Mỹ Tâm: "Từng nghĩ tham gia The Voice với tư duy thương mại..."

QuangMT; Ảnh: Hữu Dương, Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 14/09/2015

HLV Mỹ Tâm đã có buổi trò chuyện chân thành ngay sau đêm Chung kết tưng bừng cùng học trò Đức Phúc tại "Giọng hát Việt 2015".

Mỹ Tâm - Đức Phúc, cặp cô trò được chú ý trong đêm Chung kết "Giọng hát Việt 2015" tối qua đã thật sự ghi điểm bởi tâm huyết, sự đầu tư cũng như tính toán thông minh, tạo nên cảm xúc thăng hoa cho khán giả. Ngay sau đêm thi quan trọng, mang tính quyết định này, HLV Mỹ Tâm đã nán lại sân khấu để có những chia sẻ chân thành về học trò cưng cũng như nhiều vấn đề xoay quanh cuộc thi năm nay.

IMG_9376-a4e7e

Câu hỏi đáng chú ý nhất là về việc so sánh Đức Phúc sẽ giống Ya Suy nếu lên ngôi Quán quân. Mỹ Tâm rất thẳng thắn trả lời: "Mỗi người có một giọng hát cực kỳ khác nhau. Đừng đánh giá như vậy. Mỗi người đều có tố chất riêng, và Phúc thì quá nổi trội, Tâm phải nói như vậy. Tâm lấy điển hình là anh Quang Linh, anh ấy dù không có ngoại hình xuất sắc nhưng vẫn nổi tiếng với giọng hát cực kỳ hay. Người ta có cách riêng để chinh phục khán giả. Quan trọng ở đây là sự cố gắng của mỗi người sau cuộc thi là như thế nào. Mỗi HLV và chương trình không ai có trách nhiệm lo lắng, chịu trách nhiệm đối với thí sinh nào cả. Nếu Tâm quý, Tâm thích thì Tâm sẽ làm, chứ không bắt buộc. Ai xứng đáng thì người đó sẽ là Quán quân của cuộc thi, còn chuyện sau đó thế nào là việc của họ. Bản thân họ phải tự giải quyết những vấn đề của riêng họ.

Phúc rõ ràng có sự thay đổi. Lúc đầu Phúc còn rụt rè, hát cực kỳ run. Em ấy còn kể là "Con không thể tin nổi, vì bước vào vòng này, hát 3 lần đầu đều run, nhưng giờ thì con chả run gì cả". Em ấy cũng không bao giờ bị phân tâm bởi những yếu tố, những lời khen chê bên ngoài. Đó là tố chất của một ngôi sao. Với giọng hát như Phúc, chỉ cần có bài hát đúng thì em ấy sẽ rất nổi tiếng. Cuộc thi thì là cuộc thi, sau đó lại là chuyện khác. Nhưng mà với cái tinh thần, tài năng, giọng hát quý hiếm thế này thì Tâm nghĩ là Tâm sẽ cố gắng giúp đỡ Phúc trong tương lai.

Phúc không cần thay đổi gì, không cần di chuyển nhiều mới là ca sĩ chuyên nghiệp. Ca sĩ chuyên nghiệp không cần di chuyển nhiều, đứng một chỗ hát là người ta đã thích rồi. Phúc cũng không cần đi sửa mặt hay làm cái gì đó bởi vì người ta thích vẻ ngây thơ của Phúc. Khán giả không nhìn vào cái xấu mà chú ý đến cái đẹp toát ra từ tâm hồn em ấy nhiều hơn".

bIMG_1008-ee059

bIMG_1012-ee059

Chia sẻ về cơ duyên đến với "Giọng hát Việt", HLV Mỹ Tâm nói: "Đây là một mùa thi mà Tâm cảm thấy may mắn khi được tham gia. Lúc mới bắt đầu, cuộc thi đối với Tâm, trong tư duy vẫn còn mang tính "thương mại", bởi vì Tâm nghĩ có qua có lại. Nhưng khi bắt đầu vào rồi Tâm mới thấy cực kỳ may mắn khi có Phúc, phát hiện được một giọng ca đặc biệt, hiếm có ở Việt Nam. Càng làm càng thấy tình cảm nhiều hơn. Càng làm Tâm càng thấy âm nhạc quan trọng thế nào, vượt qua tất cả những thứ còn lại, tự nhiên Tâm không còn suy nghĩ gì khác nữa, không nghĩ đến xuất phát điểm nữa.

Điều hay nhất mà Tâm có được trong chương trình này nữa đó là sự trải nghiệm. Khả năng sư phạm cực kỳ hay. Khi mình dạy được cho các em, mình mới nhận ra rõ ràng hơn, giáo dục là một điều cực kỳ thiêng liêng. Chính Tâm dường như cũng được tự xem lại bản thân từng làm được những gì và Tâm phát hiện ra càng lúc mình càng hát nhiều cảm xúc hơn. Tâm cũng phát hiện được mình nghe rất nhiều nhạc, nhạc gì Tâm nghe cũng được, cái hay là ở chỗ đó đó (cười).

Tâm không biết tương lai mình có làm chương trình này nữa hay không, nhưng tại thời điểm này, Tâm thực sự thăng hoa. Tâm thấy mọi thứ khiến mình hưng phấn, vui và hạnh phúc, làm mình yêu âm nhạc, yêu nghề hơn".

bIMG_1472-84f0d

bIMG_1473-84f0d

bIMG_1478-84f0d

Khi được nghe câu hỏi về những tin đồn team Mỹ Tâm sẽ chiến thắng ngay từ những ngày đầu, Mỹ Tâm bình tĩnh nhận định: "Tin đồn thì Tâm không quan tâm. Tâm quan tâm đến thực tế hơn. Nếu Quán quân đội Tâm mà không xứng đáng thì Tâm cũng xấu hổ vì điều đó. Có thể dựa vào lượng fan lớn thì cũng có thể hiểu được những "tin đồn" này. Nhưng Tâm vẫn quan niệm, dù có thắng mà khán giả không yêu thích học trò mình thì xấu hổ, mắc cỡ thấy mồ (cười). Cho nên một lần nữa Tâm lại phải khẳng định là mình cảm thấy may mắn khi có các giọng hát hay và rất "tinh mới" trong đội".

bIMG_1490-84f0d

bIMG_1502-84f0d

bIMG_1518-84f0d

Trở lại với phần thi trong đêm Chung kết, HLV Mỹ Tâm chia sẻ: "Tâm chọn 2 bài tiếng Việt cho Phúc, một bài khó để tự em thổi hơi thở riêng, hiện đại của mình vào, một bài lại đúng với tuổi và thời đại của em. Tâm hoàn toàn có thể chọn những bài hát tiếng Anh được, nhưng Tâm không làm vậy. Tâm lại lựa chọn bài tiếng Anh để song ca, lựa những phần cao trào hay nhất cho Phúc hát.

Tâm chỉ là người tiếp thêm tinh thần cho em ấy thôi chứ thật ra những gì Phúc đạt được là do Phúc giỏi, Phúc hay chứ không phải do Tâm. Vai trò của Tâm không phải là lên hát cho thật nhiều mà làm sao để khán giả yêu thích tiết mục kết hợp giữa Tâm và em Phúc. Và quan trọng, Tâm nghĩ đây là vòng thiên về cảm xúc, khán giả phải cảm thấy hạnh phúc, vui sướng khi được thưởng thức âm nhạc, chứ không phải để thể hiện. Nếu để thể hiện thì đã là 1 quá trình chứ không chỉ vì 1-2 ca khúc mà có thể quyết định được.

Tâm biết khi đưa bài ABBA lên sẽ rất nhiều khán giả yêu thích chính Phúc chứ không chỉ thích vì Tâm (cười). Tâm hướng đến âm nhạc đại chúng, để mọi người cùng thấu hiểu tinh thần của âm nhạc, chứ tiết mục này không phải để trưng trổ".

bIMG_1527-84f0d

bIMG_1540-84f0d

Đứng trước thắc mắc liệu 1 cậu bé không xuất sắc về ngoại hình, chỉ đứng một chỗ hát mà chiếm được nhiều cảm tình, phải chăng là do tên tuổi của HLV, Mỹ Tâm hóm hỉnh trả lời: "Vậy thì đã không cần HLV làm gì rồi (cười). Nếu không gặp Tâm thì có khi em ấy cũng gặp người khác rồi, thì nói gì nữa (cười). Tâm không xây dựng cho em ấy hình ảnh hot boy hay một người tưng bừng, ghê gớm gì. Em ấy thông minh, tinh tế, ngoan hiền, tính rất thật. Mọi người cứ nghĩ em ấy ngây ngô nhưng chính xác hơn là em ấy có tâm hồn trẻ thơ. Cái gì cũng hỏi, hỏi xong thì luôn luôn ghi nhớ. Con người Phúc rất đơn giản và có tố chất của người nghệ sĩ. Tâm quý Phúc không chỉ ở giọng hát hay thôi đâu mà còn ở tính cách và sự chuyên nghiệp. Bản thân Tâm cũng vậy, mình nhìn một con người thì nhìn vào tâm hồn người đó chứ chưa bao giờ dựa vào vẻ bên ngoài".

bIMG_1548-84f0d

bIMG_1556-84f0d

bIMG_1575-84f0d

"Họa mi tóc nâu" chia sẻ thêm về trò cưng Đức Phúc: "Tâm ở cương vị là 1 khán giả thì cũng rất yêu quý giọng hát này. Mà khán giả cũng nhiều người thích Phúc mà. Một số người không thích thì cũng chỉ nói là "Như vậy làm sao thành Quán quân được", "Cái mặt đó làm sao làm ngôi sao", nhưng không ai phủ nhận tài năng hay chê Phúc hát dở cả. Đó mới là điều quan trọng. Càng làm việc thì Tâm mới thấy em ấy cực kỳ sáng tạo, thích thử thách, khiến Tâm có nhiều cảm hứng làm việc với em ấy. Chính vì mình có cảm hứng nên Tâm làm được nhiều thứ.

Tâm rất thích Phúc, rất thương cậu bé. Nhưng chẳng bao giờ nói với em ấy vậy đâu. Tâm cứ chọc em ấy suốt thôi "Chắc ghét tôi lắm hả" (cười). Phúc vẽ Tâm cũng hay lắm nha, vẽ hình kiểu chibi, dễ thương lắm nha, nhưng Tâm vẫn thích chọc "Nhìn như sún răng" (cười). Những lúc tập mà mất tập trung thì Tâm chỉ nói "Nha, nha, cô không có nói nhiều". Bỏ đi một cái là em ấy chạy tới xin lỗi liền vì biết làm chưa tốt. Rất là hay luôn, tính cách rất đàn ông, tinh tế. Có lúc Tâm gửi cho Phúc một số bài để tập nhảy, giải phóng hình thể rồi hỏi em ấy đã xem chú Psy trong "Gangnam Style" chưa: "Con thấy không, chú này cũng mập, ngoại hình không xuất sắc gì mà nổi tiếng toàn thế giới". Thế là anh chàng mail lại cho Tâm: "Vâng ạ, nhưng mà con thấy chú ấy vẫn đẹp hơn con một chút"! (cười lớn). Em này hay lắm, khi nào có thời gian, Tâm ngồi kể cho mọi người nghe (cười lớn)".

Một số hình ảnh khác của Mỹ Tâm cùng các HLV khác trong đêm Chung kết:

IMG_9289-a4e7e

IMG_9302-a4e7e

IMG_9316-a4e7e

IMG_9320-a4e7e

IMG_9347-a4e7e

IMG_9365-a4e7e
Cả 4 cặp thầy trò nhí nhảnh selfie cùng nhau