Người bí ẩn: Minh Hằng la hét vì người đóng đinh bằng tay và đầu

QuangMT; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 13:21 06/04/2015

Minh Hằng lần đầu đến với "Người bí ẩn" đã có những trải nghiệm không thể nào quên trước các "dị nhân" Việt Nam.

Tập 4 "Người bí ẩn 2015" đã lên sóng lúc 21h tối qua, Chủ nhật, ngày 5/4 trên kênh HTV7. Đối đầu với đội nhà tuần này là đội khách Minh Hằng - Trường Giang. Nếu Trường Giang từng ngồi vào vị trí này năm ngoái cùng diễn viên Ngọc Lan thì đây là lần đầu tiên Minh Hằng xuất hiện trong chương trình. Hai lần ngồi vào vị trí này nhưng Trường Giang vẫn thua cuộc, ra về chỉ với phần thưởng "an ủi" của nhà tài trợ.

Giới thiệu đội khách Trường Giang - Minh Hằng

Đội khách

Đội nhà

"Ai là người đóng 4 cây đinh bằng nắm đấm?" - thử thách của vòng 3 đã khiến 2 đội "toát mồ hôi". Nhóm người bí ẩn làm đủ trò để thuyết phục mình là người bí ẩn. Tuy nhiên, Trường Giang không tin vào lời nói của người nào. Anh và Minh Hằng chọn số 4 vì quan sát thấy người này “nội công thâm hậu lắm”. Trong khi đó, đội nhà chọn số 3.

Kết quả, người bí ẩn chính là nhân vật số 3. Khi người này mở mặt nạ, Hoài Linh nhanh chóng nhận ra đây là Bảo Cường – người anh biết trước đó.

"Ai là người đóng 4 cây đinh bằng nắm đấm?"

“Bảo Cường luyện kungfu được 12 năm, tiết mục này là một trong hơn 20 tiết mục tôi diễn”, anh nói. Sau đó anh trình diễn màn đóng đinh bằng tay, đỉnh điểm của tiết mục là Bảo Cường dùng đầu để đóng đinh cực kỳ nguy hiểm. Minh Hằng không giấu được vẻ hoảng sợ, cô nàng la hét và tựa vào Trường Giang lúc theo dõi phần trình diễn này.

Kết quả "Ai là người đóng 4 cây đinh bằng nắm đấm?"




Minh Hằng rất kinh ngạc



Vòng 1 là câu hỏi "Ai là người huấn luyện xiếc khỉ?". Hoài Linh thắc mắc với người số 2: “Con khỉ chúng ta đưa gì nó cũng cầm. Tuy nhiên, có một vật mà mình đưa vào, nó nhìn xong và ngất xỉu, đó là gì?”. Cô gái trả lời là con cóc. “Ngoài ra còn có trái khổ qua, nếu cho khỉ ăn nó sẽ bị bất tỉnh”, Việt Hương giải thích rằng cho chú khỉ ăn khổ qua sẽ bớt tính nhảy nhót liên tục. Nữ danh hài chọc ghẹo Trấn Thành: “Hôm trước chị cũng cho Thành ăn mà nó không xỉu”. Anh đối đáp rất điềm tĩnh: “Vậy chứng minh em không phải con khỉ, chứ hôm bữa em cho Trường Giang ăn nó xỉu đó”.

Sau những giây phút hài hước, cả đội khách và đội nhà đều chọn nhân vật số 5. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn bất ngờ bởi huấn luyện viên xiếc khỉ đứng vị trí số 1 -  Trương Văn Nghĩa. Anh chàng cùng chú khỉ biểu diễn những màn xiếc cực đáng yêu.

"Ai là người huấn luyện xiếc khỉ?"




Vòng 2 mang đến thử thách "Ai là nghệ sĩ vẽ graffiti (tranh phun sơn)?". Sau phần hỏi đáp, đội nhà chọn người số 1. Việt Hương nói: “Đội nhà cũng băn khoăn giữa số 1 và số 5, nhưng bạn số 1 đẹp trai nên quyết định chọn bạn ấy”. Trong khi đó, Minh Hằng nghe theo Trường Giang nên cả hai bấm nút chọn nhân vật số 5.

Người bí ẩn được xác định là anh chàng số 5: “Em là Huỳnh Thái An, 19 tuổi. Em đang là sinh viên trường Đại học Đồ họa ứng dụng. Em chơi graffiti từ năm 2006”. Ở phần biểu diễn, Thái An vẽ bức tranh giống hệt logo của Người bí ẩn. Đây là món quà ý nghĩa anh chàng gửi tặng chương trình.

"Ai là nghệ sĩ vẽ graffiti (tranh phun sơn)?"




Ở vòng 4, 2 đội phải đoán "Ai là người thổi được bong bóng bằng mắt?". Trường Giang chọn số 1 bởi theo anh quan sát, những người làm nghề xiếc hay ảo thuật, nhìn vào họ đã thấy sự cực khổ, nắng mưa. “Anh số 1 đầy đủ những tiêu chí về ngoại hình đó", nam danh hài nói.

Hoài Linh đại diện đội nhà cho biết anh cũng có cách nhìn như Trường Giang nên chọn số 1: “Tuy nhiên, tôi không nhìn vào độ phong trần của những người xiếc. Tôi nhìn vào đôi giày của anh ấy mang, người bình thường dù có thấp cũng không mang giày như vậy".

 “Mình là Xuân Diệu, là kỷ lục guinness độc nhất vô nhị của Việt Nam. Mình thổi bong bóng, thổi ruột xe honda, thổi sáo, thổi nến, thổi sữa ra bằng đôi mắt… Năm 2015, Xuân Diệu sẽ ra hai tiết mục mới là vẽ tranh và ký tên bằng mắt. Khoảng năm 11, 12 tuổi, mình uống nước đầy vào miệng là nước tự động chảy ra mắt. Đến 2004, mình thấy nước ngoài biểu diễn những chuyện lạ rồi mình bắt đầu tập, khoảng 2, 3 tháng là mình làm được. Mình làm những thứ này cũng cay mắt, lúc nào yếu trong người thì thổi thấy nhức đầu”. Ngay sau đó, màn thổi bong bóng và vỏ xe trên sân khấu của anh nhận được rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng từ người hâm mộ.

"Ai là người thổi được bong bóng bằng mắt?"


Vòng cuối cùng là thử thách "Ai là nghệ sĩ chơi đàn đinh goong?". Đội nhà chọn số 3 còn đội khách số 6. Cuối cùng, đội khách đã thua cuộc vì nhân vật số 3 chính là người bí ẩn. Anh giới thiệu là Mai Thanh Sơn, giảng viên khoa Âm nhạc dân tộc của Nhạc viện TP.HCM.

Sau 5 vòng thi, đội nhà thắng cuộc với tỷ số 3 - 2. Vì không vượt qua được đội nhà nên Trường Giang - Minh Hằng ra về chỉ với phần thưởng an ủi của nhà tài trợ.

"Ai là nghệ sĩ chơi đàn đinh goong?"


Cuối chương trình, đội khách trao phần thưởng là phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng cho Bảo Cường - người đóng đinh bằng tay. Đội nhà quyết định tặng phần quà này cho nhân vật có khả năng đặc biệt, thổi bong bóng bằng mắt - Xuân Diệu.

Màn trao thưởng tập 4



Teaser tập 5 với đội khách Nguyên Khang - Ngọc Hân