Phương Thanh "giả chết" để người yêu quay lại

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 18/06/2015

Phương Thanh lần đầu xuất hiện trong "Danh hài đất Việt" với vai tình tay 3 lắt léo.

Tập 7 của "Danh hài đất Việt" vừa được phát sóng tối 17/6 trên Đài truyền hình Vĩnh Long 1 (THVL1).
 
Câu chuyện "Tuyển ô-sin" xoay quanh hai vợ chồng Minh (Chí Tài) và Vân (Cát Phượng) luôn cảm thấy mệt mỏi vì việc nhà. Vân đi làm suốt ngày còn phải làm việc nhà trong khi Minh luôn thích dành thời gian sáng tác thơ. Vân cho rằng chồng chỉ biết suốt ngày thơ với thẩn không phụ giúp mình nên quyết định sẽ thuê ô-sin.

Ngày tuyển ô-sin đến Vân có việc nên để Minh ở nhà xét tuyển. Từ đây những tình huống hài hước diễn ra khi ứng viên là một cụ già 70 tuổi (Lâm Vỹ Dạ), một cô diễn viên xinh đẹp (Ngọc Lan) đến xin việc để lấy kinh nghiệm đi casting. Cho đến khi gặp Hằng Nga (Lê Khánh) - một cô gái người Huế rất thích thơ thì Minh hết sức hài lòng. Hai người cùng trò chuyện về tập thơ mới của Minh thì Vân trở về và hiểu lầm là hai người có tình ý. Tình cờ qua trò chuyện, Vân phát hiện ra mình cũng biết làm thơ và hiểu được tâm tư của chồng. Vân quyết định không cần tuyển thêm ô-sin nào nữa, chồng cô - Minh sẽ là "ô-sin" và Vân sẽ cùng chồng làm thơ để gia đình luôn hạnh phúc.

Tiểu phẩm "Tuyển ô-sin"





Trong tiểu phẩm "Siêu trộm", Loan (Phương Dung) vốn là một tỷ phú nhưng do ham mê cờ bạc nên lâm vào cảnh túng quẫn. Bần cùng sinh đạo tặc, chị quyết định chọn căn nhà to nhất để ăn trộm. Trong khi đang rình rập ở ngoài thì chị gặp Tèo (La Thành) đang bán vé số. Lời qua tiếng lại hai người quyết định cùng nhau trèo vào nhà để ăn trộm.

Nhưng sau khi đột nhập vào nhà rồi nhưng tìm mãi cũng chẳng thể nào tìm ra thứ gì quý giá chỉ có mấy cái xoong nồi và rổ. Trong lúc đang loay hoay thì có một người nữa xuất hiện (Trung Dân). Nói qua nói lại mới biết cũng vì bài bạc mà trắng tay. Như tìm được sự đồng cảm, cả ba người tâm sự, hóa ra Trung Dân cũng đi ăn trộm. Cả ba người đang than thân trách phận vào nhầm ngôi nhà không có gì. Bất ngờ thêm một người đàn ông nữa xuất hiện (Hà Linh). Ba người cứ ngỡ cũng là ăn trộm nhưng không ngờ Hà Linh chính là chủ căn nhà.

Tiểu phẩm "Siêu trộm"



 
Trong một chuyến thương buôn cha của Kim Mỹ Chanh (Phương Thanh) đã bị bọn cướp biển bắt, gia cảnh khốn cùng. Vì cha mẹ cô có hôn ước với gia đình họ Đại nên nay nhà có nguy biến, cô tìm tới mong được sự giúp đỡ. Trọng lời hứa, trọng nghĩa nên Phu nhân (Quỳnh Hương) đành mang chồng ra cho Kim Mỹ Chanh. Thật bất ngờ cậu bé chỉ mới 3 tuổi, chính vì thế mà cô phải chăm sóc, chờ khi nào Đại Kim Tùng (Quốc Đại) lớn lên và đỗ đạt thì phu nhân sẽ tác hợp cho hai người.

Thấm thoát cũng đến ngày Kim Tùng phải khăn gói đi học rồi đỗ đạt vinh quy bái tổ nhưng Kim Tùng không chỉ trở về một mình mà còn dắt theo cô người yêu Đài Mộng Trang (Vân Trang). Phát hiện sự thật trớ trêu, Kim Mỹ Chanh quyết định viết tâm thư và uống rượu độc tự tử. Kim Tùng và Mộng Trang sau khi đọc tâm thư mới hiểu ra mọi việc, Mộng Trang tháo nhẫn cưới trả lại cho Kim Tùng. Thì ra chị chỉ giả chết để giành lại tình cảm mà thôi.

Tiểu phẩm "Vợ chồng lệch tuổi"




Ảnh: DL DUY - Nguyễn Bá Ngọc