Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!"

HG; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 15:28 06/01/2015

Cùng gặp gỡ cô gái tài năng, đáng yêu Phạm Lịch - gương mặt nổi bật từ "So You Think You Can Dance" mùa 3 vừa qua.

Phạm Lịch là cô gái để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả "So You Think You Can Dance" mùa 3, thậm chí không ít người đã dự đoán nữ thí sinh sẽ lên ngôi Quán quân, là gương mặt nữ đầu tiên đăng quang trong cuộc thi phiên bản Việt. Chính vì thế, khi chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3, đông đảo khán giả đã tỏ ra khá bất ngờ, tiếc nuối.

Gặp gỡ Phạm Lịch sau khi cuộc thi đã kết thúc ít ngày, cô gái trẻ vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng, luôn rạng rỡ và chân thành. Cùng trò chuyện nhanh với Phạm Lịch để hiểu thêm phần nào về cuộc sống cũng như hành trình đến với đêm Chung kết "So You Think You Can Dance" mùa 3.

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 1

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 2

Chào Phạm Lịch! Chúc mừng bạn vì đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả truyền hình. Bạn có thể tâm sự một chút về mục tiêu và cơ duyên đến với "So You Think You Can Dance" được không?

Em từ lâu đã có ý định nung nấu sẽ tham gia chương trình. Thực sự trong suy nghĩ của em, tuổi thọ của nghề dancer không phải là dài, nhất là đối với vũ công nữ nữa, sau này có gia đình thì lại vướng bận nhiều điều. Nên em muốn tương lai mình phát triển hơn, em nghĩ mình cần có 1 bước ngoặt và đó chính là cuộc thi này. Em chỉ nghĩ rằng cuộc thi sẽ cho mình thêm những cơ hội để tiến xa hơn, được tiếp xúc, hoạt động nhiều hơn trong ngành này mà thôi.

Năm 2013, em cũng đã tham gia mùa 2 và lọt vào top 35, tuy nhiên lúc đó sức khỏe còn hạn chế và em cũng chỉ nặng 43 kí thôi, cảm giác khá "mong manh" khi trình diễn. Khi đó em cũng chỉ đặt mục tiêu là "thăm dò" thôi, còn năm nay thì em đã có sự chuẩn bị tốt hơn.

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 3

Trong cuộc thi bạn thân với ai nhất? Nhảy hợp với ai nhất? Và ai là đối thủ đáng gờm nhất?

Với em thì thân nhất có lẽ là Sơn Lâm. Sơn Lâm là 1 người khá hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Em ấy tài năng và cũng đẹp trai nữa (cười). Nhiều người có thể nhận xét là Sơn Lâm hơi "nhạt nhẽo", nhưng riêng em cảm thấy Sơn Lâm khá hoạt bát, nhanh nhẹn!

Em có tận 5 tuần nhảy với Duy Hải và cả 2 làm việc vô cùng ăn ý. Chúng em không hề có mâu thuẫn gì, các bài diễn cũng được tập khá suôn sẻ, vui vẻ. Tuy nhiên nhảy với Sơn Lâm thì "nhàn" nhất vì Sơn Lâm có tính tự giác rất cao. Có gì chưa làm được thì Lâm sẽ cố gắng tự tập liên tục.

Đối với gương mặt "đáng gờm" nhất thì em nghĩ đó là Xuân Thảo. Thảo có kĩ thuật Aerobic rất tốt, được luyện tập căn bản khá lâu nên có những điều khiến em phải học hỏi, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, em không coi Xuân Thảo là đối thủ. Ngược lại, em còn mong Xuân Thảo đạt vị trí cao hơn đã có nữa. Nhưng tiếc là 2 bạn nữ lại không "qua" được 2 bạn nam (cười).

Tụi em hôn thật đấy! Mặc dù Sơn Lâm đã có bạn gái nhưng em ấy cũng rất "hợp tác".

Vậy nụ hôn với Sơn Lâm trong đêm thi Chung kết là như thế nào?


Tụi em hôn thật đấy! Tận 3 lần, 2 lần tập trước đó và 1 lần diễn. Mặc dù Sơn Lâm đã có bạn gái nhưng em ấy cũng rất "hợp tác". Còn em thì lớn tuổi hơn nên khá thoải mái, không có vấn đề gì. Nhưng mà cũng chạm môi rất nhanh thôi (cười lớn).

Suy nghĩ của Lịch như thế nào khi nhiều người dự đoán bạn sẽ lên ngôi Quán quân? Bạn có nghĩ Quán quân thì phải là hot boy không?

Thật ra là em cũng không nghĩ mình sẽ lên ngôi Quán quân đâu. Từ đầu, bước vào Chung kết là em suy nghĩ Sơn Lâm sẽ đăng quang bởi suy đoán dựa vào 2 Quán quân trước (cười). Em rất cảm ơn tình cảm của mọi người và em cũng sợ nhất là khiến các bạn ủng hộ em phải thất vọng. Tuy nhiên, có một điều em cũng muốn chia sẻ là, em không muốn khán giả nhớ đến mình, dành tình cảm cho mình bởi quá khứ khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt. Cho nên, nếu xét về chuyên môn thì ai trong top 4 cũng có cơ hội như nhau.

Về Quán quân hot boy thì em nghĩ cũng không có gì sai cả. Ngoại hình điển trai là 1 lợi thế không thể chối cãi được. Thêm vào đó, việc ngoại hình đẹp không ảnh hưởng gì đến tài năng của các bạn cả. Tất cả những người đi đến vòng cuối cùng đều rất giỏi và có những điểm đặc biệt, cá tính riêng.

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 5

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 6

Mọi người cũng đã biết, Phạm Lịch đã trải qua rất nhiều nghề khác nhau trước khi đến với nhảy múa. Vậy hiện tại cuộc sống của bạn có còn nhiều khó khăn không?

Cuộc sống của em bây giờ cũng đã ổn định nhiều rồi. Công việc của em đã có thu nhập đủ để trang trải mọi thứ. Mẹ em đang làm việc ở Bình Phước cũng có ý định lên Sài Gòn ở cùng em. Từ đầu khi ở Thái Bình vào Nam thì cả 2 mẹ con phải ở xa nhau, mọi thứ khá bất tiện.

Con đường bạn đến với nhảy múa và đặc biệt là vũ đoàn MTE của Mỹ Tâm?

Ngày trước em có thi vào trường Múa TP.HCM, đã có giấy báo đậu nhưng em không học vì vấn đề kinh phí không cho phép. Thế là em đành học những lớp căn bản của Nhà Văn hóa Thanh niên. Cũng đã 4 năm rồi, không phải là mới nhưng cũng không nhiều. Em vẫn còn nhiều thiếu sót về kĩ thuật nên khó theo được nhảy múa chuyên nghiệp. Sau này được 2 bạn nam trong cùng lớp học nhảy rủ đi thi thử vào MTE thì em mới dám thử sức. Lên tập 1 bài với vũ đoàn, đi diễn tại Hà Nội nhưng em cứ nghĩ sẽ không được nhận. Vậy mà, 2 tuần sau chị quản lý đã gọi em lên và cho phép vào nhóm.

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 7

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 8

Công việc hàng ngày của bạn ở vũ đoàn như thế nào?

Bình thường ban ngày chúng em sẽ luyện tập từ khoảng 12h trưa. Đến tối sẽ đi diễn nếu có show. Em cũng tham gia biên đạo khá nhiều bài nhảy cho các ca sĩ. Nhưng ít khi được dựng bài cho chị Tâm lắm, đôi khi cũng được "ké" vài động tác, em thấy cũng vui lắm rồi.

Bạn có buồn không khi bị gắn liền với cái tên của đàn chị Mỹ Tâm? Ví dụ như "cô gái có khuôn mặt hao hao Mỹ Tâm" hay "vũ công của Mỹ Tâm"?

Em không muốn mọi người cho rằng mình "dựa hơi" chị Tâm.

Không, em không buồn. Nhưng em chỉ hơi ngại thôi. Vì cũng giống câu chuyện về hoàn cảnh sống của mình. Em không muốn mọi người cho rằng mình "dựa hơi" chị Tâm. Do đó, em cũng ít khi chia sẻ những bài viết, thông tin về em trên trang cá nhân trong suốt thời gian qua, bởi không muốn mọi người hiểu lầm.

Như Lịch đã chia sẻ, chị Tâm rất gần gũi và đã từng hỏi thăm bạn khi gia đình bạn có chuyện buồn. Trong mắt bạn, Mỹ Tâm là 1 người như thế nào?

Chị Tâm nhảy nhiều với các bạn nam hơn nên em cũng không tiếp xúc quá thường xuyên với chị. Nhưng đôi khi đến phòng tập, chị Tâm vẫn trò chuyện vui vẻ, rất gần gũi. Em cảm giác chị Tâm là 1 người chân thành, tốt bụng và cũng hơi "tưng tưng", có lúc hơi "mất kiểm soát" (cười lớn).

Và lí do bạn chọn khá nhiều bài hit của Mỹ Tâm để dự thi là gì?

Mỹ Tâm là thần tượng của em. Em nghe nhạc của chị từ rất lâu, cảm nhận được từng giai điệu, ca từ. Thậm chí bình thường tập luyện cũng nghe nhiều nhạc chị nên để dựng bài diễn, em hay chọn các ca khúc của chị. Tuy nhiên em không dùng bài của chị trong những buổi "Dance for your life" (Bài nhảy solo cuối cùng trước khi loạt thí sinh). À mà em cũng là người giữ kỉ lục phải nhảy solo nhiều nhất đấy, tận 10 bài!

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 10

Phạm Lịch: "Em hôn Sơn Lâm là thật đấy! Tận 3 lần!" 11

Dự định của bạn ở hiện tại?

Em vẫn sẽ trở lại đi tập, đi diễn với MTE. Tuy nhiên, sau cuộc thi thì sẽ có những sự điều chỉnh khác biệt hơn. Em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho học tập. Em cũng muốn thi lại vào trường múa để rèn luyện cho đầy đủ, đúng căn bản. Nhưng chắc chắn em không muốn rời khỏi MTE đâu. MTE là nơi đã nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện em để có được ngày hôm nay.

Cảm ơn Phạm Lịch rất nhiều, mong cho những ước mơ của bạn sẽ sớm thành hiện thực!