Mai Quốc Việt: "Không thích giả gái vì sợ... bôi bác phụ nữ"

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/06/2015

Sau vai Trác Y Đình "đột biến gen" vừa qua trong show 10 "Gương mặt thân quen", Mai Quốc Việt đã tự thừa nhận mình giả gái rất... bôi bác phụ nữ.

"Gương mặt thân quen" mùa 3 đang đi đến những đêm thi cuối cùng. Chỉ còn vài tuần nữa, ngôi vị Quán quân mới sau Khởi My, Hoài Lâm sẽ lộ diện. Sớm là 1 cái tên được kì vọng trong năm nay với biệt danh "Thánh giả giọng", Mai Quốc Việt đã trải qua 1 hành trình khá gian nan cùng nhiều vai diễn đi vào lòng khán giả như Maroon 5, Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Yến, Vân Khánh, Trác Y Đình...

Cùng trò chuyện với Mai Quốc Việt để hiểu thêm những khó khăn của anh chàng trong "Gương mặt thân quen 2015".

Mai Quốc Việt hát "Một cõi đi về" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo nhiều thể loại khác nhau. Bên cạnh đó, anh chàng còn trổ tài ảo thuật cực kỳ ấn tượng

Chào Mai Quốc Việt. Trong tuần qua bạn đã giả làm Trác Y Đình khá thành công, tạo dấu ấn riêng cho khán giả. Bạn thích đóng vai nam hay vai nữ hơn?

Tất nhiên Việt thích đóng vai nam hơn rồi. Vì làm nữ áp lực lắm. Mình phải tập luyện, may đồ, mang guốc... những việc trước giờ chưa bao giờ làm, mình cũng không quen. Với lại cái ngoại hình của mình cũng... lạ mắt quá (cười). Thật ra Việt biết khán giả sẽ rất thích mình đóng vai nữ, thế nhưng mình sợ bản thân... bôi bác phụ nữ quá vì thân hình quá xồ xề (cười lớn). Vai Trác Y Đình là 1 ví dụ đấy, một cô sơn nữ "đột biến gen" (cười lớn).

Mà tiêu chí của Việt là, nhân vật nào làm giống được thì cố gắng hết sức để làm cho giống. Còn nhân vật nào biết là không thể giống được thì sẽ phải suy nghĩ, sáng tạo những yếu tố thiên về giải trí hơn, làm sao cho khán giả càng vui càng tốt.





Khó khăn khi giả 1 nhân vật là gì theo bạn?

Mình nghĩ khó nhất là làm sao toát cho ra được cái thần thái khi biểu diễn của nhân vật đó. Còn giọng hát thì cũng tùy người. Nếu gặp những giọng hát cũng bình thường, không có điểm nhấn, không có đặc trưng thì sẽ rất khó giả.

Bạn đã bấm trúng 1 số nhân vật mà bạn từng giả giọng trước đây như Tuấn Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng... Đây liệu có phải là 1 bất lợi khi khán giả khó tìm thấy sự mới mẻ ở bạn?

Đúng, mình cũng nghĩ như vậy. Thật ra khi bốc trúng nhân vật đó thì nhiều người cứ nghĩ mình trúng tủ, may mắn. Nhưng thật ra trong chương trình không chỉ là giả giọng mà mình còn bắt chước thần thái, phong cách nữa. Quan trọng là mình làm sao cho thật mới mẻ, khiến bản thân hài lòng là tốt rồi.




Tâm lý của bạn 1 năm về trước khi là khách mời của chương trình, đứng trên sân khấu khoe tài giả giọng có khác nhiều so với hiện tại đã là thí sinh?

Khác nhiều chứ. Lúc đó đứng trên sân khấu chỉ là khách mời nhưng mình cũng lo lắng nhiều. "Gương mặt thân quen" lại là 1 show rating cao, mình thể hiện chưa tốt lắm. Giá như hôm đó hát cao lên 1 tông thì hay hơn rất nhiều. Ảnh hưởng tâm lý của người mới được tiếp xúc với chương trình lớn cũng khiến mình hồi hộp. Bây giờ thì quen với áp lực hơn rồi (cười).

Kể từ thời điểm đó, bạn đã có ý định tham gia chương trình với tư cách thí sinh chưa?

Việt chưa từng nghĩ đến điều đó. Và khi được BTC mời thì Việt cũng khá bất ngờ. Bản thân mình là người cũng gây được 1 sự chú ý nhất định trên mạng trước đây nên không nghĩ là sẽ được tham gia đâu. Nhưng khi là thí sinh rồi mới thấy bản thân mình làm được thêm nhiều điều chưa từng trải qua. Ví dụ như giả thêm nhiều nhân vật khác, khó hơn, hấp dẫn hơn. Việt thấy Việt làm cũng khá tốt đấy chứ (cười).





Bạn có sợ khi đã là 1 người nổi bật về tài giả giọng thì sẽ khiến khán giả quên đi giọng hát thật sự của bản thân không?

Việt nghĩ lí do chính là bởi vì mình chưa có 1 sản phẩm âm nhạc nào thật sự, riêng biệt cả. Việt đang có những kế hoạch mới, những sản phẩm mới chuẩn bị trình làng mà vừa qua là MV "Còn nguyên vết thương sâu". Hi vọng đến lúc đó khán giả sẽ nhận ra được đúng con người của Mai Quốc Việt.

Bước vào cuộc thi với nhiều danh xưng rất "kêu", ví dụ như "Thánh giả giọng" và được kì vọng tạo ấn tượng mạnh trong mùa năm nay. Đây chắc chắn là áp lực đè lên bạn?

Đúng là trước khi tham gia cuộc thi, có rất nhiều bạn nhắn tin cho Việt dạng như: "Năm nay Quán quân rồi nhé". Việt thì cứ cười thôi vì biết rõ con đường sắp đi như thế nào. Quan trọng là khi bước vào cuộc chơi, mình biết rõ cuộc chơi nó như thế nào và mình sẽ phải vượt qua áp lực ra sao. Hiện tại thì mọi thứ vẫn không nằm ngoài những dự đoán riêng của Việt, cho nên Việt cứ thoải mái chơi hết mình thôi. Nhiều khi Việt cũng cố gắng hết sức rồi nhưng không đạt kết quả cao thì cũng do nhiều lí do khách quan. Việt mong mọi người đừng quá khắt khe với giám khảo và các thí sinh khác, mà hãy xem, ủng hộ chương trình thật thoải mái.





Từ đầu cuộc thi đến giờ, rất ít khi thấy Mai Quốc Việt đóng giả các nhân vật nước ngoài. Bạn có thích thể hiện các vai này không, hay bạn chỉ mạnh về các nhân vật trong nước?

Thật ra Việt cũng thích nhiều nghệ sĩ nước ngoài lắm, ví dụ như Opera thì Việt thích Vitas hơn là Pavarotti mà Việt từng đóng giả trong chương trình. Rồi cả Bruno Mars, Michael Jackson... Nhưng do không may lại không bấm trúng thôi (cười).

Nếu bạn chọn trúng các nhân vật từ những đất nước xa lạ như Hàn Quốc, Indonesia... thì sao?

(Cười) Khi bốc trúng các nhân vật lạ thì điều quan trọng là phải chọn 1 bài hát quen. Cái thứ 2 là phải phù hợp với mình. Danh sách nghệ sĩ là BTC đưa ra nhưng khi bấm chọn được nhân vật nào rồi thì mình phải tự chọn bài hát. Do đó, với Việt thì chọn ca khúc làm sao cho khán giả thấy thuyết phục là vô cùng quan trọng.





Việt hãy chia sẻ thêm về vai diễn Trác Y Đình gây sốt vừa qua?

Lúc bấm phải cô này thì Việt cũng chả biết đó là ai, vì Việt rất ít nghe nhạc Hoa. Lúc trước có nhiều bài nhạc Hoa lời Việt thì Việt còn nghe nhiều chứ những bài nhạc Hoa chính gốc thì mình không hiểu, nên cũng không nghe. Trác Y Đình thì mình thấy cái tên cũng quen, nhưng mình không nhớ mặt và cũng chẳng biết cô ấy đã từng hát những bài gì. Việt phải lên mạng tìm kiếm, thấy cũng có nhiều bài, nhưng Việt muốn xem được nhiều clip khác hơn nữa do đó nên phải chuyển sang chữ Trung Quốc. Nghe 1 loạt bài thì mới thấy cái bài "Alishan" này quen nhất. Nhìn cô "sơn nữ" này giống như Ngưu Ma Vương vậy đó. Đáng ra phải dặn khán giả đừng nên ăn cơm trước khi coi nữa (cười lớn).

Thường thường khi giả nữ thì phải chọn các yếu tố để hạn chế bớt sự nam tính của mình đi, ví dụ như lấy khăn choàng che bớt phần thô trên cơ thể. Nhưng mà cái vai này không che được cái gì hết. Chỉ có cái áo yếm và 1 chiếc quần lửng, có 2 chiếc lục lạc 2 bên, đeo vớ nữa. Nói chung rất là kinh khủng. Lúc mới mặc đồ chưa đội tóc giả vào thì nhìn phát ngất luôn (cười).

Vậy bạn có khi nào "nhụt chí" với vai này chưa?

Không, Việt nghĩ không giống thì thôi nhưng tiết mục mang tính giải trí cao mà. Nó kết hợp rất nhiều điều "lạ" trong đó. Đây là 1 cuộc chơi thiên về giải trí, mục đích là khiến khán giả cười thoải mái cho nên không có gì phải ngại cả.





Vậy bạn suy nghĩ gì khi nhiều fan cho rằng bạn đang không được chương trình "ưu ái" bằng các gương mặt khác?

Việt không quan trọng những tin đồn đó đâu. Quan trọng là mình đã chơi là nên chấp nhận những ồn ào xung quanh, những điều chưa như ý. Bản thân mình thế nào mới là đáng quan tâm. Bản thân Việt thì không có suy nghĩ hay hành động gì tác động, ảnh hưởng đến chương trình hay mọi người xung quanh cả, Việt chỉ biết làm tốt phần của mình mà thôi.

Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng chương trình có nhiều bạn hát lipsync?

Đây là show hát live, ghi hình trực tiếp trên sân khấu. Sau đó phần xử lý hậu kì sẽ mix lại âm thanh. Chắc vì vậy nên một số người cho rằng hát lipsync chăng? Nhưng Việt thấy mọi người đều hát thật sự đấy.


Anh đánh giá thế nào về sự cạnh tranh giữa các thí sinh năm nay? Giải nhất tuần gần đây có vẻ không thuyết phục khán giả lắm?

Việt nghĩ năm nay sẽ là sự cạnh tranh giữa Thanh Duy và Nhật Thủy. Có 1 người khiến Việt khá bất ngờ là chị Ngọc Liên. Năm nay các thí sinh đều có một số vai diễn nhất định rất giống bản gốc. Mình thấy đó chính là cái hay của chương trình.

Còn về điểm số thì đúng là nhiều khi cũng không giống như mình suy nghĩ thật. Nhưng Việt cho rằng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, bản thân mỗi một thí sinh cũng vậy chứ chưa nói gì đến các giám khảo hay khán giả. Do đó, dù kết quả không như mong đợi thì cũng không là vấn đề lớn. Quan trọng là bản thân mình làm được những gì mà thôi.

Bạn có nghĩ mùa 3 năm nay không hot bằng mùa trước không?

Đó là điều có thể khẳng định được. Mùa trước quá hot, khán giả luôn được thỏa mãn, bất ngờ với các phần trình diễn. Các thí sinh cũng rất giỏi và rất cố gắng, ví dụ như anh Minh Thuận, Hoài Lâm... Năm nay đôi lúc cũng có bất ngờ nhưng Việt thấy nhiều người chia sẻ là chưa hài lòng. Đó cũng chính là động lực để bản thân Việt cũng như cả ê-kíp chương trình luôn cố gắng trong từng show diễn.

Cảm ơn Mai Quốc Việt với buổi trò chuyện thú vị này. Chúc bạn sẽ phát triển hơn nữa trên con đường âm nhạc sắp tới!