S.T (365): "Không thể diễn sâu tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 11:40 31/01/2016

Cùng lắng nghe chia sẻ của S.T (365) sau bài thi gặp sự cố tại "Bước nhảy hoàn vũ 2016" và xem lại phần tổng duyệt với màn vũ đạo cực độc trên hoverboard.

"Bước nhảy hoàn vũ" mùa thứ 7 năm 2016 đã chính thức lên sóng tối qua (30/1) trên VTV3. 6 thí sinh đầu tiên đã khoe tài trước hàng triệu khán giả truyền hình. Trong số đó, S.T của nhóm 365 gây chú ý là một thí sinh nam hiếm hoi có kỹ năng tốt, sở hữu lượng fan tốt, có ý tưởng tốt, và trở thành "quân cờ" đầu tiên của Khánh Thi.

Tuy nhiên, tiết mục mở màn của anh chàng lại bị vấp sự cố mất thăng bằng, trượt xuống khỏi hoverboard. Cùng trò chuyện nhanh với S.T về sự cố hi hữu này và xem lại trọn vẹn bài nhảy trên hoverboard trong buổi tổng duyệt.

Bài nhảy gặp sự cố ngay phần mở màn của S.T

Bài thi hoàn chỉnh với phần nhảy trọn vẹn trên hoverboard

Chào S.T, bạn có thể chia sẻ một chút về ý định dùng hoverboard (balance wheels) cho bài nhảy ở tập 1 "Bước nhảy hoàn vũ 2016"?

Tiết mục vừa rồi, mình đã chuẩn bị trong 2 tháng. Bản thân S.T cũng thích cái xe trượt điện này, cũng muốn đưa thiết bị này vào bài nhảy để thể hiện sự mới mẻ của giới trẻ. Nhiều người có thể nghĩ nhảy múa tới lui cũng chỉ có từng đó, nhưng S.T muốn chứng tỏ là mình có thể sáng tạo nhiều điều trong bộ môn này. Tuy nhiên không may lại gặp sự cố ngay đoạn mở màn.

Lí do nào khiến bạn trượt khỏi xe ngay khi bước ra sân khấu?

Một phần vì sàn trơn và một phần lớn do tâm lý. S.T là người thi đầu tiên nên mình suy nghĩ nhiều lắm, lo lắng cũng nhiều. Nhưng lúc đó mình phải cân nhắc và lựa chọn sáng suốt giữa việc bước tiếp lên xe để nhảy hay đứng ở dưới luôn. Thì S.T quyết định đứng ở dưới luôn vì không đủ thời gian để leo lên. Tuy nhiên, mình nghĩ chắc chắn mình có thể làm tốt hơn hôm đó nhiều.

S.T (365): Không thể diễn sâu tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt - Ảnh 3.

Đây là một buổi ghi hình, tại sao S.T không ra hiệu để xin ghi hình lại ngay khi gặp sự cố?

Thực ra nếu có là buổi ghi hình hay diễn trực tiếp thì đây vẫn là một cuộc thi. Bây giờ là ghi hình nhưng sau này còn trực tiếp nữa nên S.T suy nghĩ mỗi lần bước lên sân khấu là cơ hội cuối cùng để thể hiện khả năng, không biết trước được sẽ đi hay ở lại tuần kế tiếp. Sự cố xảy ra cũng là thử thách cho mình, luyện cách ứng biến của mình, bản lĩnh của mình trên sân khấu.

Trước đây bạn đã nhảy trên thiết bị này bao giờ chưa? Lúc biên đạo có gặp khó khăn gì không?

Thực ra bài nhảy có khá nhiều người góp công biên đạo. Phần trên xe là S.T nghĩ ra vì mình quá rành rồi (cười). Có thể cũng có chủ quan quá thạo nên để xảy ra lỗi (cười). Những động tác Hip Hop cũng được góp sức bởi Bảo Bảo của nhóm Oh. Phần Dancesport thì có Vyara và Huỳnh Mến biên đạo. Trước giờ S.T chưa bao giờ nhảy trên chiếc xe này. Gần đây khi nó trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam thì mình mới nảy ra ý tưởng táo bạo này và hiện thực hóa luôn.

S.T có nghĩ đang làm khó các bạn dancer còn lại không, vì có thêm 2 người cùng nhảy trên xe và 1 trong số đó cũng bị trượt xuống sàn?

Mình không nghĩ vậy. Khi bắt đầu bước vào tập nhảy, S.T đã đề xuất và đưa xe cho các bạn thử, làm quen một thời gian tầm 2 tuần. Sau đó, S.T trở lại với nhóm nhảy, hỏi ai thích và muốn nhảy trên xe thì cùng tập. Chứ S.T không hề ép buộc hay làm khó các bạn vũ công đâu (cười).

S.T (365): Không thể diễn sâu tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt - Ảnh 4.

Nếu có người cho rằng cú trượt của S.T khỏi xe là "diễn", là cố tình gây chú ý thì bạn nghĩ sao?

(Cười) S.T chỉ muốn nói là rất tiếc mình không thể diễn sâu được tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt.

Năm nay có khá nhiều gương mặt chuyên Hip Hop giống bạn như MLee hay Khả Ngân. Bạn có nghĩ như vậy mình sẽ bị mờ nhạt đi không?

Thực ra nói về Hip Hop thì S.T chỉ sử dụng đúng trong tập đầu tiên thôi. Vì trong cuộc thi lần này S.T muốn xây dựng một hình ảnh khác hoàn toàn những gì mọi người thường thấy mình khi hoạt động với 365. S.T không muốn mang đúng con người hiện đại, trẻ trung thường thấy vào cuộc thi mà mình lại muốn thử sức ở những tác phẩm có chiều sâu hơn, những gì chưa từng thử nghiệm.

S.T (365): Không thể diễn sâu tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt - Ảnh 5.

Tại sao S.T lại quyết định về với đội HLV Khánh Thi?

Cả 4 HLV đều là những người có chuyên môn rất cao. Tuy nhiên, anh Chí Anh và Hồng Việt thiên về Standard, chị Ly Ly là Đương đại và chị Khánh Thi là Latin. Bạn nhảy của S.T cũng là người tốt về Latin nên có thể giúp mình học hỏi nhanh hơn. Trong cuộc thi này S.T cũng muốn tập trung vào Dancesport nhiều, mẹ của mình là người rất thích khiêu vũ, mình đi thi một phần lớn cũng là dành tặng mẹ. Mặt khác, S.T với chị Khánh Thi cũng từng làm việc nên S.T nghĩ mình sẽ hiểu được chị tốt hơn khi làm việc chung.

S.T nhận xét thế nào về đồng đội đầu tiên trong team Khánh Thi là MLee?

MLee thì không phải là một người nào xa lạ với S.T lắm bởi vì MLee từng có một khoảng thời gian tập luyện với nhau trong cùng công ty. MLee giống như em gái S.T vậy đó. Trong lúc tập luyện "Bước nhảy hoàn vũ" cùng nhau thì cả 2 cũng hay góp ý cho nhau. Từ đầu, 2 anh em "thỏa thuận" là không vào chung đội đâu vì ngoài việc chiến đấu bên ngoài thì còn phải đối đầu, loại trừ lẫn nhau thì khó xử lắm (cười). Nhưng khi cùng vào đội HLV Khánh Thi thì S.T coi đó tiếp tục là cái duyên. Chỉ có lúc đứng trên sân khấu mình mới biết được sẽ phải làm thế nào, quyết định ra sao.

S.T (365): Không thể diễn sâu tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt - Ảnh 6.

Các đồng đội 365 có suy nghĩ gì về lần "đánh lẻ" này của S.T?

Đây không phải là lần đầu các thành viên 365 ủng hộ cho một hoạt động solo nào đó của S.T. Từ khi bắt đầu hoạt động, lúc còn training với công ty, lúc mà chị Ngô Thanh Vân thi thì S.T đã muốn tham gia chương trình lắm rồi. Cả công ty đã rất ủng hộ nhưng khi đó 365 chưa đủ tiếng tăm, chưa được mọi người chú ý và chưa được BTC mời. Vũ đạo có thể nói là cái S.T mạnh nhất hiện tại cho nên các thành viên đều rất ủng hộ.

Format mới của "Bước nhảy hoàn vũ" với các HLV và đội thi, có làm bạn căng thẳng không? S.T có nghĩ các giám khảo sẽ ưu ái đội mình và khắt khe với đội đối thủ không?

S.T rất hào hứng khi biết luật chơi năm nay được đổi mới. Thay vì chỉ ngồi ở ghế nóng và nhận xét như mọi năm, các anh chị giám khảo năm nay còn trực tiếp xắn tay biên đạo, hướng dẫn và cạnh tranh lẫn nhau. S.T nghĩ mùa 7 năm nay sẽ rất gay cấn, hấp dẫn. Mình rất yên tâm và tin tưởng vào cả 4 vị giám khảo, cả 4 anh chị đều có tài năng, kinh nghiệm, bề dày thành tích và hoạt động, đặc biệt rất công tâm. S.T nghĩ nếu mình nhận điểm thấp thì là do bản thân chất lượng bài thi của mình không đủ tốt mà thôi.

S.T (365): Không thể diễn sâu tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt - Ảnh 7.

S.T có tự tin mình sở hữu lượng fan đông không?

S.T tự tin là 365 có fan đông chứ không tự tin bản thân mình có fan đông. Đây không phải là ca hát, nhảy múa, với lại khi đứng một mình trên sân khấu khác hẳn khi có các đồng đội bên cạnh. S.T nghĩ là mình cần có cái duyên và có cách tỏa sáng riêng trên sân khấu. Hi vọng tổ nghiệp sẽ phù hộ cho mình được nhiều may mắn.

Năm nay tiếp tục chỉ có 3 thí sinh nam. S.T nghĩ có chút hi vọng nào cho một "Ông hoàng khiêu vũ" xuất hiện không?

Mặc dù thí sinh nam ít hơn hẳn nữ nhưng chất lượng được đánh giá khá tốt. S.T thấy Thuận Nguyễn và Minh Trung luyện tập rất hăng say và tiến bộ từng ngày. Bản thân mình cảm thấy rất vui vì hiếm có celeb nam nào yêu thích và giỏi khiêu vũ. Không biết là các thí sinh nam có đi sâu hay không nhưng chắc chắn 3 tụi mình sẽ là những đối thủ rất sung sức đấy. Còn "Ông hoàng khiêu vũ" ư? Chắc cũng có thể đấy vì năm nay có S.T thi mà (cười lớn). Ông hoàng trong cả chương trình hay trong tim khán giả thì theo S.T đó cũng là sự ghi nhận đáng quý rồi.

S.T (365): Không thể diễn sâu tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt - Ảnh 8.

S.T (365): Không thể diễn sâu tới mức giả vờ ngã khỏi xe trượt - Ảnh 9.

Photo: Trí Nghĩa