Cậu nhóc 7 tuổi bịt mắt đánh đàn gây "choáng" nước Anh

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 12:58 19/05/2015

Vừa chơi đàn vừa bịt mắt không phải chuyện đùa. Thế mà cậu bé Leo Bailey-Yang đã làm các giám khảo sững sờ với tài năng thiên phú này trong "Britain's Got Talent".

Vòng Audition của “Britain's Got Talent” phiên bản Anh đã gần đi đến hồi kết. Việc phát hiện ra nhiều tài năng nhí với những khả năng đặc biệt hứa hẹn sẽ là thử thách gây khó khăn cho bộ tứ quyền lực khi họ buộc phải chọn ra thí sinh nào thật sự xứng đáng bước vào vòng Bán kết . Một “ca khó” phải kể đến trong tập phát sóng tuần này đó là thí sinh nhỏ tuổi Leo Bailey-Yang đến từ thành phố Manchester của Anh. 




Leo Bailey-Yang một trong những thí sinh tài năng của mùa giải thứ 9

Từ lúc bước ra sân khấu, cậu bé Leo đã “hớp hồn” khán giả bởi ngoại hình nhỏ nhắn và sự đáng yêu của mình. Hai giám khảo nữ của chương trình - Amanda và Alesha dường như không tin vào mắt mình khi tài năng nhí sẽ chơi đàn kèm với đồ bịt mắt. Mặc dù chỉ học piano cách đây hai năm cộng với con mắt không nhìn thấy nhưng cậu bé 7 tuổi vẫn đánh đàn với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt. Điều đặc biệt ấy đã khiến giám khảo Simon Cowell và khán giả phải tròn xoe mắt và há hốc kinh ngạc.

Phần biểu diễn của nhóc tì 7 tuổi




Biểu cảm của giám khảo trước phần trình diễn "chấn động" này

Kết thúc phần thi, Leo Bailey-Yang được ví von như là người hùng từ cựu giám khảo “American Idol”. Với sự đồng ý từ bốn người cầm cân nảy mực, cậu học sinh này được bước tiếp vào vòng trong trước sự cổ vũ của khán giả.
 
Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú của mình qua Twitter