Ơn giời: Hương Giang chiến thắng dù bị Trấn Thành bắt trói, dọa giết

QuangMT, Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 23:12 26/12/2015

Hương Giang Idol đã có màn tung hứng, đối đáp ấn tượng trước trưởng phòng Trấn Thành trong tập 9 "Ơn giời, cậu đây rồi".

Tập 9 "Ơn giời, cậu đây rồi" vừa lên sóng VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam cách đây ít phút. Danh hài Hoài Linh đảm đương vị trí ghế nóng. Dàn trưởng phòng tham gia tuần này gồm có: Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Chí Tài và Tự Long. Các khách mời tham gia thử thách bao gồm: diễn viên Hà Trí Quang, ca sĩ Hương Giang Idol, Khánh Ngọc và MC Hoàng Oanh.

Ở tình huống thứ 2, trưởng phòng Trấn Thành đối đầu cùng khách mời Hương Giang Idol. Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại một ngôi nhà trông có vẻ khá sung túc, Hương Giang Idol vào vai một cô tiểu thư xinh xắn, thông minh, Trấn Thành hóa thân ông già Noel chui vào nhà bằng đường ống khói. Tuy nhiên, nhân vật mặc đồ đỏ trong truyền thuyết chỉ là lớp hóa trang của “Xìn ca” và đến thời điểm phù hợp, anh đã trút bỏ vẻ ngoài để trở về là một anh chàng điển trai trong vai người yêu cũ của Hương Giang.

Trấn Thành vì quá yêu Hương Giang nên đã “hóa điên”, ghen tuông, bắt trói cô lại và dọa dẫm sẽ giết cô. Nhân vật lạ mặt xuất hiện trong vai ăn cướp chỉ điểm Trấn Thành là đồng bọn bước vào phòng sau đó khiến tình tiết câu chuyện càng thêm rối rắm. Trong lúc nữ ca sĩ tìm mọi cách để giải quyết tình huống thì hóa ra mọi chuyện chỉ là sắp đặt của Trấn Thành để thử lòng người yêu. Trước câu hỏi “Tại sao anh làm bao nhiêu việc như thế mà em vẫn yêu anh?”, nữ khách mời đã có câu trả lời khiến khán giả tại trường quay “cười lăn, cười bò”: “Vì anh giống ông nội của em”.

Ở tình huống đầu tiên, khách mời Hoàng Oanh chạm trán cùng cặp đôi trưởng phòng Trường GiangChí Tài. Lựa chọn bối cảnh tình huống dựa trên cốt truyện lạc vào đảo hoang, nữ MC cùng danh hài Chí Tài hóa thân một đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật bất ngờ gặp tai nạn chìm tàu trên biển. Mặc dù là người đàn ông trụ cột trong gia đình, đáng lẽ phải bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của mình, thế nhưng nam diễn viên trong suốt tiểu phẩm luôn tỏ ra là một nhân vật nhát cáy, hay ỷ lại vào Hoàng Oanh. Trái ngược với vẻ bề ngoài, Á hậu phụ nữ Việt Nam 2012 thể hiện tính cách khá hung dữ và hay “đốp chát” khiến người hâm mộ ngã ngửa vì bất ngờ.

Trong khi cặp đôi đang hoảng loạn vì lạc trên đảo hoang, trưởng phòng Trường Giang trong vai tộc trưởng và hai lâu la của mình xuất hiện. Cũng giống như bao bộ tộc thiểu số sống ẩn dật khác, bộ tộc do Mười Khó cai trị cũng có tập tục tế sống và Hoàng Oanh, Chí Tài chính là mục tiêu của chúng. Đứng trước việc phải lựa chọn hoặc cùng chết hoặc chỉ một người được sống, Á hậu phụ nữ Việt Nam 2012 đã nắm chặt tay của nghệ sĩ Chí Tài và thốt lên: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Thương nhau thà chết chứ không xa nhau suốt đời”.

Trong tình huống thứ 3, trưởng phòng Tự Long chạm trán cùng khách mời, diễn viên Hà Trí Quang. Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở một bến xe khách đông đúc, nhộn nhịp, Tự Long vào vai một đứa trẻ đánh giày, trong khi đó nam diễn viên điển trai hóa thân đứa trẻ bán báo dạo. Tự Long phát hiện một chiếc ví da bị đánh rơi bên vệ đường. Khi mở ra, cả hai không khỏi thất vọng vì bên trong trống rỗng.

Trong lúc trưởng phòng và khách mời chưa kịp hết buồn thì nhân vật lạ mặt tự xưng là chủ nhân của chiếc ví xuất hiện và khẳng định trong đó có 5 triệu tiền mặt. Cho rằng hai đứa trẻ đường phố ăn cắp tiền của mình, người đàn ông ngay lập tức nổi giận và định làm to chuyện. Tuy nhiên, ngay khi anh ta chưa kịp làm gì thì người bạn gái xuất hiện và đưa lại cho anh ta số tiền bị mất. Quá bất ngờ vì diễn biến, người đàn ông vội vã nhét số tiền ấy vào tay Tự Long và chạy theo cô bạn gái. Tự Long và Hà Trí Quang vẫn giữ mình trong sạch và quyết định trình báo công an phường để trả lại cho chính chủ.

Ở tình huống thứ 4, lần đầu tiên Trấn Thành và Việt Hương trở thành đồng trưởng phòng trong chương trình. Lựa chọn bối cảnh câu chuyện diễn ra tại một bể bơi tại một khách sạn xa hoa, Khánh Ngọc và Việt Hương vào vai một đôi chị em gái đã có tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, rất yêu thương nhau. Nhân vật nam chính do Trấn Thành đảm nhiệm là đầu mối của mọi vấn đề khi anh cùng một lúc có mối quan hệ tình cảm mập mờ với cả hai chị em.

Khi phát hiện ra điều này, Khánh Ngọc tỏ ra rất tức giận, muốn ăn thua đủ với nam trưởng phòng và ngăn cản chị gái mình yếu lòng chiều theo ý muốn của kẻ bội bạc. Dù đã cố gắng phối hợp với Việt Hương nhằm xoay khách mời, thế nhưng trước sự ứng biến khôn khéo và quyết đoán của Khánh Ngọc, Trấn Thành đành chịu thua, chấp nhận “bể bóng” để kết thúc tình huống. MC Xuân Bắc vô cùng thích thú với chi tiết này nên đã ứng khẩu đặt cho tiểu phẩm thứ 4 tên gọi “Lạc giới bên bể bơi”.

Trong thử thách cuối cùng, Hoài Linh hóa thân vị thần mùa đông và có cuộc gặp gỡ cùng đại diện của 4 châu lục trên thế giới để cùng thảo luận về nguyên nhân tại sao trẻ em ngày nay không còn tin tưởng vào ông già Noel.

Cuối cùng, Hương Giang Idol là cái tên được Hoài Linh xướng lên để ẵm chiếc cúp tuần 9.