Đêm Bán kết 5 của Vietnam’s Got Talent chứng kiến sự thăng hoa của cặp đôi nhí Hoàng Gia Linh – Hoàng Gia Bảo. Với màn nhảy đôi đẹp mắt, cặp đôi 8 tuổi này đã khiến giám khảo Hoài Linh phải cười ngất. Cùng trò chuyện cặp thí sinh này để tìm hiểu thêm về những câu chuyện thú vị bên lề Vietnam’s Got Talent năm nay.
Chào các con, đêm Bán kết 5 của Vietnam’s Got Talent vừa qua, Gia Linh và Gia Bảo đã nhận được rất nhiều lời khen từ các giám khảo lẫn khán giả. Các con cảm thấy như thế nào khi được mọi người ủng hộ?
Gia Linh: Con cảm thấy rất vui và phấn khởi ạ. Con đã cố gắng thi hết sức để không phụ lòng bố mẹ.
Gia Bảo: Con cảm thấy đi thi mà như được đi chơi vậy. Mẹ bảo chúng con phải ngoan thì mới được mọi người yêu quý. Con nghe mẹ bảo trên facebook có rất nhiều anh chị, cô chú ủng hộ chúng con. Mẹ con kể chuyện mà vui lắm. Thấy mẹ vui thì chúng con cũng vui rồi ạ.
Tiết mục nhảy của Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Bảo trong đêm Bán kết 5 Vietnam’s Got Talent
Gia Linh: Mẹ cho con đi học nhảy từ lúc 5 tuổi ạ. Năm nay với anh Gia Bảo 8 tuổi, chúng con đã học được 3 năm. Mỗi tuần bố mẹ đều thay nhau đưa đón con và anh đi học nhảy, có những ngày mưa, mẹ cũng cố đội mưa đưa chúng con đi vì sợ chúng con buồn. Đến lớp có cô giáo, có bạn bè chúng con cảm thấy rất vui.
Nghe nói là trước khi tham gia Vietnam’s Got Talent năm nay, các con đã từng thi rất nhiều cuộc thi nhảy và giành huy chương rồi nhỉ?
Gia Bảo: Dạ vâng ạ. Bố mẹ thấy con và em Linh thích nhảy nên cứ hay đăng ký cho chúng con thi cuộc thi này cuộc thi kia. Tổng cộng là anh em con đã có được 4 chiếc cúp vô dịch và 52 huy chương ở các giải đấu. Gần đây, con và em Linh tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc và được 4 huy chương vàng ạ. Nhiều cúp và huy chương như thế con cảm thấy thích lắm. Mỗi khi rảnh, con và em Linh hay lấy huy chương ngắm cho thích ạ.
Gia Linh: Mỗi ngày con đều bị té khi đang luyện tập ạ. Có những lúc bị sưng tay, sưng đầu gối, trầy xước cả người rất đau. Mỗi lần con bị như thế con thấy mẹ con rất buồn, rất lo ạ.
Gia Bảo: Em Linh nhiều lúc còn khóc vì đau nữa. Nhưng mà em khóc xong là lại đứng lên tập tiếp. Chúng con đã tập luyện cả năm trời mới có thể bê đỡ nhau trên sân khấu. Nhiều lúc mệt quá chỉ biết ôm mẹ cho đỡ mệt.
Gia Linh: Con thích chơi cờ tướng lắm. Ngoài học nhảy, bố mẹ còn cho con đi học cờ tướng. Trước khi vào TP.HCM thi Vietnam’s Got Talent, con có đi thi cờ tướng cấp quận và được giải khuyến khích ạ.
Gia Bảo: Con thì thích nhiều thứ lắm. Nhưng mà chỉ yêu mỗi nhảy múa nhất thôi. Con phải chăm chỉ luyện tập để bế em Linh ạ. Vì em Linh rất nặng, con bế em mệt lắm.
Vào TP.HCM đã được gần 1 tuần rồi, các con đã quen với thời tiết và thức ăn ở đây chưa?
Gia Bảo: Con thích TP.HCM lắm ạ. Lúc trước con với em cũng được bố mẹ đưa vào TP.HCM 3 lần rồi, lần nào cũng vui như nhau. Mấy ngày đầu, bố mẹ còn sợ chúng con không ăn được đồ ăn ở đây, nhưng mà con lại cảm thấy món nào cũng rất ngon ạ. Con với em còn được ban tổ chức bố trí ở phòng đẹp, có hồ bơi. Con với em toàn mặc đồ mùa hè thôi vì thời tiết dễ chịu. Mọi năm là con không được mặc đồ mùa hè đâu vì Hà Nội nhà con rất lạnh.
Gia Linh: Con thích chú Hoài Linh và chú Thành Lộc vì các chú diễn hài vui lắm. Con cũng thích cô Thúy Hạnh vì cô vừa cao, vừa đẹp mà cười rất tươi. Con sẽ chăm ngoan, học giỏi để sau này lớn lên cũng được đẹp, cao và nói chuyện vui ạ.
Gia Bảo: Con thích các anh chị thí sinh khác và ban tổ chức lắm. Ai cũng thân thiện, vui tính, giúp đỡ anh em con nhiệt tình. Chú biên đạo Alex nói tiếng Việt không giỏi nhưng vẫn hay chỉ con cách bê đỡ em Linh như thế nào cho không bị mệt. Khi rảnh rỗi, anh em con còn tranh thủ chụp hình cùng mọi người ạ.
Gia Bảo: Lần này, chúng con vào TP.HCM, cả bố lẫn mẹ đều đi cùng. Ban đầu, chỉ có 3 mẹ con vào Nam, nhưng mà sau đó bố bảo cảm thấy không yên tâm nên đã sắp xếp công việc để đi cùng luôn. Mỗi ngày, bố mẹ đều cho con gọi điện thoại về nhà nói chuyện cùng mọi người. Sau khi con thi xong đêm vừa qua, thầy cô, bạn bè cũng có gọi điện chúc mừng chúng con. Con cũng cảm thấy nhớ mọi người nên muốn thi thật tốt để tất cả vui lòng ạ.
Gia Linh: Con cũng mong sẽ được vào vòng Chung kết để biểu diễn tiếp ạ. Tuy nhiên, nếu các anh chị khác được chọn mà anh em con không được thì cũng chẳng buồn lắm đâu. Chúng con sẽ về nhà luyện tập tiếp để giỏi hơn rồi lại đi thi trong dịp khác.
Cám ơn Gia Linh và Gia Bảo về cuộc trò chuyện thú vị này!
Để cập nhật thêm các tin tức của chương trình, xin mời truy cập địa chỉ:toasangtainangviet.admicro.vn. |