Dự đoán Quán quân "Vietnam's Got Talent" mùa 3

Kira, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/04/2015

Cùng nhìn lại 14 tiết mục đặc sắc trong vòng chung kết "Vietnam's Got Talent 2014" và thử dự đoán đâu là cái tên xuất sắc nhất.

Sau một thời gian khá dài, "Vietnam's Got Talent" mùa 3 đã bước đến chặng đường cuối và đêm trình diễn cuối cùng, công bố Quán quân mới cũng sắp được diễn ra. 14 tiết mục lọt vào Vòng Chung kết thực sự là những cái tên được khán giả thường xuyên nhắc đến, tạo hiệu ứng rõ rệt, góp phần vào thành công của mùa thi này.

Khảo sát: Ai sẽ là Quán quân "Vietnam's Got Talent" mùa 3?

Bạn chỉ có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đức Vĩnh
Chuồn chuồn giấy
Từ Như Tài
Mai Quốc Anh
Thảo Vy
Gia Linh - Gia Bảo
6 múi
Bích Ngọc
4 chị em
Hà Chương
Thục Nhi - Đức Huy
Thục Anh
Chiến binh đường phố
Huỳnh Nhu

Sau cặp Dancesport nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc, chàng luật sư tập sự hát Opera Trần Hữu Kiên, người xem có thể khẳng định ngay rằng, ai cũng có thể trở thành Quán quân, bất kì bộ môn nào cũng có thể được đón nhận rộng rãi. Không nhất thiết phải là ca hát, không cần là người có ngoại hình lung linh, phù hợp showbiz mà nếu truyền tải được niềm đam mê thể hiện tài năng bản thân đến người hâm mộ tiết mục là đã thành công lớn rồi.



Đức Vĩnh là cậu bé tài năng, độc đáo nhất năm nay với khả năng thể hiện âm nhạc dân tộc rất "kỳ diệu". Đức Vĩnh luôn nhập vai xuất sắc, thể hiện được cái hồn của âm nhạc, nhân vật và chất truyền thống đậm nét. Bên cạnh đó, dù mới 8 tuổi nhưng cậu bé không hề ngại ngùng hay gặp khó khăn khi nhập các vai nữ, thậm chí còn vô cùng thuyết phục, duyên dáng. Ngược lại với Đức Vĩnh, cô bé hồn nhiên Bích Ngọc lại năng động, hồn nhiên, sôi nổi. Cô bé thể hiện rất nhí nhảnh các ca khúc tiếng Anh, nhạc nhẹ hay những bài hát phù hợp lứa tuổi, mang đến sự gần gũi, thân thương cho khán giả. Đối lập với sự e dè ở sau hậu trường, Bích Ngọc lại hoàn toàn thoải mái, tự tin, vô cùng lém lỉnh khi bước lên sân khấu, đứng trước đông đảo người xem.



Đức Vĩnh



Bích Ngọc

Nhóm 6 múi và Chiến binh đường phố là 2 cái tên tiêu biểu của mùa thi năm nay đều đến với chương trình bằng thể thao đường phố. Bộ môn khoe được nét đẹp, sự khỏe mạnh của cơ bắp, vẻ rắn rỏi, nam tính của các chàng trai đã hoàn toàn chinh phục khán giả truyền hình. Do đó, dù lần đầu "công phá" "Vietnam's Got Talent" nhưng đã có tới 2 nhóm thi lọt thẳng tới vòng cuối cùng. Nếu Chiến binh đường phố có những màn thể hiện sức mạnh rất ấn tượng, tạo hình đẹp mắt thì nhóm 6 múi lại có những màn lồng ghép câu chuyện, thông điệp cùng âm nhạc đầy cảm hứng. Bên cạnh đó, hình thể nóng bỏng của 2 nhóm cũng là điều khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.



Chiến binh đường phố



6 múi

Vòng chung kết mùa 3 có tới 2 cặp Dancesport nhí hết sức đáng yêu, đó chính là 2 anh em sinh đôi Gia Linh - Gia Bảo và "cặp đũa lệch" Thục Nhi - Đức Huy. Gia Linh - Gia Bảo có sự gắn kết đầy ăn ý và năng lượng tươi trẻ của 2 anh em, rất hiểu nhau, tự tin trên sân khấu. Trong khi đó, Thục Nhi - Đức Huy lại rất thích thử nghiệm, liều lĩnh và diễn xuất cũng rất nhập tâm. Sau ngôi vị Quán quân mùa 1 của Đăng Quân - Bảo Ngọc, rất nhiều hi vọng cũng đã dồn lên 2 cặp Dancesport nhí của chương trình năm nay bởi cả 4 gương mặt trẻ này đều rất tài năng và xứng đáng cho vị trí cao nhất.



Thục Nhi - Đức Huy



Gia Linh - Gia Bảo

Hà Chương và Từ Như Tài là 2 thí sinh đều lựa chọn thể hiện âm nhạc dân tộc, có phần kén khán giả trẻ nhưng được lòng đông đảo những người xem lớn tuổi. Thợ cắt tóc 32 tuổi Từ Như Tài là 1 hình ảnh điển hình cho 1 tài năng ẩn dật khát khao được tỏa sáng, còn nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương lại chứng minh được nỗ lực phi thường trong cuộc sống khi vượt qua những trở ngại của người khuyết tật để cống hiến cho khán giả những tiết mục đầy cảm xúc. Tuy nhiên, 2 phần thi vừa qua của anh Từ Như Tài và Hà Chương đều quá táo bạo, lồng ghép các màu sắc âm nhạc đối lập chưa thực sự đã tai, nhận được nhiều lời góp ý từ phía giám khảo. Thế nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào số phiếu của khán giả nên cũng khó có thể nói trước được điều gì.



Hà Chương



Từ Như Tài

Nhóm Chuồn chuồn giấy sau khi tạo ấn tượng mạnh mẽ ở bán kết với "tiểu hồ ly" 4 tuổi thì tiếp tục đổi mới trong đêm thi chung kết. Không quá nặng yếu tố hài, "Tiên phàm kỳ truyện" của Chuồn chuồn giấy được đầu tư mạnh tay ở mặt phối cảnh, trang phục, kịch bản, những câu thoại cho đến ca hát. Bên cạnh đó, nhóm còn truyền tải những thông điệp sâu sắc hơn, cảm động hơn, giúp các diễn viên có đất để thể hiện hết tài năng của mình. Nhóm 4 chị em là 1 nhóm nhạc vừa hát vừa chơi nhạc cụ cực chất. Lựa chọn âm nhạc dân tộc để biến tấu, làm mới theo phong cách trẻ trung, hiện đại không phải là điều dễ dàng, thế nhưng 4 chị em đã hoàn thành khá xuất sắc. Trong đêm chung kết vừa qua, 4 chị em đã lần đầu chọn nhạc Rock nước ngoài để tái hiện bằng nhạc cụ Việt cùng phần rap sáng tạo, vũ đạo đơn giản nhưng mang lại tinh thần sôi nổi, những đoạn solo nhạc cụ đã tai và hơn hết là vẫn thể hiện được chất trẻ trong mỗi cá nhân.



4 chị em



Chuồn chuồn giấy

Mai Quốc Anh và Huỳnh Nhu là 2 gương mặt nam trẻ "đơn thương độc mã" trong 2 bộ môn độc đáo của mình. Nếu Mai Quốc Anh vừa thể hiện sự mạnh mẽ, cả sự uyển chuyển, mềm mại đầy tính nghệ thuật của bộ môn múa cột lần đầu xuất hiện thì Huỳnh Nhu lại là tiết mục ảo thuật hài duy nhất lọt vào vòng chung kết. Mai Quốc Anh khao khát được mang lại hình ảnh tích cực hơn cho bộ môn múa cột vốn vấp phải nhiều định kiến trong nước, còn Huỳnh Nhu lại kết hợp khả năng diễn hài vốn có, kỹ thuật nói tiếng bụng không đụng hàng và những trò ảo thuật đơn giản, rất đời thường nhưng vô cùng lý thú.



Mai Quốc Anh



Huỳnh Nhu

Cuối cùng, Thục Anh - Thảo Vy, 2 cô nàng cùng lứa tuổi từng "chạm trán" trong bán kết, tiếp tục tranh đấu ở chung kết là 2 mầm non hứa hẹn tương lai sáng lạn cho nền nghệ thuật nước nhà. Thảo Vy với giọng hát khỏe, kỹ thuật đã được mệnh danh là "tiểu Uyên Linh", sau đêm chung kết lại được Huy Tuấn phong làm "Thu Minh nhí". Thục Anh lại thể hiện được sức trẻ, nét quyến rũ, nữ tính rất thu hút và được các giám khảo gọi yêu là "Hoa hậu tương lai". Cả 2 tài năng trẻ này đều mang lại những màn trình diễn vượt ngoài sức tưởng tượng và lứa tuổi của 2 em, tạo nên nhiều bất ngờ khi khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ.



Thục Anh



Thảo Vy

Ngôi vị Quán quân mùa 3 sẽ lộ diện trong đêm Gala trao giải vào tối Chủ nhật tới (5/4). Đây là 1 cuộc thi với nhiều bộ môn khác biệt, nhiều tài năng có hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau... do đó, mọi dự đoán hiện nay đều rất mơ hồ, khó chính xác. Thế nhưng, đối với cả 14 tiết mục trên đây, bước đến chặng đường cuối này chắc chắn đã là 1 thành công rất lớn rồi và dù có đăng quang hay không, họ đều đã để lại ấn tượng tốt đẹp, truyền đến khán giả truyền hình ngọn lửa đam mê, ý chí quyết tâm theo đuổi và trau dồi khả năng riêng của mỗi cá nhân trong cuộc sống cực kỳ sôi động, muôn màu hiện nay.

Ảnh: Ân Nguyễn