng, vùi dập. Nhưng thực sự mình không cảm nhận được cả 2 yếu tố đó, mà cảm thấy rất bình thường. Kể cả có người thì thầm với Duy về những sự dàn xếp, những "bàn cờ đen tối" gì đó, ở các chương trình nào thì không biết nhưng "Gương mặt thân quen" thì là 1 show vô cùng "sạch sẽ". BTC luôn tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho từng thí sinh. Tham gia rồi thì Duy mới thấy "nhẹ nhõm" và mừng vì show không như những lời đồn đại.

Những số trước khi Thanh Duy để lại nhiều ấn tượng thì mọi người nghĩ Duy được ưu ái, sau này khi nhận số điểm thấp và những nhận xét khắt khe từ giám khảo thì lại nói Duy đang bị dìm hàng. Nhưng thực sự thì cảm nhận của từng tiết mục đều rất khác nhau, đối với từng người lại khác nhau nữa, và đặc biệt là so giữa không khí trường quay và lên TV cũng chẳng giống nhau. Giống như tiết mục Nhật Thủy đạt Quán quân vừa qua ở sân khấu hiệu ứng rất tốt, Duy rất thích nhưng sau khi phát sóng lại có những ý kiến không đồng tình với số điểm giám khảo. Bất kì ai được giải thì chắc chắn fan các thí sinh khác có phần nào đó không vui, tùy mức độ.

Duy thấy cả 3 giám khảo đều rất tận tình, luôn muốn tốt cho thí sinh và Duy cho rằng là công bằng. Những ai ném đá ban giám khảo hay chương trình thì Duy thấy không đáng. Vẻ mặt buồn khi nhận điểm thấp không phải vì mình không phục, mình bị dìm hàng, mà là sự thất vọng khi bản thân làm chưa tốt mà thôi.

Bạn hãy chia sẻ 1 chút về nhân vật tuần này - Hề Sa?

Chú Hề Sa là 1 nghệ sĩ trình diễn bộ môn "cải lương hề". Chú có ngoại hình to béo, bụng bự, đầu hói. Lúc khi bấm nút thì Duy không biết là ai, cũng hơi hoang mang, nhưng khi về tìm hiểu thì mới nhận ra đây là người mà bà nội ngày xưa ở nhà rất hay nghe. Đây là dòng hề nên người ta hát cải lương rất khác biệt, khó diễn tả lắm. Chú Hề Sa khiến mọi người cười bằng tinh thần, những bài hát lạc quan chứ không phải diễn kịch, tấu hài. Lúc mới đầu thì thấy rất khó, nhưng tìm hiểu rồi thấy vô cùng thú vị và khiến Duy rất mong chờ. Và rút kinh nghiệm từ khi bị... rớt đồ độn mông trong tuần thi Adele, lần này Duy đã may hẳn 1 bộ độn cơ để mặc phía trong (cười lớn). Nói chung là mọi người hãy đón xem thì sẽ biết rõ nhé (cười).


Trở lại tuần thi Ailee, Thanh Duy hát đúng hay... hát bậy như Khương Ngọc?

Khán giả khen Duy hát được tầm 80% bài hát. Duy nghe rất nhiều, rất thích Ailee và bản thân cũng nhạy về ngôn ngữ nữa. Duy đã ngồi phiên âm tỉ mỉ từng chữ ra để hát sao cho giống và đúng nhất. Tuần giả chú Thanh Bạch dùng tiếng Nga cũng vậy. Tuy nhiên cũng phải nhắc đến Khương Ngọc, bạn này phải nói là "khôn dễ sợ" luôn. Khương Ngọc rất có duyên và biết mình mạnh, yếu ở những điểm gì.

Duy muốn thể hiện chân thật và trọn vẹn nhất nhân vật để nếu phiên bản gốc có xem được thì cũng cảm giác mình được tôn trọng, có cố gắng để thể hiện. Chị Lệ Quyên, chú Thanh Bạch hay anh Long Nhật đều có lời khen Duy và khiến mình vô cùng hạnh phúc.

Tại sao Duy lại chọn bài hát, hình ảnh "gây sốc" nhất của Long Nhật để thể hiện?

Mình phải chọn hình ảnh nào mà khán giả nhớ nhất chứ, đúng không (cười). Tuần đó, sau khi Duy nhận điểm thấp thì bản thân mình tối về cũng có nhắn tin cho anh Long Nhật để xin lỗi vì làm chưa tốt. Bởi vì thường đã mời khách mời tới mà không được điểm cao thì cũng thấy có lỗi. Anh Long Nhật lại an ủi, cho rằng Duy đã lựa chọn thông minh, sẽ tạo hiệu ứng, hào hứng cho khán giả và đảm bảo tuần thi đó Duy sẽ được mọi người đón nhận. Nhân vật chính hài lòng với sự hóa thân của mình, đó là 1 điều động viên, khích lệ rất lớn.

Theo Duy, thí sinh nữ năm nay có yếu thế hơn thí sinh nam không?

Nói đúng ra, Duy nghĩ tâm lý của khán giả khi xem show vẫn thích xem trai giả gái hơn là gái giả trai nên sự hào hứng, kì vọng của họ cũng đặt ở nam nhiều hơn chăng? Nhưng dàn nữ năm nay cũng rất giỏi. Duy rất ấn tượng với Ái Phương. Nhật Thủy hay Mai Quốc Việt từng giả giọng thì không nói làm gì, nhưng Ái Phương thì bạn ấy phải nỗ lực gấp mấy lần mới được như hôm nay. Tuần vừa qua khi giả Nghệ sĩ Hồng Nga, không ai có thể tin được Ái Phương sẽ hát cải lương tốt như vậy. Bạn ấy tập liên tục, tập "điên cuồng". Nỗ lực, tinh thần kiên định, sức bật vô cùng lớn. Tuần này Ái Phương làm Quách Phú Thành cũng rất hay. Đúng là Duy không thể tưởng tượng được Ái Phương làm được những điều đó.

Cảm ơn Thanh Duy và chúc bạn sẽ tiếp tục thành công trong các show sắp tới!