Nghe Khánh Linh - Đức Phúc bật mí về Thu Phương - Mỹ Tâm

QuangMT; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/07/2015

Không hẹn mà gặp, cả Khánh Linh - cô bé trốn trong tủ hát và Đức Phúc - cậu bé đong đưa, 2 gương mặt hơi nhút nhát nhưng sở hữu giọng hát làm lay chuyển 4 ghế nóng đều đã chiến thắng Vòng Đối đầu "Giọng hát Việt 2015" trong tập 4 vừa qua.

Tập 4, tập cuối cùng của Vòng Đối đầu "Giọng hát Việt 2015" đã vừa kết thúc và xướng tên 7 thí sinh được bước tiếp với vòng Liveshow. Khá trùng hợp, cả 2 "hiện tượng Vòng Giấu mặt" là Khánh Linh (1994) - cô bé trốn trong tủ hát, từng khiến Mr.Đàm và Mỹ Tâm rời ghế nóng nhún nhảy trên sân khấu cùng ca khúc "Maps" và Đức Phúc (1996) - cậu bé đong đưa, nhút nhát làm náo loạn cả 4 ghế nóng, khiến Mr.Đàm "quê" vì nói nhầm tên hit của Tuấn Hưng đều đã có những tiết mục ấn tượng. Khánh Linh và Đức Phúc đi tiếp không nằm ngoài dự đoán của khán giả. Hãy cùng trò chuyện với cặp đôi đáng yêu này trước Vòng Liveshow chuẩn bị diễn ra.




Chào Linh và Phúc, các bạn hãy bật mí một chút lí do vì sao khác team nhưng 2 bạn chơi khá thân với nhau?

Khánh Linh: Ở Vòng tuyển sinh tại Hà Nội, Phúc bắt chuyện với mình trước.

Đức Phúc: Ơ, chị bắt chuyện với em trước mà?

Khánh Linh: À, đúng rồi, nhìn Phúc dễ thương quá nên mình bắt chuyện em ấy trước (cười). Từ đấy 2 đứa chơi thân với nhau luôn.

Đức Phúc: Lúc chị Linh thi Final test thì bài hát lúc đó mình rất thích, mình thuộc và hát theo. Từ đấy chắc cũng có thêm nhiều cảm tình (cười). Đến tận bây giờ khi ở tập trung tại TP.HCM cho các vòng thi tiếp theo, cả 2 vẫn cực kỳ thân thiết.

Từ sau Vòng Giấu mặt và chuẩn bị cho Vòng Đối đầu, Khánh Linh đã làm việc với HLV Thu Phương như thế nào?

Khánh Linh: Sau Vòng Giấu mặt thì tụi mình có những buổi gặp mặt, trò chuyện với cô Thu Phương, chú Dũng Taylor. Cô có giới thiệu ê-kíp của cô tại Việt Nam như đạo diễn Cao Trung Hiếu, stylist Quang Tuyến... Mọi người giúp đỡ tụi mình rất nhiều, từ việc chọn bài đến thu âm. Cô và chú thì không có nhiều thời gian ở Việt Nam như các HLV khác nhưng luôn cập nhật mọi tình hình của học trò qua email rất nhanh và liên tục.

Linh có nghĩ việc ít được gặp gỡ trực tiếp HLV Thu Phương là 1 điều bất lợi không?

Khánh Linh: Cả team Thu Phương đều không thấy đây là điều thiệt thòi, bất lợi gì. Bởi vì tất cả những công việc ở Việt Nam cô Thu Phương đã lên kế hoạch, lịch trình rất kĩ lưỡng, từ A-Z và tụi mình được quan tâm tận tình từ xa bởi cô - chú và trực tiếp ở Việt Nam là ê-kíp của cô nên tụi mình không có gì phải lo lắng cả.




Về ca khúc ở Vòng Đối đầu - "Anh và anh", Linh có cảm xúc thế nào với sự lựa chọn này từ HLV?

Khánh Linh: Trước đây mình cũng đã từng nghe qua ca khúc này và thấy đây là 1 bài hát rất khó. Hôm nhận bài thì Linh rất hoang mang, sợ không làm tốt được vì có quá nhiều quãng cao. Mình cũng rất bất ngờ khi "đối thủ" của mình lại là chị Quỳnh Như. Chị Như là một người rất cá tính, giọng hát của chị có màu sắc riêng và không lẫn với ai.

HLV Thu Phương có chia sẻ là Linh - Như đã "nói dối chị" và tạo ra điều bất ngờ. Linh có thể chia sẻ thêm về điều này được không?

Khánh Linh: À, ý của cô là lúc tập bọn mình làm không được tốt như lúc thi. Mình là người giữ cái nền cho bài hát, còn chị Như là người tự do bay bổng với những câu phiêu. Chị Như đã có thêm 1 đoạn phiêu ở cuối bài tròn trịa, khá ấn tượng và sáng tạo. Điều này có lẽ khiến cô Phương và các HLV khác bất ngờ. Mình thấy chị Như được "cứu" cũng vui lắm vì chị xứng đáng được đi tiếp.

Linh có nghĩ việc giao cho bạn phần nền ca khúc là một điều thiệt thòi, khiến bạn không chứng tỏ được nhiều khả năng mà lại còn bị lép vế hơn so với Quỳnh Như?

Khánh Linh: Mình nghĩ khi song ca thì 2 người phải hỗ trợ cho nhau tốt nhất chứ không phải thi nhau thể hiện cái tôi. Thực ra lúc thi xong thì mình cũng không nghĩ cô Phương lại chọn mình vì hôm đấy mình cảm thấy bản thân làm không tốt, chị Như làm tốt hơn. Mình rất bất ngờ nhưng như cô Phương cũng chia sẻ, một người khi hát song ca phải biết hạ cái tôi của mình xuống để nâng bạn diễn mình lên, chị rất đề cao điều đó nên có lẽ đấy là lí do cô chọn mình.




Có thể thấy 2 bạn là 2 thí sinh có hình ảnh "nhút nhát". 2 HLV Mỹ Tâm và Thu Phương đã giúp các bạn thế nào để tự tin hơn trong Vòng Đối đầu?

Khánh Linh: Team bọn mình có một điều rất may mắn là ngoài cô Phương là HLV thì chồng cô - chú Dũng cũng cực kỳ tâm lý. Khi bọn mình gặp khó khăn trong bài vở hay trong cuộc sống thì bọn mình tâm sự với chú, chú đưa cho bọn mình nhiều lời khuyên bổ ích. Chú khuyên bọn mình hãy sống trên dư luận, chứ không phải sống trong dư luận, hãy cố gắng hết mình và hát như lần cuối được hát.

Đức Phúc: Hôm đầu tiên đi gặp cô Mỹ Tâm, mình đứng hát cho cô nghe và vẫn thấy run. Thế là cô mới hỏi mình ở đâu hát tự tin nhất, mình nói là... trong toilet. Cô mới bảo bây giờ về hát 1 nghìn lần câu nào cần tập trong nhà vệ sinh đi (cười). Cô cũng có một lời khuyên mà mình rất "tâm đắc" và răm rắp nghe theo, đó là lên sân khấu cứ làm bất cứ điều gì mình thích, không cần thiết phải đi đứng qua lại, chỉ cần làm sao mình thoải mái nhất là được. Cô còn nói là không cần phải nhìn khán giả, cứ nhìn vào cô thôi. Thế là lên sân khấu mình chỉ nhìn vào mỗi cô Tâm mà hát.

Có phải nụ hôn của Hoàng Phong lên má của Phúc đã truyền cho bạn thêm tự tin?

Đức Phúc: Không đâu (cười). Lúc đấy mình suýt trật nhịp. Lúc đầu mình và anh Phong cũng đã "thỏa thuận" anh Phong đảm nhận phần khuấy động sân khấu, còn mình tập trung phần hát của mình thôi. Mình cũng chỉ nhìn vào cô Tâm, không để ý lắm, không biết anh Phong làm gì xung quanh. Lúc được chị trợ lý cô Tâm cho xem lại phần thi thì mới thấy anh Phong quá tuyệt. Mình cứ tưởng chú Tuấn Hưng sẽ cứu anh Phong nhưng cuối cùng thì mình thấy tiếc khi anh Phong phải dừng chân.




HLV Tuấn Hưng và Đàm Vĩnh Hưng có 2 ý kiến khác nhau về giọng rung của Phúc. Bạn nghĩ thế nào về điều này?

Đức Phúc: Bởi vì đây là giọng hát bản năng nên bản thân mình cũng không biết mình đã rung thế nào. Chú Tuấn Hưng nói mình hơi lạm dụng cái kiểu rung này quá, nhưng chú Đàm Vĩnh Hưng khen cái rung của mình văn minh và hợp với các bài hát tiếng Anh. Cô Mỹ Tâm cũng cho rằng đây là 1 nét rất đặc biệt của mình, rất "khác người".

Nhưng bản thân Phúc tự tin với điểm đặc biệt này chứ?

Khánh Linh: Tự tin lắm, Phúc cứ lên phòng mình hát suốt thôi, hát to lắm, không để ai ngủ (cười lớn).

2 bạn đều hát tiếng Anh tốt và cách xử lý khá "Tây". Vậy hát tiếng Việt đối với 2 bạn có khó khăn nhiều không?

Khánh Linh: Mình thấy nếu để phát triển lâu dài thì chắc chắn ca sĩ Việt phải biết hát và hát hay những bài tiếng Việt. Cho nên Vòng Liveshow tới mình chọn hát 1 ca khúc tiếng Việt, theo sự gợi ý và hướng dẫn của cô Phương. Bài này lúc đầu mình hơi "choáng" vì nhiều nốt cao, nhưng bây giờ mình rất thích vì ý nghĩa nói về người cha. Cô Phương cũng mong muốn cả team hướng theo việc hát tiếng Việt. Cô chia sẻ, hát tiếng Việt phải như kể 1 câu chuyện vậy, phải thật thoải mái, thả hồn vào bài hát.

Đức Phúc: Đúng là mình hơi thiên về tiếng Anh nhiều hơn, mình nghĩ là mình dễ phiêu nhạc ngoại hơn. Nhưng mình cũng hát tiếng Việt. Vòng Giấu mặt mình cũng từng hát cho cô Tâm nghe 1 đoạn "Ước gì" đấy chứ (cười). Cô Tâm nhận xét là mình hát tiếng Việt còn nhiều thiếu sót. Cho nên bây giờ cô và mình cũng đang luyện tập kĩ lưỡng hơn để thể hiện 1 ca khúc tiếng Việt nổi tiếng gần đây trong đêm Liveshow ra mắt.

Khánh Linh: Nhạc Việt thì Phúc hâm mộ Sơn Tùng M-TP lắm đấy (cười).

Đức Phúc: Cũng hơi hơi thôi (cười).




2 bạn đều là "hiện tượng Vòng Giấu mặt", điều này chắc chắn tạo nên áp lực cho Vòng Đối đầu?

Khánh Linh: Sau Vòng Giấu mặt thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều về cách hát của mình. Một nửa thì ủng hộ, một nửa lại không ủng hộ về cách phát âm. Mình đã nghe khá nhiều và buồn trong một thời gian dài, áp lực rất lớn vì lần đầu đối mặt với dư luận như vậy. Lúc đấy mình rất hoang mang, may mà bên cạnh luôn có gia đình, bạn bè và cô Phương, chú Dũng. Mình nghĩ cần phải làm mới mỗi bài hát để nó mang dấu ấn của bản thân, cho nên mình vẫn sẽ tham khảo, tiếp thu những ý kiến của khán giả nhưng cũng vẫn sẽ sáng tạo trong cách hát, cách xử lí.

Đức Phúc: Mình thì... cũng thích. Mình thì hơi vô tư thì phải nên không lo lắng nhiều. Áp lực với mình chỉ là phải tốt hơn trước, mà xuất phát điểm đã khiến mọi người chú ý nên mình chỉ lo làm sao cho vòng sau phải tiến lên so với vòng trước thôi.

Quay ngược lại Vòng Giấu mặt một chút, 2 bạn cũng là 2 tiết mục duy nhất khiến các HLV rời ghế nóng vì mình. Các bạn suy nghĩ thế nào?

Khánh Linh: Khi cầm micro lên, ánh đèn chiếu vào thì mình tự dặn phải hát hết mình. Lúc phiêu đoạn giữa, mình nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lại thấy anh Đàm và chị Tâm đã xuất hiện và nhảy cùng mình. Cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhưng lại rất rất run, rất xúc động và bị mất kiểm soát một chút.

Đức Phúc: Mình thì còn không biết bị "giấu mặt hoàn toàn". Đứng trên sân khấu thì vẫn nhìn thấy được mọi người nhưng không biết bị ánh đèn che hết. Mình mà biết không ai thấy được mình thì hát đỡ run hơn nhiều rồi (cười). Mình cũng run nhiều, lúc bị tranh giành càng run hơn. Lúc cô Tâm lên ôm thì đỡ run hơn. Lúc chú Tuấn Hưng kéo ra chỗ chú ấy thì mình bị... đau bụng. Xong đến khi muốn ngồi xuống thì đúng lúc đấy cô Tâm "xuất hiện" và hỏi mình có muốn ngồi hay không (cười). Mình thấy cô Tâm có duyên với mình lắm.



Điểm yếu của các bạn là gì?

Khánh Linh: Khi hát mình hay bị nhắm mắt, chắc là mình phải sửa tật đấy. Khi gặp người lạ thì mình thường không nói năng gì, người ta lại nghĩ mình kiêu. Nhưng khi quen rồi thì mình nói cũng hơi nhiều (cười). Cô Phương, chú Dũng ngoài chuyên môn cũng khuyên nhủ, động viên mình rất nhiều về tâm lý.

Đức Phúc: Mình cũng như chị Linh, hơi nhát khi ở chỗ đông người. Cô Tâm cũng khuyên mình học thêm cách ngân và rung, nhưng không phải một sớm một chiều, cứ học tập từ từ thôi. Bên cạnh đó, ngoại hình cũng là điều khiến mình đôi khi chưa tự tin lắm khi theo đuổi con đường ca hát.

2 bạn thích điểm gì ở HLV của mình?

Khánh Linh: Điểm mà tụi mình rất thích ở cô Thu Phương là mỗi lần gặp cô đều hôn tụi mình vào trán, như một người mẹ. Cô cũng hay tặng những món quà dễ thương cho tụi mình như những chai nước hoa nhỏ, móc chìa khóa, CD của cô... Và cô còn là 1 người phụ nữ của gia đình nữa. Dù bận rộn rất nhiều công việc, cô vẫn sắp xếp lịch trình để về với gia đình. Cô cũng coi tụi mình như những đứa con vậy. Cô và chú nói rằng mọi người cứ cố gắng, cô chú sẽ không bỏ rơi tụi mình. Điều này khiến các thí sinh rất yên tâm vì sau này dù thế nào cũng sẽ được cô chú giúp đỡ về định hướng trong cuộc sống. Cô là người rất công bằng, ai cũng được quan tâm như ai. Tụi mình thấy rất thoải mái khi đứng dưới mái nhà team Thu Phương.

Đức Phúc: Lúc đầu vào đội cô Tâm, mình nghĩ cô sẽ bận nhiều việc, khó gặp cô lắm. Nhưng đến mấy hôm trước, mình mới cảm thấy vừa thương, vừa hâm hộ, yêu quý cô hơn nữa. Mình không nghĩ là cô sẽ dành nhiều thời gian cho bọn mình như vậy. Hôm đấy nghe cô nói với chị Thủy là sáng giờ chưa ăn gì, tự nhiên cảm thấy rất xúc động. Tập band xong cô lại tập riêng cho từng người, từ sáng cho tới tận 9h tối. Điều này diễn ra rất nhiều lần rồi. Cô còn bảo lúc nào thèm ăn thì cứ tới quán cô ăn miễn phí, tụi mình thích lắm (cười). Cô rất tâm huyết và quan tâm tụi mình.




Cảm ơn Khánh Linh và Đức Phúc. Chúc các bạn sẽ tiếp tục tiến xa và có nhiều đột phá hơn nữa trong các liveshow tới của "Giọng hát Việt 2015"!