Kimmese: "Mọi người không nên đổ lỗi cho chị Thu Phương"

QuangMT; Ảnh: Thắng Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 14:27 29/07/2015

Cùng gặp gỡ và trò chuyện với Kimmese ngay sau việc dừng chân đầy tiếc nuối tại "Giọng hát Việt 2015".

Liveshow 3 "Giọng hát Việt 2015" đã nói lời chia tay với Diệu Mi và Kimmese. Cũng như việc chia tay Thu Hòa ở Liveshow 1, không ít khán giả bất ngờ, ngỡ ngàng với quyết định loại nữ rapper cá tính Kimmese của HLV Thu Phương. Đông đảo người hâm mộ vẫn còn mong muốn được xem Kimmese sẽ thể hiện ra sao trong những đêm thi tới bởi cô gái này luôn chất chứa nhiều sự sáng tạo, bứt phá bất ngờ.

Cùng trò chuyện với Kimmese về chặng đường đã qua tại "Giọng hát Việt" và định hướng của cô trên con đường nghệ thuật sắp tới.

aIMG_5541-71500

Chào Kimmese! Định hướng hát tiếng Việt của chị Thu Phương trong team có phải là trở ngại đối với bạn không? Việc chia chủ đề ca khúc cho mỗi liveshow có khó không?

Đó đúng là thử thách đối với Kim. Chị Thu Phương là người rất nắn nót trong cách phát âm tiếng Việt. Khi được chị huấn luyện, mình cũng đã có sự tiến bộ hơn trong cách hát tiếng Việt. Do trước đây mình hát nhiều tiếng Anh nên khi hát tiếng Việt có nhiều điểm cần chỉnh sửa. Mình cũng nhận ra được rằng khi hát thì cách phát âm, nhả chữ phải chú ý hơn, chuyên tâm vào hơn.

Về việc chia chủ đề cũng là một điều làm khó mình. Lúc đầu mình cũng không thích, cũng nghĩ là tại sao phải gò bó như vậy. Chị Phương đã dần chia sẻ và giải thích vì sao chị quyết định như vậy. Kim học được một điều là khi trong một tập thể, không nên có ý nghĩ cá nhân quá nhiều. Đó cũng là một thử thách hay dành cho các thí sinh.

Nhưng Kimmese cũng từng hát tiếng Việt và rap tiếng Việt nhiều, vậy khi hát trong chương trình thì có khác biệt không?

Ban đầu Kim cũng nghĩ là trước giờ mình hát tiếng Việt thôi mà, chắc cũng không có vấn đề gì nhiều đâu. Nhưng đến khi bắt đầu bước vào cuộc thi, đi sâu vào chi tiết hơn thì mới thấy là có những câu, những chữ, những dấu câu cần để ý. Nhiều khi chỉ là lướt qua thôi nhưng người nghe lại rất chú tâm vào những điểm đấy.

Việc học tập với chị Thu Phương để lại ấn tượng gì cho Kimmese?

Mình được tập luyện với chị Phương rất nhiều. Mình thấy chị rất tận tụy với học trò, chị mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho học sinh của mình. Ngoài việc học hát thì chị và anh Dũng Taylor cũng cho mình những bài học cuộc sống, những kỹ năng, chia sẻ về tâm lý. Mình ấn tượng về sự nhiệt tình của chị. Chị luôn lo lắng về cách phát âm của mình (cười).

Chị thường dặn kỹ mình về nhà phải đọc kỹ bài hát trước khi hát. Cứ luyện cho chị các dấu ngã, hỏi, huyền sắc... Cứ như vậy cho chị. Lúc trước Kim hát thì chả bao giờ đọc bài hát mà chỉ ướm giai điệu vào luôn. Cho nên mình cảm thấy đây là 1 kỹ năng hay của chị Phương truyền đạt lại cho mình. Ngoài ra, chị luôn dặn dò mình cùng các thí sinh trong đội là hãy hát như lần cuối được hát. Chị muốn mọi người hiểu được rằng phải trân trọng các bài hát mà mình thể hiện.

aIMG_5527-71500

Bạn có thấy 2 bài hát thể hiện trong Vòng Liveshow vừa qua không phải sở trường của mình không?

Thực ra bài "Vẽ" thì Kimmese thấy chưa phù hợp lắm, tuy nhiên đó là 1 thử thách mà mình cần vượt qua. Còn "Ngỡ đâu tình đã quên mình" là sự lựa chọn riêng của Kim, có lẽ do áp lực tâm lý về vấn đề phát âm đã khiến mình thể hiện chưa tốt, hơi run ca khúc này. Có nhiều người còn trách chị Phương về việc chọn bài chưa phù hợp, dẫn tới việc mình sớm dừng chân, nhưng thực ra chị Phương rất tôn trọng quyết định của học trò chứ không hề áp đặt. Mình nghĩ mọi người không nên đổ lỗi cho chị Phương trong việc này.

Có lí do gì đặc biệt để Kimmese chọn ca khúc "Ngỡ đâu tình đã quên mình" không? Chị Phương có "phản ứng" thế nào, có gợi ý đổi ca khúc không?

Khi mình chọn ca khúc này thì chị Phương hoàn toàn ủng hộ và hướng dẫn mình từng câu từng chữ để tiết mục sao cho tốt nhất. Lí do mình chọn bài này vì "Ngỡ đâu tình đã quên mình" có giai điệu và đặc biệt là ca từ rất hay, mình rất thích lời bài hát này. Và nhịp 6/8 nữa, đây là 1 thử thách thú vị mà mình muốn trải nghiệm. Có thể mọi người nghĩ rằng ca khúc không hợp với mình, nhưng mình cho rằng qua 1 liveshow vừa qua thì chưa nói lên được điều gì.

aIMG_5539-71500

Có vẻ như bạn rất tâm đắc và quyết tâm chinh phục ca khúc này?

Đúng vậy, không chỉ lựa chọn để hát trong đêm vừa qua, Kim còn đang thực hiện single ca khúc này để gửi tặng khán giả trong thời gian tới. Như nhiều khán giả cũng đã biết, single "Hương ngọc lan" mà Kim trình làng trước đây cũng thu về khá nhiều phản hồi tốt. Và bây giờ Kim tiếp tục đi theo hướng thể hiện lại 1 ca khúc cũ nhưng theo phong cách mới, biến hóa, sáng tạo mới mẻ hơn dưới "bàn tay phù thủy" của Touliver. Nó sẽ khá là khác so với bản mình thể hiện trên sân khấu vừa qua. Mình mong là sản phẩm này sẽ khiến các bạn trẻ chú ý và thích thú.

Kimmese có áp lực nhiều không khi chọn ca khúc này, một bài hát từng được cả 2 HLV Thu Phương, Mỹ Tâm đã thể hiện thành công?

Thật ra mình đã nghe bản của chị Tâm hát trước từ rất lâu rồi và rất thích. Khi làm việc với một ca khúc quen thuộc, Kim không quan tâm lắm là người khác đã hát rồi. Kể cả khi hát "Hương ngọc lan", nhiều người cũng khá lo lắng cho mình, lúc đấy mình mới vỡ lẽ ra là "À, mọi người nghĩ điều này to tát à? Mình không thấy thế". Tâm lý của mình ở đây chỉ áp lực là làm sao phát âm cho chuẩn, vậy thôi. Khi bước lên sân khấu hôm vừa rồi, mình đã cố gắng làm sao hát thật tròn chữ, làm sao đúng như hướng dẫn của chị Phương, nhiều khi trở thành áp lực quá, đó cũng là điều mà mình chưa vượt qua được.

Định hướng của Kim hiện nay là gì? Hát hay sẽ vẫn rap? Bạn thích làm Underground hơn hay "bước ra ánh sáng"?

Thực ra không hẳn như vậy, Kim cũng chưa từng phát biểu là sẽ theo rap hoàn toàn hay thế nào đó. Kimmese thích Hip Hop, thích Rap và cả R&B. Kim vẫn sẽ tiếp tục hát và rap chứ không chỉ theo 1 thể loại nào riêng biệt.

Từ hồi 15 tuổi, mình là ca sĩ chính thống, sau đó mình hoạt động Underground. Bây giờ mình lại muốn làm cả 2. Mình đã từng làm chính thống rồi và biết có những giới hạn, gò bó mình thế nào. Và khi làm Underground thì biết có những lúc thoải mái, phóng khoáng quá ra sao. Bây giờ Kim muốn tìm được điều gì ở giữa để cân bằng lại.

aIMG_5536-71500

Cảm xúc của Kimmese khi nhận được kết quả từ HLV Thu Phương trong đêm vừa qua như thế nào?

Mình khi tham gia chương trình cũng đã nghĩ bước được tới đâu hay tới đó, chứ không đặt ra mục tiêu phải đến chỗ này, chỗ kia. Chả ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Như câu mà Kim từng chia sẻ ở Vòng Giấu mặt là "Người tính không bằng trời tính", điều đó đã thể hiện ra kể từ hôm đấy. Thực ra chương trình đưa mình đến những trải nghiệm mới và hôm đó là kết thúc hành trình những trải nghiệm của mình tại cuộc thi mà thôi. Kim cảm thấy vừa đủ, nó không quá dài, không quá ngắn.

Mình cảm thấy vui vì sắp quay lại trở về với những công việc, dự định khác của mình. Vui vì Anh Duy được đi tiếp, những gương mặt mới được bước tiếp, cơ hội đến với họ nhiều hơn. Vui vì vừa trải qua một hành trình khá thú vị. Tất nhiên cũng buồn vì phải xa mọi người, những người bạn rất gắn bó trong team, tạm xa chị Phương và anh Dũng.

Chị Phương có gặp gỡ và chia sẻ với bạn sau đêm loại vừa qua không?

Sau Liveshow 3 thì mọi người lại đi ăn cùng nhau rất vui, đó như là "thủ tục" không thể thiếu của toàn team sau mỗi buổi diễn vậy (cười). Chị Phương và mình đã uống 2 chai bia, lại còn cụng ly rất vui nữa. Chị động viên mình, và hôm đó cũng là cơ hội để chia sẻ nhiều hơn, mình cảm thấy bước vào team được quen biết nhiều bạn, được mở lòng hơn và có nhiều kỉ niệm khó quên. Mình cho rằng đây là 1 kết thúc rất có hậu.

aIMG_5534-71500

Việc đã là ca sĩ ít nhiều có tên tuổi mà lại dừng chân sớm ở cuộc thi ca hát có khiến bạn suy nghĩ gì không?

Mình thì không có suy nghĩ gì. Nhưng có vẻ mọi người lại suy nghĩ rất nhiều (cười). Như mình đã nói rất nhiều khi thi Vòng Giấu mặt trước thắc mắc tại sao Kimmese lại làm thí sinh, mình chỉ muốn trải nghiệm, có những cơ hội mới khám phá về giọng hát mà thôi. Mình chưa bao giờ đi thi một cuộc thi nào chuyên sâu về giọng hát như ở "Giọng hát Việt". Do đó việc dừng chân theo mình cũng không có gì đáng bàn tán nhiều cả (cười).

Phản ứng của khán giả về việc bạn bị loại có khiến bạn bất ngờ không?

Có rất nhiều người tiếc cho mình, có nhiều người nhắn tin chia sẻ với mình, nhiều người lại nghĩ rằng đến đây là vừa rồi. Kimmese cũng có nhắn nhủ với các bạn rằng đừng nên buồn, hãy vui lên, cuộc chơi nào cũng có điểm kết thúc. Qua cuộc thi này mình nhận ra rằng khán giả rất tốt với mình. Trước đây, Kim không nghĩ rằng khán giả sẽ có thái độ tích cực đến vậy đối với những điều mình làm, những điều mà mình sẽ có thể tạo dư luận trái chiều. Nào ngờ đâu mọi người lại mang đến cho mình sự ủng hộ, động viên nhiệt tình. Từ lúc mới bước vào cho tới khi rời khỏi cuộc thi, mọi người đã nhắn tin, thể hiện tình cảm và có những cử chỉ rất đẹp, khiến mình cảm thấy rất ấm lòng.

Mình rất cảm ơn người hâm mộ. Kim là người trước giờ ít tương tác với khán giả và cuộc thi đã khiến mình suy nghĩ khác.

aIMG_5538-71500

Con đường của Kimmese sau này có vẻ hơi khác biệt so với con đường của HLV Thu Phương?

Đúng như vậy, mình nghĩ là khá khác đấy. Con đường của chị Phương và của mình khác nhau ở dòng nhạc, phong cách... nhưng mình nghĩ có một điều khiến mình và chị Phương luôn gắn bó với nhau đó chính là tình yêu âm nhạc. Mình chưa thể nói trước ngày mai sẽ ra sao nhưng mình mong sẽ được gặp chị Phương nhiều hơn, được hợp tác với chị nhiều hơn, có thể tìm được "điểm giữa" dung hòa 2 phong cách với nhau. Sắp tới có thể mình sẽ tham gia một chương trình cùng chị và toàn team tại Hà Nội nữa.

Bạn nghĩ sao khi một số ý kiến cho rằng team Thu Phương chọn bài hơi nặng nề?

Mình không biết ai nhận xét như vậy nhưng mình khá ngạc nhiên về điều này. Mình thấy rằng cách chọn bài của chị Phương rất sâu lắng, có tính nghệ thuật, có thể không mang tính giải trí nhiều, nhưng có chiều sâu và khá phù hợp với chương trình là "Giọng hát Việt" mà. Chị muốn chọn những bài có thể phô diễn được giọng hát, cảm xúc, kỹ thuật nữa. Nhưng mình không nghĩ đó là những bài hát nặng nề gì cả.

Bạn sẽ làm việc tiếp tục tại Hà Nội hay chuyển vào Nam?

Kimmese đang nghĩ sẽ chuyển vào Sài Gòn để làm việc ở đây một thời gian xem sao. Mình đã ở Hà Nội và làm nghệ thuật một thời gian rồi, bây giờ có thể là lúc thay đổi môi trường để xem mình sẽ làm được thêm những gì nữa.

Cảm ơn Kimmese, chúc bạn sẽ tiếp tục bùng nổ với những sản phẩm trước mắt và con đường nghệ thuật trong tương lai!