Duy Khiêm Ngố hoài nghi về tính công bằng của "The Winner Is"

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 14:50 27/08/2015

“Hiện tượng mạng” Duy Khiêm Ngố bày tỏ sự bất mãn về tiêu chí chấm điểm của 100 vị giám khảo khách mời trong đêm thi loại trước đây. Tuy vậy, anh vẫn quyết định quay trở lại sàn đấu “The Winner Is” một lần nữa để khẳng định mình.

Đêm liveshow 8 thuộc vòng "Tái đấu 2" trong khuôn khổ chương trình "The Winner Is – Tôi là người chiến thắng" sẽ lên sóng trực tiếp trên kênh HTV7 vào lúc 21 giờ ngày 29/8/2015. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng bảng và tuần sau, 16 thí sinh được lựa chọn từ 8 bảng đấu sẽ bước tiếp vào những cuộc tranh tài quyết liệt hơn ở vòng Tứ kết. Giám khảo khách mời Đức Huy trở lại với vị trí ghế nóng. Bên cạnh đó, đêm thi tuần này, khán giả sẽ gặp gỡ cô ca sĩ có giọng hát cao vút cá tính, Vũ Cát Tường. 6 thí sinh tham gia vòng "Tái đấu 2" gồm có: Tạ Thu Hương, Duy Khiêm, Công Nam, Đông Hùng, Bảo Quân và Trish Lương.

Đặc biệt Duy Khiêm Ngố - hiện tượng online với nhiều clip chế vui nhộn sau khi thể hiện sự hoài nghi, không phục kết quả ở lần thi trước đã chính thức quyết định quay trở lại.

Tuy là thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, nhưng kết quả ở bảng thi “Ca sĩ mới 2” lên sóng ngày 15/8 vừa qua, bạn chỉ nhận được 70/101 lựa chọn, ra về với vị trí thứ 6 trên tổng 7 thí sinh tranh tài trong đêm. Cảm xúc của bạn thế nào?

Khi nhìn thấy kết quả 70/101, mình hơi bất ngờ vì nghĩ nỗ lực của bản thân dành cho bài thi phải đạt hơn con số này. Nếu theo dõi chương trình lúc đó, mọi người sẽ thấy khuôn mặt mình có thoáng qua vẻ khó chịu. Đêm đó, hai thí sinh có điểm cao nhất là Hoàng Mạnh và Ngọc Trâm, 85 và 82 thì phải. Mình đồng ý với kết quả này vì hai bạn đó thực sự đã có phần trình diễn khá tốt. Vị trí thứ ba được đi tiếp nên là mình mới hợp lý. 

Lúc công bố kết quả, vài người bạn của mình còn tỏ thái độ đứng lên đi về. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến chương trình lên sóng trực tiếp nên mình đã nhắn tin bảo họ nán lại xem tiếp những phần trình diễn sau của những bạn khác.

NGO DUY KHIEM (5)-a5bba
Ngô Duy Khiêm biểu diễn trong đêm thi "Ca sĩ mới 2"

Theo Duy Khiêm, điều gì khiến bạn không nhận được nhiều sự yêu mến của ban giám khảo bằng các thí sinh khác?

Ban đầu, mình nghĩ một phần là bài hát “60 năm cuộc đời” đã quá cũ, giám khảo trẻ tuổi khó “cảm”. Nhưng sau đó nghĩ lại, lý do này không thực sự đáng để mình nhận 70 điểm, bởi đi thi hát thì yếu tố quan trọng nhất chẳng phải là giọng hát và phần trình diễn sao? Mình tự tin đã làm tốt hai yếu tố này nên không hiểu ban giám khảo nghĩ gì? Cũng không loại trừ trường hợp ban giám khảo “thiên vị” hoặc “quen biết” với các thí sinh khác, còn bản thân mình thì “ngoại đạo” nên đành… lép vế.

Bạn cho rằng nguyên nhân ban giám khảo không lựa chọn bạn là vì bài hát cũ, nhưng thực tế ở những đêm thi trước, các ca khúc xưa vẫn có chỗ đứng nhất định. Bạn nghĩ gì về điều này?

“60 năm cuộc đời” tuy là nhạc xưa nhưng mình đã làm mới nó lại theo cách của mình. Ca khúc này không phải kiểu nhạc xưa đầy tính tự sự, nghe để thấm, mà theo mình nó thuộc dạng nghe để hưởng ứng theo. Như đã nói, ban đầu mình nghĩ nguyên nhân bị điểm thấp là do việc chọn bài nhưng sau đó mình nghi ngờ lý do nằm ở nơi khác.

Có phải bạn đang đặt nghi vấn về sự khách quan trong việc lựa chọn của ban tổ chức?

Mình có đọc thông tin về vụ của anh Lý Hùng và gần đây là vụ của Tố My nên mình rất hoài nghi về sự công bằng của 100 con người ngồi trên đó lẫn những người tuyển lựa họ.

NGO DUY KHIEM (7)-a5bba

Lý do nào để bạn quyết định quay lại vòng tái đấu của “The Winner Is”?

Ban đầu, thực lòng mình không có hứng để tái đấu nhưng sau đó nghĩ lại lý do đưa mình đến với cuộc thi đó là từ niềm nhung nhớ ánh đèn màu, từ sự đam mê được trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, nếu chỉ vì một phút chốc háo thắng mà biến thành cuộc tỷ thí đỏ đen thì mình thấy bản thân “rẻ” quá. Mình phải ở lại để trình diễn tiếp, ban giám khảo không chấp nhận cũng chẳng sao, mình cần khán giả hơn. Mình cũng sẵn sàng tinh thần vòng này có thể sẽ lại bị loại, nên chỉ biết hát bằng tất cả những gì bản thân có thể làm được.

Kể ra cũng buồn, nhưng còn có một nguyên nhân khác khiến mình quyết tâm tái đấu. Hôm thi, sau khi bị loại, trên đường vào cánh gà, mình có nghe một bạn khán giả nhận xét mình thế này: “Pê-đê mà cũng bày đặt đi hát”. Lúc đó mình tức lắm. Đồng tính thì sao? Đồng tính mà có thể đứng trên sân khấu lớn để biểu diễn trước hàng ngàn người, còn hơn một người đàn ông cao to chỉ biết to mồm, nhục mạ người khác. Mình sẽ thi đấu tiếp để cho những người đó biết rằng, mình rất mạnh mẽ.

Đi thi nhưng với tâm lý sẽ bị loại, liệu bạn có đủ tự tin để cống hiến cho khán giả những tiết mục chất lượng như bạn đã chia sẻ?

Không phải mình không tự tin. Mà đúng hơn là mình không còn tin vào điểm số từ ban giám khảo.

Bất mãn với chương trình như vậy, sao bạn không chọn một sân chơi khác để thử sức?

Điều này phụ thuộc vào tính thời điểm nữa. Khi bạn đang đói bụng mà có ai đó mang bánh đến cho bạn, tất nhiên bạn sẽ ăn ngay. Sau khi vượt qua vòng casting và chuẩn bị bước vào vòng đấu bảng của "The Winner Is”, song song lại có một chương trình âm nhạc nữa mời mình tham gia nhưng đáng tiếc bên đó không chấp nhận thí sinh đang ở trong một cuộc thi khác nên đành hủy. Vậy là mình “bén duyên” với “The Winner Is”.

NGO DUY KHIEM (2)-a5bba

Trong đêm thi tuần này, bạn sẽ chuẩn bị gì để thi đấu với 5 thí sinh còn lại?

Với vòng tái đấu này, Duy Khiêm rút kinh nghiệm đợt trước, sẽ chọn bài mới hơn, hợp thời đại hơn.

Trong số 5 đối thủ, Duy Khiêm đánh giá ai cao nhất? Bạn có ngại khi thi đấu chung bảng với người đó không?

Ở bảng này, mình chỉ ngại Trish Lương thôi. Bạn này có lực lượng fan hùng hậu lắm. Không loại trừ khả năng ban giám khảo cũng là “fan” của bạn đó. Nhưng kệ, như đã nói, mình sẽ không thèm quan tâm đến ban giám khảo nữa. Lần này, mình hát cho mình.