Hội ngộ danh hài: Việt Hương đấm đá "Soái ca", Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:09 28/12/2015

Danh hài Việt Hương không ngại tấn công "Soái ca" của mình sau khi nhận ra bản chất của anh. Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà xuất hiện quyến rũ trên sân khấu tập 2 "Hội ngộ danh hài 4".

Tập 2 của chương trình "Hội ngộ danh hài" vừa lên sóng với sự tham gia của các danh hài, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Việt Hương, Thu Trang, Việt Trinh, Ngô Kiến Huy…

Trong tập hai này, phần thử thách nghệ sĩ, MC diễn viên Hoàng Phi sẽ là người đảm nhận. Hoàng Phi có nhiệm vụ thông qua động tác hình thể miêu tả theo lời của một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ khách mời Hồ Ngọc Hà. Bằng việc đoán chính xác tên bài hát "Tìm lại giấc mơ", Hồ Ngọc Hà đã nhận được phong bao lì xì có giá trị 10 triệu đồng và nữ ca sĩ đã dùng số tiền này để dành tặng cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Giải thích cho quyết định này, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Đây là nhạc sĩ mà Hà vô cùng yêu thích khi nghe ca khúc "Mẹ yêu con". Ngoài ra, ông cũng có một sáng tác về vùng đất Hà Tĩnh, cũng là miền Trung – quê hương của Hà. Mong chương trình gửi số tiền này đến ông để ông có một cái Tết thật ấm áp".

 Hà Hồ quyến rũ không rời mắt

Hồ Ngọc Hà là ca sĩ khách mời của tập này. Cô mang đến liên khúc "Destiny - What Is Love" sôi động. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng chiến thắng cả phần thử thách để mang 10 triệu tặng cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Trên sân khấu phẳng, Việt HươngTiết Cương mang đến cho khán giả những tràng cười thoải mái với tiểu phẩm "Soái ca của bà Sáu". Trong tiểu phẩm này, Việt Hương vào vai bà Sáu, một người phụ nữ thôn quê, chồng mất sớm, một thân một mình nuôi cô con gái khôn lớn nên mang trong người bản tính ham giàu. Tiết Cương đảm nhận vai Soái – chàng công tử nhà giàu có tình ý với cô con gái xinh đẹp của bà Sáu nên luôn dùng lời ngon, tiếng ngọt và tiền bạc, vật chất để lấy lòng "mẹ vợ tương lai". Thế nhưng, con gái của bà Sáu lại trót đem lòng yêu một kĩ sư nghèo.

Trong một buổi hẹn hò của đôi trai tài, gái sắc, vì mải mê theo dõi lén lút nên bà Sáu đã sẩy chân rớt xuống sông. Dù không biết bơi, chàng kĩ sư vẫn ăn xả xứu "mẹ vợ tương lai" trong khi "soái ca" Tiết Cương lại khoanh tay ngồi ngó. Nhận ra bộ mặt thật của Tiết Cương, Việt Hương đã không ngại thân già, quyết ăn thua đủ với nam diễn viên.

"Soái ca" đang trổ tài miệng lưỡi để thuyết phục bà Sáu gả con gái cho mình

Trong một lần rình rập chuyện hẹn hò của con gái, bà Sáu bị rơi xuống nước. "Soái ca" của bà Sáu thản nhiên nhìn bà gần như chết đuối. Trong khi chàng kĩ sư nọ lại liều thân cứu bà

Quá tức giận, bà Sáu tấn công "Soái ca" túi bụi

Việt Trinh và Chí Tài mở đầu với ca khúc "Giăng câu" vui nhộn

Tiếp đó, với tiết mục cải lương hài "Tề Thiên bắt yêu quái", Chí Tài hóa thân thành Trư Bát Giới lần đầu tiên khoe khả năng ca cải lương trên sân khấu. Diễn viên Lê Giang vào vai một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, lẳng lơ, do bị yêu quái nhập nên không ngừng cố gắng câu dẫn Thiên Bồng Nguyên Soái. Diễn viên Võ Minh Lâm vào vai Tề Thiên Đại Thánh, người duy nhất không bị lừa dối bởi vẻ ngoài của yêu quái nên đã ra tay dẹp loạn. Sau khi đã giải quyết những vấn đề phát sinh trên đường, cặp đôi sư huynh đệ trong truyền thuyết tiếp tục cùng nhau đi Tây Phương thỉnh kinh.

Chí Tài trong vai Chư Bát Giới ca vọng cổ, náo loạn sân khấu cùng Tề Thiên Đại Thánh Võ Minh Lâm và "yêu quái" Lê Giang

Trên sân khấu nghiêng, hai nghệ sĩ Hoàng Phi và Thu Trang hóa thân thành một cặp "Tiên đồng – Ngọc nữ" trong truyền thuyết, chầu chực trước một căn nhà khang trang tranh giành cơ hội đầu thai để được trở thành thành viên của gia đình đó. Và người có khả năng duy nhất được mời xuống trần gian chính là nữ "Thiên tiên" Ngô Kiến Huy.

Trên sân khấu nghiên, "Tiên đồng - Ngọc Nữ" Hoàng Phi và Thu Trang cũng hoạt náo "điên cuồng" khiến "thiên tiên" Ngô Kiến Huy gần như kiệt sức