HLV Dương Khắc Linh "giả" Sơn Tùng, "thầy lang" Thế Thanh dừng chân

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 27/09/2015

Đêm liveshow 3 "Giọng hát Việt nhí" khá nhiều cảm xúc đối lập, một bên khán giả được chọc cười bởi màn "nhái" Sơn Tùng hài hước của Dương Khắc Linh, sau đó lại luyến tiếc khi phải tiếp tục chia tay 3 thí sinh.

Tối 26/9, liveshow 3 chương trình “Giọng hát Việt nhí 2015” diễn ra tại TP.HCM với phần thi của 12 thí sinh của 3 đội. Trong đêm nay, các thí sinh sẽ không phải hát đơn như các vòng liveshow thông thường mà sẽ bắt cặp song ca cùng nhau. Đây là thay đổi thú vị của chương trình mùa này. Qua đó, khán giả và huấn luyện viên sẽ có cơ hội đánh giá khả năng kết hợp của ca sĩ nhí với bạn thi, từ đó có được sự so sánh về giọng hát của mỗi em. Sau đêm nay, hai thí sinh được khán giả bình chọn cao nhất sẽ được đi thẳng vào liveshow 4. Hai em  còn lại, huấn luyện viên chỉ được giữ lại 1 thí sinh đồng hành tiếp cùng mình.

Công Quốc và Khánh Linh của đội Cẩm Ly thể hiện liên khúc “Thư của mẹ – Giấc mơ trưa”. Trong phần diễn ca khúc về mẹ, Công Quốc đã không giấu khỏi sự nghẹn ngào và rơm rớm nước mắt khiến đôi chỗ trong bài không được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Cẩm Ly vẫn đánh giá cao sự nỗ lực của học trò để mang đến phần trình diễn tốt nhất.


IMG_0666-28bd1

IMG_0675-28bd1

Đến phần nhận xét của mình, Dương Khắc Linh có hỏi vui đến Công Quốc “nằm trên chõng có khó không?”, thí sinh trả lời rằng có hơi cấn. Sau đó, huấn luyện viên vắt ngang người lên ghế: “Nằm trên ghế đỏ này mới thoải mái nè”, rồi vừa hát vừa làm điệu bộ giống như  tiết mục “Không phải dạng vừa đâu” mà Sơn Tùng từng biểu diễn trên sân khấu “The Remix” trước đây.

a-9216f

Nhã Thy và Thế Thanh kết màn đêm thi với  tiết mục mang âm hưởng dân ca là “Mưa trên quê hương – Lý thầy Tư”. Hai thí sinh khiến khán giả và cả bốn huấn luyện viên phấn khích bởi cách diễn xuất trong phần hoạt cảnh vô cùng tự nhiên và dí dỏm. 


IMG_0695-28bd1

IMG_0706-28bd1

Kết quả đêm thi: Ở đội Cẩm Ly, Nhã Thy và Công Quốc đi thẳng vào liveshow với lượt bình chọn cao nhất . Nữ giám khảo không cầm được nước mắt khi buộc phải loại Thế Thanh và chọn Khánh Linh là người đi tiếp. Cô giải thích, Thế Thanh đang còn bị hạn chế do đang trong quá trình vỡ giọng, sức khỏe không đảm bảo trong những ngày qua, dẫn tới phong độ không ổn định, không thể đảm bảo cho chặng đường dài được. "Cô tin sau giai đoạn này, con sẽ trở lại với một phong độ mới tốt hơn, giọng hát sẽ còn mượt mà hơn trước rất nhiều. Khó ai có thể vượt qua con ở dòng nhạc dân ca", Cẩm Ly nghẹn ngào.


IMG_0740-28bd1

Ở đội Lưu Hương GiangHồ Hoài Anh, Hồng Minh và Phương Khanh là hai thí sinh được gọi tên đi tiếp. Hai vị giám khảo quyết định giữ lại Thu Thủy. Minh Tuyết đã không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở ngay sau đó.

IMG_0743-28bd1

Đội Dương Khắc Linh, Hà Vy và Tiến Quang là hai thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất. Vị nhạc sĩ chọn Hà Minh là học trò cùng đồng hành với mình trong vòng tiếp theo, chia tay Hải Yến.

IMG_0741-28bd1

Những diễn biến khác của liveshow 3:

IMG_0586-28bd1
HLV Hồ Hoài Anh - Cẩm Ly

IMG_0581-28bd1
HLV Lưu Hương Giang - Dương Khắc Linh

IMG_0577-28bd1
MC Hoàng Oanh - Thanh Bạch

Trước đó, đêm thi được mở màn bằng tiết mục “ Xin chữ thầy đồ” của Minh Tuyết và Thu Thủy đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh. Trong tiết mục này, Thu Thủy dường như có thế mạnh về chất giọng dày, khỏe nên trong phần hát cùng nhau, âm vực của thí sinh này có phần lấn át cô em Minh Tuyết. Huấn luyện viên nhận định, không khí sôi động thực sự toát ra từ bên trong giai điệu bài hát chứ không cần phải xem phần dàn dựng, nhảy nhót. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết, đội anh mong muốn giới thiệu nhiều ca khúc mới đến khán giả trong mùa này, tuy nhiên đây cũng là bài toán khá nguy hiểm bởi khán giả có thể sẽ bình chọn cho những tiết mục quen thuộc với họ hơn.


IMG_0593-28bd1

IMG_0609-28bd1

“Ngủ đi con yêu” là phần thi thứ hai của đội “Giang Hồ” do cặp song ca Hồng Minh và Phương Khanh thể hiện. Vốn cùng sở hữu chất giọng cao, mượt nên khi hòa giọng, hai cô bé đã mang đến trường quay không khí nhẹ nhàng, du dương trong giai điệu của tình mẫu tử. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh phải khen ngợi hai thí sinh này hát rất hay và đầy cảm xúc. Thậm chí tiết mục này được anh đánh giá là hoàn hảo như… hát nhép.


IMG_0620-28bd1

IMG_0621-28bd1

Đội Dương Khắc Linh chào sân liveshow 3 với liên khúc nhạc phim “Frozen” do Hà Minh và Hà Vy trình bày. Hai thí sinh được đánh giá cao không chỉ bởi giọng hát mà còn cả kỹ thuật diễn xuất, đặc biệt là toàn bộ tiết mục hoàn toàn bằng tiếng Anh. Giám khảo Lưu Hương Giang nhận xét đây là tiết mục cô thích nhất trong các tiết mục trong mùa giải năm nay bởi dàn dựng tiết mục theo kiểu nhạc kịch là điều không dễ. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho biết đây là tiết mục khiến anh lo lắng nhất vì chỉ cần sai một câu thoại là toàn bộ mạch bài về sau. “Tôi từng định đổi bài cho các em vì tới giữa tuần mà thấy tiết mục vẫn còn chưa đâu vào đâu. Rất may, sự quyết tâm của hai bé đã mang lại tiết mục thành công mỹ mãn”, anh nói.


IMG_0628-28bd1

IMG_0631-28bd1

Tiến Quang và Hải Yến trình bài ca khúc “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến. Trong suốt tiết mục, một số khán giả lớn tuổi không giấu được cảm xúc khi lắng nghe hai bé biểu diễn. Cẩm Ly đề cao khả năng cảm nhận âm nhạc của hai thí sinh nhí bởi đây là một ca khúc hoàn toàn không dễ thể hiện, thậm chí đối với người lớn.


IMG_0647-28bd1

IMG_0655-28bd1

Bạch Phúc Nguyên và Cao Lê Hà Trang của các mùa trước trình diễn hit “No Promises” của Shayne Ward.


IMG_0725-28bd1

Quang Anh – Quán quân “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu tiên – thể hiện ca khúc “Tìm lại” được phối với phiên bản mới mẻ.


IMG_0739-28bd1