Hải Băng căng thẳng tột độ khi treo mình giữa 2 mỏm núi

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 13:13 30/07/2015

Thử thách đu dây qua 2 mỏm núi thực sự khiến các thí sinh "Cuộc đua kỳ thú" căng thẳng, trong đó có Hải Băng.

Khép lại những trải nghiệm kỳ thú tại Cao Bằng, các đội chơi đến với cuộc hành trình mới tại Hà Giang – điểm đến lần đầu tiên trong 4 mùa của "Cuộc đua kỳ thú"

Teaser tập 3

Sau khi khám phá Cao Bằng và đi một chặng đường dài lên Hà Giang, lần này tại dốc núi gần thôn  Tò Đú thuộc thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, các tay đua sẽ có một trải nghiệm kỳ thú với thử thách đi trên dây với quãng đường đáng kể hơn 200m từ một mỏm núi chênh vênh sang mỏm núi còn lại nơi bạn đua của họ đang chờ. Và khoảng cách từ dây cáp xuống các mỏm đá tai mèo sắc nhọn, dựng đứng, xám lạnh nằm xen lẫn với cây rừng giữa hai mỏm núi theo anh Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cascadeur Team X sẽ vào khoảng hơn 60m - một độ sâu đủ làm nản lòng cả cascadeur chứ không chỉ các tay đua. 

150730tvCDKT32-2b529

150730tvCDKT35-77dbb

150730tvCDKT37-7ea8f
Hải Băng lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ

150730tvCDKT31-497a1
Trang Pháp

150730tvCDKT28-51e3e

150730tvCDKT29-886a7
Đăng Hoàng

150730tvCDKT27-2e7ac
Lincoln

150730tvCDKT25-2e7ac
Song Ngư

150730tvCDKT66-7ea8f

150730tvCDKT16-875ea

150730tvCDKT13-886a7
Tim

Thử thách đặc biệt này được đội ngũ sản xuất tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng từ những ngày trước đó. Và cũng theo anh Nguyễn Anh Tuấn – Team X thì để chuẩn bị cho thử thách này, đội cascadeur chuyên nghiệp của anh với 14 người đã từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Mèo Vạc vào 3 ngày trước khi các đội đua di chuyển đến Hà Giang. Đội cascadeur chuyên nghiệp này cũng đã dành trọn 2 ngày rưỡi để setup và test game một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự an toàn cao nhất cho thử thách này. Toàn bộ đội cũng đã di chuyển qua lại hai mỏm núi nhiều lần để “bắt” 3 dây cáp 14 ly ngang qua hai mỏm núi và chia nhau túc trực liên tục ở hai mỏm núi này để đảm bảo không có “khán giả bất đắc dĩ” nào “chơi thử” nhiệm vụ của các đội đua cũng như các cascadeur thiện nghệ đã thay nhau đi thử và tính toán tất cả các phương án có thể xảy ra cùng thời gian ước tính khả thi nhất cho các đội đua có thể thực hiện thử thách một cách ngoạn mục và an toàn nhất.

150730tvCDKT77-cf18f

150730tvCDKT71-d8c10
Đội Cascadeur

150730tvCDKT53-d8c10
Anh Đức mếu máo khi nhìn Tim thực hiện thử thách

150730tvCDKT45-64604

150730tvCDKT47-42ad6
Băng Di lo phát khóc cho Trang Pháp

150730tvCDKT43-42ad6
Trúc Như cũng căng thẳng không kém đồng đội

150730tvCDKT44-64604
Trương Nam Thành lo lắng cho Hải Băng

Và sẽ không chỉ là những giây phút “thót tim” khi các đội chơi liên tục nghiêng ngả, đu đưa và trượt té và không dám một lần nhìn ngắm dù phía dưới và xung quanh họ là một khung cảnh tuyệt đẹp mang đầy đủ những đặc trưng của vùng cao nguyên đá. Những cung đường tuyệt đẹp của con đường Hạnh Phúc nổi tiếng và cảnh trí của núi rừng, của đỉnh Mã Pì Lèng cùng những nét văn hóa đặc trưng của Hà Giang cùng áp lực thời gian trong một cuộc đua gay gắt sẽ làm nên những giây phút đáng nhớ và những câu chuyện hấp dẫn cho tập 3.

Lincoln của đội Xanh lá đã có những ví von rất dí dỏm khi đang cheo leo giữa trời: “đi trên dây như thế mình rất sợ nhưng vẫn tưởng tượng đủ thứ để xua tan nỗi sợ đi, cảm giác mình giống Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký”. Cũng tại chặng đua này, chàng trai sinh ra và lớn lên tại nước Pháp và lần đầu tiên được biết sao là sự hung vĩ của núi rừng và cung đường Đông Bắc – Tây Bắc đã chia sẻ rằng: “Đây như một giấc mơ và mình chưa muốn dừng giấc mơ này ở đây”

Trong chặng đua sắp tới, phương tiện di chuyển chính của các đội chơi sẽ là những chiếc xe máy của chính những người dân bản địa. Đây sẽ là cơ hội để họ được đi qua những cung đường hiểm trở mà tuyệt đẹp ở nơi gần với cực Bắc của Tổ Quốc. Một trong những địa điểm nổi tiếng các đội chơi sẽ đi qua chính là con đường Hạnh Phúc nổi tiếng.  Đây chính là con đường nối liền Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc – Yên Minh đã được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959-1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet trong vòng 11 tháng để mở đường. Đây cũng chính là một địa điểm “trong mơ” của những phượt thủ muốn chinh phục từng “ngóc ngách” của Tổ quốc bằng xe máy.

150730tvCDKT8-886a7

150730tvCDKT2-886a7

Lái xe trên con đường nổi tiếng này, diễn viên Thùy Anh của đội Hồng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Thùy Anh đến Hà Giang. Lúc trước chị của Thùy Anh có đi phượt Hà Giang về kể thì Thùy Anh “mê” lắm rồi nhưng đến với "Cuộc đua kỳ thú" lần này, Thùy Anh mới có cơ hội đặt chân đến. Mặc dù đang ở vị trí không tốt ở chặng trước nhưng khi thực hiện nhiệm vụ và được di chuyển bằng xe máy thì hai anh em thấy áp lực cũng nhẹ dần. Vừa đi vừa ngắm cảnh cũng như nói chuyện đã làm Thùy Anh và anh Hoàng thoải mái hơn rất nhiều”. 

150730tvCDKT87-7ea8f

150730tvCDKT88-875ea
MC Phan Anh

150730tvCDKT96-ee14c

150730tvCDKT92-ee14c

150730tvCDKT102-875ea

150730tvCDKT98-858ce
Những hình ảnh dân cư Mèo Vạc

Tập 3 – chặng Hà Giang của "Cuộc đua kỳ thú 2015" sẽ lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h10 thứ Sáu tuần này, ngày 31/7/2015.

Ảnh: Nhân Phạm