SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng"

HG, Theo Trí Thức Trẻ 00:55 31/12/2014

Top 2 nữ của "So You Think You Can Dance" mùa 3 đã có những chia sẻ khiến khán giả vô cùng xúc động.

Chỉ còn vài ngày nữa, ngôi vị Quán quân So You Think You Can Dance mùa 3 sẽ lộ diện. Top 4 Xuân Thảo, Đức Tiến, Sơn Lâm, Phạm Lịch đã có những hoạt động ý nghĩa cùng nhau và cho cộng đồng trong những ngày qua. Bên cạnh đó, việc sắp chia xa cũng khiến 4 thí sinh phần nào bộc lộ thêm nhiều tình cảm. Cả 4 vũ công trẻ đã viết tâm thư, gửi đến những người thân yêu trước khi đêm công bố kết quả diễn ra vào thứ Bảy tuần này.

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 1

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 2

Tâm thư của Phạm Xuân Thảo:

"Xin chào các bạn, mình là Xuân Thảo, biệt danh là Chu, mình yêu chó, thích nấu ăn và ghét đói.

Mình tập Aerobic từ nhỏ, mình ước mơ trở thành một vận động viên thật giỏi, đạt được huy chương cao trên đấu trường Quốc tế. Nhưng đến năm 2011, mình bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng và không thể thi đấu được nữa. Lúc đấy, tiền lương mình kiếm được trong nhóm Aerobic Gymnastics cũng đang là một phần chi tiêu của gia đình. Mọi thứ dường như bế tắc, mình cảm thấy bối rối, lo lắng cho bản thân cũng như gia đình mình. Mình chỉ biết tiếp tục cố gắng, vừa đi học vừa kiếm nhiều việc làm thêm như: thợ phụ ở tiệm tóc, gia sư, phụ mẹ bán hàng… Tuy nhiên, mình cảm thấy rất gò bó. Mình nhớ Aerobic, thế là mình quyết định xin vào các nhóm nhảy nhỏ để tập cho đỡ nhớ và đi diễn kiếm tiền.

Mình thấy thoải mái, mình sáng tạo, mạnh mẽ hơn vì khi nhảy múa, mình tìm được chính bản thân mình. Vì vậy mình đã tìm hiểu các thể loại qua clip trên mạng cũng như tham gia học tại Trường Múa TP.HCM để phát triển khả năng. Sau đó, mình quyết định tham gia chương trình "Thử thách cùng bước nhảy" để học hỏi nhiều thể loại khác nhau từ các vũ công.

Đến top 4 không phải là một chặng đường dài. Tuy nhiên, trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, mình đã học được rất nhiều điều từ nhảy múa đến cách sống. Đây chính là hành trang tốt giúp Thảo sống lâu dài với đam mê.

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và ủng hộ Thảo trong suốt chặng đường vừa qua, nhất là mẹ đã cho con có được cuộc sống tuyệt vời này. Con xin cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ, rèn giũa con trong hơn 10 năm qua để con có được những kỹ thuật như ngày hôm nay. Khát khao chiến thắng thì ai cũng có, nhưng chiến thắng thế nào là tùy thuộc vào mỗi người. Tới đây với Thảo đã là chiến thắng rồi. Thảo đã chiến thắng bản thân và khẳng định rằng mình đang đi, đang đứng trên chính đôi chân, sự nỗ lực của mình chứ không phải nhờ vào bất kỳ lý do nào khác…

Cuộc thi nào ngoài tài năng cũng có sự may mắn. Nếu may mắn mỉm cười với Thảo thì Thảo xin chia sẻ nó với các bạn và các em nhỏ ở những mái ấm tình thương. Mong rằng các em cũng có thể thực hiện được ước mơ của chính mình. Thảo tin rằng những việc làm xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim
".

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 3

Phạm Lịch, người từng khiến giám khảo Thanh Bùi rưng rưng nước mắt vì xúc động đã chia sẻ:

"Đến với cuộc thi này em mang tinh thần học hỏi các bạn thí sinh, anh chị biên đạo trong và ngoài nước. Em không nghĩ bản thân mình có thể đi sâu đến top 4. Không phải em không tự tin mà em thấy tất cả các bạn còn lại đều rất tài năng, nhiệt huyết. Khi đến top 10, em rất lo lắng về bản thân vì các bài biên đạo khó hơn rất nhiều. Vì không được học căn bản về múa và các thể loại khác nên em sợ mình sẽ không làm tốt các bài thi.

Dù đã làm hết sức nhưng bản thân em vẫn rơi vào top nguy hiểm nhiều lần. Có lẽ với khán giả vào vòng nguy hiểm rất đáng sợ nhưng đối với em, nó là một điều may mắn. Bởi lúc đó, em có cơ hội thể hiện phong cách và cá tính của chính mình, được công nhận và được bước tiếp dù là thí sinh luôn được bình chọn thấp nhất.

Em muốn cảm ơn đến một người luôn bên em, hỗ trợ cho em, giúp em đi được một đoạn đường dài. Bố, dù bố không còn trên đời này nhưng con biết bố luôn phù hộ và bảo vệ con, giúp con thêm mạnh mẽ, kiên trì và cố gắng đến từng phút cuối cùng. Con rất buồn vì bố con mình không có thời gian tận hưởng giây phút con thành công.

Em muốn cảm ơn anh chị trong ê-kíp chương trình. Mỗi khi thấy em buồn hay mệt mỏi, mọi người đều động viên em cố gắng hơn. Vì không có người thân bên cạnh nên em thấy mọi thứ đều rất quý giá. Cảm ơn top 20, thời gian sống chung với mọi người mình được học hỏi nhiều thứ.

Em cảm ơn anh John Huy Trần. Con cảm ơn mẹ và ông bà đã luôn ủng hộ cho con. Đến được top 4, con thấy đó là điều rất tuyệt vời. Chiến thắng là điều ai cũng mong muốn nhưng dù kết quả có như thế nào, mọi người cũng đừng buồn nhé. Sau cuộc thi con sẽ cố gắng học hỏi thêm để xứng đáng với vị trí top 4
".

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 4

Đức Tiến thì lại có khá nhiều chia sẻ đáng yêu về người chị thân thiết - Xuân Thảo:

"Gửi chương trình "Thử thách cùng bước nhảy", top 20 và bà Chu (Xuân Thảo) đáng yêu của em!

Trước khi tham gia cuộc thi, mình chỉ là một vận động viên Dancesport trẻ của Việt Nam, lúc nào cũng tập luyện để thi đấu lấy thành tích cho cá nhân, câu lạc bộ và cho thành phố. Ngoài việc đam mê Dancesport, mình còn rất thích các thể loại nhảy khác như Hip Hop, Đương đại. Mình cũng đã đăng ký tập thử những bộ môn đó nhưng chỉ biết chút chút chứ chưa đến mức giỏi. Khi biết đến chương trình "Thử thách cùng bước nhảy", ban đầu mình khá rụt rè và tự ti về bản thân. Nhưng vì quá đam mê và yêu thích nên mình đã đăng ký. Với sở trường Dancesport, mình đã chinh phục được giám khảo và vào được top 20. Những tuần đầu tiên mình rất lo lắng, hồi hộp vì nhiều áp lực đè nặng lên đôi chân mình. Mình bị stress rất nặng, nhưng mình may mắn bắt cặp với chị Xuân Thảo. Chị Thảo đã giúp mình rất nhiều. Bức thư này mình viết để cảm ơn chị Xuân Thảo.

Em muốn cảm ơn chị vì chị đã chăm sóc em, chỉ bảo em, mắng em rồi lại dỗ dành em. Em biết ở những tuần đầu tiên em bị stress nặng, em đã nhiều lần cãi lại chị, khiến chị buồn và khóc. Nhưng chị không hề bỏ em, thay vào đó luôn bên cạnh nhắc nhở em. Chị Thảo ơi, em thương chị nhất top 20 luôn đó chị biết không. Lúc đầu gặp chị, chị cười rất nhiều nên em nghĩ chị có gia đình rất hạnh phúc. Tuy nhiên, lúc biết hoàn cảnh gia đình của chị, em thật sự rất khâm phục chị. Chị là người con gái mạnh mẽ và giỏi nhất mà em từng gặp. Nhớ những lần làm chị khóc, em rất áy náy và tự trách bản thân mình. Mình có cuộc sống may mắn hơn nhiều người  mà mình lại nhỏ nhen như thế. Vì vậy em đã thay đổi, em tập rất chăm và nghe lời chị để có được những tiết mục tuyệt vời.

Ngoài những giờ tập, em hay mua kem cho chị Thảo nè, mua nước cho chị Thảo nè, làm trò cho chị cười. Em thương chị lắm, em muốn lúc nào chị cũng phải thật vui, hạnh phúc để giúp chị phần nào bớt đi gánh nặng đang đè lên vai của chị. Ở những tuần hai chị em không bắt cặp với nhau, chị vẫn theo sát chỉnh sửa cho em từng li từng tí. Không có chị bên cạnh giúp đỡ, có lẽ em không thể vào sâu thế này. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chị, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng chị. Sau cuộc thi, chắc chị em mình gặp nhau ít lắm vì em phải về nhà, em sẽ nhớ chị lắm đấy. Mỗi ngày em sẽ nhắn tin và gọi cho chị để đỡ nhớ nhé. Chị sẽ là một kỷ niệm mà em không bao giờ quên được
".

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 5

Hot boy Sơn Lâm lại khá kiệm lời và chỉ có 1 vài chia sẻ về bạn diễn Phạm Lịch:

"Trong suốt ba tháng tập luyện và biểu diễn trong chương trình là khoảng thời gian em biết và hiểu chị Phạm Lịch. Em đặc biệt cảm thấy có sự đồng cảm với chị. Chị có rất nhiều mất mát về tình cảm gia đình cũng như trong cuộc sống nhưng thật sự chị rất bản lĩnh. Tất cả mọi người đều thấy được điều đó, chị hãy giữ lòng tin và cố lên nhé. Hãy xem em là em trai và em sẽ ủng hộ chị hết mình, chị là bạn diễn mà em thích làm việc nhất đó".

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 6

Dàn thí sinh top 20 đã cùng nhau hội ngộ cho đêm công bố kết quả sắp diễn ra, ngoại trừ Thảo Ngân do bận lịch diễn. 19 vũ công trẻ đã cùng nhau có những giây phút vui đùa, ghi hình đáng nhớ tại Vũng Tàu trước khi bước vào tăng cường luyện tập cho show diễn cuối cùng. Khán giả sẽ 1 lần nữa được thưởng thức lại những tiết mục "đinh" của mùa 3 như : câu chuyện đồng tính của Hồng Sâm - Đình Hoàng - Duy Hải, bài Đương đại kể về cô gái ngoan Vi Anh nhưng vì tình yêu, đã trao trái tim cho trai ngầu Tấn Huy, Mạnh Quyền - Hồng Sâm cùng bài Bachata, bài Hip Hop của Lan Phương - Văn Quý, bài Đương đại "Dạ cổ hoài lang" của Thương Hoài - Tấn Huy...

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 7

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 8
Các thí sinh mùa 3 đã tái ngộ

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 9

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 10
Tất cả sẽ tham gia trình diễn trong đêm công bố kết quả sắp tới

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 11

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 12

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 13

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 14
Ai sẽ lên ngôi Quán quân "So You Think You Can Dance" sau Lâm Vinh Hải và Ngọc Thịnh?


SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 15

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 16

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 17

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 18

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 19

SYTYCD: Xót xa trước tâm thư của 2 cô gái "cuối cùng" 20
Tình bạn đáng yêu giữa các vũ công