Hoàng Dũng The Voice mong được gặp Sơn Tùng M-TP để "thỉnh giáo"

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/08/2015

Cùng gặp gỡ Hoàng Dũng, người làm mới thành công bài hit "Không phải dạng vừa đâu" (Sơn Tùng M-TP) và là thí sinh được Thu Phương giữ lại ở Liveshow 5.

Đêm loại top 4 của các team tại "Giọng hát Việt 2015" luôn ngập tràn cảm xúc. Trong đó, team HLV Thu Phương để lại nhiều nhiều tiếc nuối do cả 4 thí sinh đều rất đồng đều, ngang tài ngang sức. HLV Thu Phương công bố quyết định chia tay Anh Duy, giữ lại Hoàng Dũng trong nước mắt đầm đìa càng chứng tỏ sự gắn bó của cô với từng học trò là khó có thể tách rời.

Trong chặng đường vừa qua, Hoàng Dũng để lại không ít ấn tượng khi song ca "Mùa yêu đầu" đầy ngọt ngào với chính HLV Thu Phương, hát lại hit "Không phải dạng vừa đâu" của Sơn Tùng M-TP theo phong cách Swing Jazz, hay mới đây là trình làng ấn tượng sáng tác "Đường đêm". Cùng gặp gỡ và trò chuyện với anh chàng duy nhất còn trụ lại với team "siêu mạnh" Thu Phương.

aIMG_1025-980f5

aIMG_1297-980f5

Chào Hoàng Dũng, có lẽ dư âm của đêm Liveshow 5 vẫn còn đọng lại rất rõ ràng trong bạn. Bạn cảm thấy thế nào trong đêm loại đầy cảm xúc đó?

Ngay lúc tập luyện khi còn 4 người trong team, mọi người đều nói với nhau là đã đi đến đây rồi, mỗi người đều có màu sắc, dấu ấn riêng. Ai cũng thân thiết với nhau, đi đến đây là đã thành công rồi. Ai về trước hay về sau thì là điều không tránh khỏi. Dù ai bị loại thì cũng luôn giữ niềm đam mê âm nhạc cho chặng đường sau này nữa. Nhưng khi chia tay anh Duy thì mọi người thật sự rất buồn.

Lúc đứng trên sân khấu thì mình khá bình tĩnh, một phần vì bản thân cảm thấy yên tâm với phần thi của mình rồi, tâm lý khá thoải mái. Dù kết quả thế nào thì cũng đón nhận. Nhưng ngay lúc chị Thu Phương ngồi ở dưới khóc và đi lên ôm 2 đứa thì mình lại bị "lung lay" và vô cùng xúc động khi thấy được tình cảm quá lớn đến từ HLV của mình.

Tâm lý của Dũng có nặng nề hơn không khi lần đầu trình làng sáng tác riêng trên sân khấu lớn?

Mình lại thấy đây lại là một điều thuận lợi vì các bạn khác khi hát ca khúc của những nhạc sĩ có tên tuổi thì cái áp lực truyền tải sẽ khá cao. Làm sao để thể hiện đúng tinh thần, thông điệp, tình cảm của ca khúc, làm sao để không phụ lòng tin và kì vọng của vị nhạc sĩ đó. Còn mình lại hát ca khúc của chính mình, hát lên tình cảm, suy nghĩ, cảm nhận của chính mình, thì sẽ dễ dàng tiếp cận hơn một chút. Tuy nhiên cũng có một chút áp lực vì mình là một người mới, mà lại mới chỉ là thí sinh. Mình rất lo lắng về chất lượng ca khúc, không biết có đảm bảo hay không. Tuy nhiên, sau khi được chị Thu Phương và anh Hoài Anh góp ý thì mình đã tự tin hơn với sản phẩm của chính mình.

aIMG_1033-980f5

aIMG_1042-980f5

Hoàng Dũng làm thế nào để đưa ca khúc của chính mình vào tuần thi vừa qua - đêm diễn mà HLV Thu Phương đặt hàng ca khúc riêng cho từng học trò? Bạn đã sáng tác lâu chưa?

Việc mình muốn hát ca khúc tự sáng tác đã đề đạt đến chị Phương từ khá lâu rồi. Chị cũng có nghe qua một vài ca khúc nhưng chưa chọn được thời điểm thích hợp. Có lẽ liveshow vừa qua là phù hợp nhất để mình giới thiệu sáng tác riêng đến cho khán giả. Chị Phương thì cũng khá tâm đắc một số câu hát trong ca khúc "Đường đêm" của mình. Chị là người rất để ý phần nội dung ca khúc, yêu cầu của chị luôn là hát thật rõ lời, phát âm chuẩn, tìm hiểu kỹ về ca từ, lời hát.

Mình đã sáng tác từ năm học lớp 10, rồi thu âm bằng những phần mềm đơn giản, up lên mạng. Nhưng hiện tại những sản phẩm đó chắc cũng trôi nổi đi đâu mất tích rồi, không biết giờ có ai nghe nữa không (cười). Mình cũng đem một số ca khúc để đi hát phòng trà, những buổi trình diễn với bạn bè. Nhưng đây là lần đầu tiên được đem sáng tác của bản thân ra sân khấu lớn, được hòa âm, phối khí hoàn chỉnh, chuyên nghiệp.

aIMG_1258-980f5

Dũng có bất ngờ với vị trí top 3 của đội không? Bạn có lo lắng không khi vẫn chưa chinh phục được nhiều khán giả vote cho mình?

Mình vô cùng bất ngờ. Từ liveshow 1 đến giờ, mình đã được HLV Thu Phương "cứu". Đây là điều mình cảm thấy rất vui bởi vì bình chọn là điều mình không kiểm soát được. Nó là tình cảm của khán giả dành cho mỗi thí sinh, cũng không thể so sánh được. Nhưng sự cố gắng của mình ít nhiều đã được HLV công nhận. Còn về việc có thể bước xa nữa hay không thì mình cũng không thể đoán trước, chỉ biết rằng luôn phải cố gắng cho từng bước đi trước mắt mà thôi. Dù có đi tiếp được hay không thì mỗi phần thi của mình đều phải có chất lượng.

Còn về bài toán chinh phục khán giả thì mình nghĩ đó là bài toán khó, kể cả đối với nhiều ca sĩ đã đi hát trên thị trường chứ không chỉ đối với thí sinh như mình. Trong mỗi vòng, chỉ chọn một vài thí sinh vote nhiều nhất thì rất khó để cạnh tranh. Mình nghĩ bản thân mình cũng có nhiều khán giả ủng hộ, và quan trọng hơn cả là có những người hiểu và đồng điệu với mình trong âm nhạc. Điều đó đã khiến mình hạnh phúc lắm rồi.

aIMG_1072-980f5

aIMG_1116-980f5

Dũng nghĩ mình và chị Phương có những điểm gì giống hợp nhau?

Mình nghĩ điều đầu tiên mình tâm đắc và học hỏi được ở chị chính là sự điềm tĩnh. Điềm tĩnh trước dư luận, trước những thông tin trái chiều trên mạng. Thứ 2 chính là phong thái làm việc nghiêm túc, tiếp theo nữa là niềm tin ở bản thân mình. Khi mình muốn làm điều gì, thuyết phục ai đó thì mình phải thuyết phục được bản thân mình trước đã. Mình cũng là người sống tình cảm giống chị Phương. Cách chọn bài, tìm hiểu bài hát, nội dung ca khúc cũng là điều mình học được rất nhiều từ chị Phương. Mình cũng là người thích hát tiếng Việt nữa.

aIMG_1227-980f5

Dũng cảm nhận thế nào về Kiều Anh và Khánh Linh - 2 "đối thủ" của mình trong team?

Thực ra mình chưa bao giờ coi chị Khánh Linh và chị Kiều Anh là "đối thủ" cả. Mọi người cùng sống và sinh hoạt trong cùng một môi trường nên rất thân. Cả 2 đều có tài năng và màu sắc riêng. Chị Kiều Anh đúng là một người chị lớn và mình thì học tập được ở chị rất nhiều điều. Còn chị Khánh Linh, dù lớn hơn mình nhưng nhiều khi vẫn như trẻ con, như một người bạn hay là một... đứa em của mình hơn (cười).

Dũng cảm thấy thế nào về những lớp học thanh nhạc cũng như hình thể trong chương trình?

Mình cảm thấy vô cùng may mắn vì trước giờ luôn muốn được học thanh nhạc bài bản, kĩ lưỡng nhưng chưa có cơ hội. Chỉ khi tham gia "Giọng hát Việt" mới được gặp gỡ các chuyên gia, các đàn anh đàn chị để học hỏi, khám phá thêm ở bản thân, những gì mình có thể làm. Dù chưa được học nhảy bao giờ nhưng đến với chương trình, được mọi người động viên, góp ý thì mình ngày càng tự tin hơn ở phong cách trình diễn, vũ đạo trên sân khấu.

aIMG_1129-980f5

aIMG_1171-980f5

Như vậy trước khi đến với chương trình, Hoàng Dũng đã có những hoạt động âm nhạc gì nhiều chưa?

Khi đỗ Đại học, mình học ở trường Ngoại thương. Mà đây là môi trường có những hoạt động ngoại khoá nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Các hoạt động đa dạng và liên tục, phong phú. Từ hồi đấy, mình tham gia CLB guitar vì đã từng học từ năm lớp 10. Sau đó lập ra những ban nhạc Acoustic để đi giao lưu, đi diễn, tổ chức những buổi Du ca đường phố quanh Hà Nội. Trước "The Voice" thì mình cũng chưa thi cuộc thi nào lớn cả, chỉ một vài cuộc thi của trường, thành phố. Mình cũng toàn đạt giải 3 hay khuyến khích thôi (cười). Qua mỗi cuộc thi khen chê đều có, nhưng chủ yếu mình biết được bản thân mình ở đâu, có gì hay dở.

aIMG_1189-980f5

Với tiết mục "Không phải dạng vừa đâu" trong liveshow 3, Dũng đã nảy ra ý định cover hit Sơn Tùng từ khi nào?

Chị Phương đã từng chia sẻ trên báo chí là thích anh Sơn Tùng M-TP vì anh còn trẻ nhưng rất giỏi. Chị cũng thích bài "Không phải dạng vừa đâu" nữa. Trong một lần đi ăn thì mình chợt nảy ra ý tưởng làm mới ca khúc này theo phong cách Swing Jazz và cũng nói chơi cho chị biết. Dù có thể không hát trên sân khấu được thì cũng thực hiện một bản cover rồi đăng tải trên mạng chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cuối cùng thì ý tưởng của mình được chị khá tán thành, chị bảo bài này có thể đem đi thi được. Ý tưởng thì mình đưa ra nhưng sản phẩm cuối cùng góp công lớn của chị Thu Phương - người chỉnh sửa những câu hát cho phù hợp và ban nhạc Hoài Sa - những người đã làm nên bản phối mới cho ca khúc.

Áp lực khi thể hiện ca khúc này khá nhiều vì đây là một ca khúc quá nổi tiếng. Mình lo lắng không biết có vượt qua được cái bóng quá lớn của nó hay không, cũng sợ làm không tới thì thành ra lại không khiến mọi người cảm nhận được phong cách mới này. Tuy nhiên, được sự động viên và giúp đỡ của các anh chị thì mình có thêm nhiều tự tin trong đêm thi đó.

aIMG_1195-980f5

Phía Sơn Tùng M-TP có nhận xét gì về phiên bản mới này không?

Sau khi xin phép thì mình có gửi bản demo cho bên quản lý anh Sơn Tùng nghe thử. Phía anh Sơn Tùng cũng đã nghe và rất khuyến khích việc làm mới ca khúc. Điều này làm mình rất hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu có cơ hội nào đó, mình vẫn muốn được gặp trực tiếp và hỏi thăm chính anh Sơn Tùng về ca khúc này thật chi tiết hơn nữa (cười).

"Không phải dạng vừa đâu" - Hoàng Dũng

Cảm ơn Hoàng Dũng. Chúc bạn sẽ tiếp tục bứt phá và để lại nhiều dấu ấn cho khán giả trong thời gian tới!