GMTQ nhí: Phấn khích với Big Bang, bật khóc cùng “Gặp mẹ trong mơ”

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 16/10/2015

Đêm thi thứ ba của chương trình "Gương mặt thân quen nhí 2015" khép lại với những tiết mục đối lập cảm xúc, lúc sôi động với âm nhạc của Big Bang, khi sâu lắng với "Gặp mẹ trong mơ".

Tối 16/10, show thứ 3 chương trình "Gương mặt thân quen nhí" lên sóng với những tiết mục mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau đến từ 6 đội. Các thí sinh nhí và huấn luyện viên đã bắt đầu quen với “guồng quay” của cuộc thi, thể hiện qua những tiết mục được đầu tư không chỉ qua giọng hát mà còn ở hình tượng họ hóa thân thành.

Nổi bật trong đêm là màn hóa thân thành nhóm Big Bang của bé Gia Quý và huấn luyện viên Khánh Ngọc, thể hiện ca khúc hit “Bang Bang Bang”. Tiết mục nhận khá nhiều sự cổ vũ của khán giả bởi chất nhạc sôi động và tài bắt chước theo những điệu bộ đặc trưng của các chàng trai Kpop nổi tiếng. Về vũ đạo, cả hai cô trò chia sẻ họ phải vất vả dành 2 tiếng mỗi ngày luyện tập với vũ đoàn. Huấn luyện viên Khánh Ngọc cho biết, cô không tự tin trong các bước nhảy như cậu học trò lém lỉnh, thậm chí Gia Quý đã phải chỉ thêm cho cô khi luyện tập cùng nhau.

Cả ba giám khảo đều đồng loạt khen ngợi với sự “lột xác” ngày hôm nay của đội này. Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Khi biểu diễn, con làm chủ sân khấu rất tốt. Con diễn như không biết xung quanh mình có ai, như một ngọn lửa cháy bùng lên. Con đã thể hiện hết tất cả những gì con làm được để mang lại một tiết mục hoàn hảo nhất. Chú mong con tiếp tục phát huy được khả năng của mình”.


Image_8-791b4

Image_10-791b4

Một tiết mục khác có cảm xúc đối lập đó là bài thi của Minh Khang và Lan Phương trong ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”. Nữ huấn luyện viên đóng vai một người mẹ xuất hiện trong giấc mơ của cậu con trai mà mình luôn yêu quý. Vì quá xúc cảm với bài hát nên bé Minh Khang đã khóc nức nở khi biểu diễn. Sự nhập tâm của em khiến ba vị giám khảo cũng “sụt sùi” theo. Tiết mục được đánh giá là đã chạm được vào trái tim của khán giả.

Giám khảo Mỹ Linh cho biết: “Hôm nay xem hai cô cháu trình diễn dù giọng không được tốt lắm nhưng cảm xúc thật sự từ trái tim đã lan tỏa đến ban giám khảo chúng tôi. Người con nào cũng sẽ yêu mẹ mình như thế. Nghệ thuật là từ trái tim đến trái tim, cô mong rằng các em bé xem tiết mục của con cũng sẽ cảm nhận được tình cảm thiêng liêng này”.


Image_28-791b4

Image_31-791b4

Image_12-791b4

Image_16-791b4
Các giám khảo rơi lệ trước tiết mục đầy cảm xúc

Trước đó, Bảo Ngọc và Phan Ngọc Luân hóa thân thành nhóm Boney M, mở màn đêm thi với liên khúc “Rasputin - Bahama Mama”. Sau khi tiết mục kết thúc, Bảo Ngọc còn tự tin phỏng vấn ban giám khảo bằng một số câu hỏi tiếng Anh khá thú vị. Giám khảo Hồng Vân nhận xét rằng, nhìn chung đây là một tiết mục rất vui, ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái và thích thú khi xem.


Image_2-791b4

Image_3-791b4

Phương Mỹ ChiNam Cường hóa thân thành giảng viên thanh nhạc NSƯT Măng Thị Hội với bài hát “Bóng cây Konia”. Để có thể trình diễn được bài hát này, cả hai thầy trò đã phải nỗ lực luyện thanh. Thời gian luyện tập của Phương Mỹ Chi đã lên đến 8 tiếng mỗi ngày. Trong khi luyện tập, cô bé được giám khảo Mỹ Linh chỉ dẫn cho cách luyện thanh ở những nốt cao và luyến láy tinh tế. Tiết mục này giúp đội “chị Bảy” giành giải nhất tuần với số điểm 35.


Image_33-791b4

Image_35-791b4

Bé Ben - Hoàng Quân và huấn luyện viên Khương Ngọc hóa thân thành Micheal Buble với bài hát “Save The Last Dance For Me”. Đến với tiết mục này, Khương Ngọc sẽ đóng vai một nhạc sư hướng dẫn một lớp học nhảy. Bé Ben trong trang phục áo sơ mi bụi bặm khiến khán giả thích thú vì tiết mục mang tính chất nhạc kịch kết hợp cả diễn xuất, ca nhạc và vũ đạo.


Image_13-791b4

Image_14-791b4

Lần đầu tiên phải đối mặt với thử thách hát chèo, Trang Thư và ca sĩ Thúy Uyên gặp phải khó khăn khi phải tập hát giọng Bắc theo đúng phong cách hài chèo khi hóa thân thành NSƯT Xuân Hinh và NSƯT Thanh Ngoan trong trích đoạn chèo “Bói ông bói bà”. Ngoài việc phải hóa trang đôi mắt “không thấy đường” Trang Thư đã phải gắn thêm râu giả còn Thúy Uyên thì phải nhuộm răng đen. Cả hai cô trò đã có màn tung hứng vô cùng ăn ý và thể hiện đúng được lối diễn xuất của những diễn viên hài chèo nổi tiếng đất Bắc.


Image_38-791b4

Image_40-791b4

Ở tiết mục khách mời, Đàm Vĩnh Hưng và bé Lan Vy trình bày ca khúc “Nghĩ về cha” với phần phụ diễn của nghệ sĩ Minh Thuận. Đàm Vĩnh Hưng thổ lộ: “Hưng đã hát bài này nhiều lần nhưng chưa bao giờ xúc động như ngày hôm nay với đoạn kịch ngắn của anh Minh Thuận”. Riêng Minh Thuận, người đã gắn bó qua hai mùa bày tỏ cảm xúc bồi hồi khi trở lại sân khấu “Gương mặt thân quen”.


Image_6-791b4

Image_32-791b4

Sau phần cho điểm, Nam Cường - Phương Mỹ Chi đã xuất sắc lần đầu tiên vươn lên vị trí đầu bảng. Những nhân vật cho tuần 4: Khương Ngọc - bé Ben đóng vai Minh Thuận - Nhật Hào, Phan Ngọc Luân - Bảo Ngọc đóng vai Ánh Tuyết, Lan Phương - Minh Khang đóng vai Elvis Presley, Thúy Uyên - Trang Thư đóng vai James Brown, Khánh Ngọc - Gia Quý đóng vai NSƯT Thanh Sang, Nam Cường - Phương Mỹ Chi đóng vai Phan Đinh Tùng.


Image_1-791b4
Đội của Phương Mỹ Chi - Nam Cường về nhất trong tuần này