Cận cảnh Lan Ngọc "bay lượn như chim" trên sàn tập Chung kết

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 10/04/2015

Ninh Dương Lan Ngọc sẽ có 1 tiết mục hứa hẹn cực kì ấn tượng trong đêm Chung kết "Bước nhảy hoàn vũ 2015".

Trong số top 4 "Bước nhảy hoàn vũ 2015", Ninh Dương Lan Ngọc hiện là cái tên vô cùng sáng giá cho ngôi vị Quán quân bởi lẽ ở cô, kỹ thuật luôn được đảm bảo, khả năng nhập vai rất tốt, có lượng fan ủng hộ đông đảo và đặc biệt là có hình ảnh, tính cách gần gũi, tạo được nhiều thiện cảm ở khán giả truyền hình. Trải qua 10 liveshow, Lan Ngọc bước lên ngôi vị Quán quân tuần được 5 lần và chắc chắn sẽ là 1 đối thủ khiến các ứng cử viên khác phải dè chừng.

Chào Lan Ngọc, bạn hãy bật mí 1 chút về 2 bài thi Chung kết ngày mai đi!

2 bài thi lần này của Ngọc đều có những ý nghĩa riêng của nó. Bài đầu tiên "Lolita" là 1 hình ảnh đến từ Pháp, 1 cô gái rất đẹp. Đẹp từ tâm hồn của 1 đứa trẻ trong trắng, ngây thơ từ năm 13 tuổi. Nhưng khi lớn lên lại trở thành 1 cô gái vô cùng tàn tạ khi đi theo người tình mới. Daniel trong vai người yêu cũ sẽ "xử lý" người yêu mới, người đã làm "Ngọc" ra nông nỗi đó (cười). Ngọc phải thể hiện sự ngây thơ, trong sáng từ đầu, cho đến khi mất dần và trở thành người phụ nữ 30 tuổi.

Còn bài thứ 2 là "Thập diện mai phục" sẽ thể hiện được độ hoành tráng, độ đẹp của tiết mục ở cả dàn dựng, hình ảnh cho tới các vũ đạo. Chương Tử Di là 1 người đã học múa từ nhỏ, đã 13 năm. Ngọc phải xem đi xem lại clip của chị để học hỏi, mà phải đóng cô gái mù nhảy múa nữa nên bên cạnh vũ đạo thì biểu cảm trạng thái của Chương Tử Di phải nói là quá xuất sắc. Ngọc cứ nhìn hoài, tập theo hoài mà chưa ra được cái thần đó, nhưng mà cứ cố gắng phiêu theo nhạc và các động tác đó. Các điệu nhảy của Trung Quốc rất công phu, đẹp mắt mà lại rất mềm mại, còn Ngọc thì cứ "giật đùng đùng" như đi đánh lộn vậy đó (cười lớn). Em sẽ kết hợp với cả Ganev - bạn nhảy của Hương Giang trong phần thi này. Daniel và George Ganev sẽ đấu kiếm hoành tráng để tranh giành Ngọc (cười).

Vì Ngọc đã từng nhảy 3 người rồi nên lần này nhảy 3 người phải khác hơn, đặc sắc hơn.






Ninh Dương Lan Ngọc sẽ bay lượn trên không trung trong bài thi "Lolita"

Vậy tại sao Ngọc không chọn câu chuyện gì đó có màu sắc Việt Nam trong đêm Chung kết?

Vì Ngọc đã có quá nhiều tiết mục về Việt Nam rồi. Ngọc muốn mang lại điều gì đó mới mẻ và đặc sắc để khán giả dễ nhớ đến mình hơn trong đêm Chung kết. Đây đều là 2 câu chuyện đậm tính nhân văn và văn hoá rõ nét, khác biệt, để thể hiện nó là điều không dễ dàng.

Ngọc lựa chọn sự an toàn, sở trường hay liều lĩnh trong đêm thi tới?

Tất nhiên có những sự an toàn nhất định nhưng vẫn pha một số yếu tố mạo hiểm. Thứ nhất là Pasodoble, đây là điệu mà Ngọc nhảy không giỏi nhưng vẫn muốn đưa vào bài diễn một lần nữa. Thứ 2 là múa Trung Quốc, Ngọc phải nhờ 1 bạn học từ Trung Quốc về dạy lại, múa cực kỳ đẹp luôn, độ uyển chuyển và độ cong của khung người rất rất đẹp. Nhưng đến khi mình nhảy thì như... con cá khô vậy đó. Bài diễn có thời lượng dài hơn bình thường, rồi còn có phân đoạn đánh trống, 1 "trận chiến" giữa 3 nhân vật nữa. Nói chung là phải dùng sức rất nhiều, Ngọc đang cảm thấy áp lực nhiều hơn bình thường.



Chế độ ăn uống, sinh hoạt của Ngọc có khác gì khi tham gia cuộc thi?

Ban ngày ngủ dậy Ngọc chỉ có 1 bữa ăn trưa vào 1h thôi, sau đó là ăn đêm vào 12h đêm hay 1h sáng sau khi tập xong. Do đó, người thì không mập nhưng bụng thì rất to (cười lớn). Ăn ít hơn, uống nước nhiều hơn, Ngọc bị sụt 3kg từ thời điểm đầu đến giờ. Nhưng sức khỏe Ngọc thì tốt dần lên theo từng show. Cường độ tập luyện tăng cao, lịch tập căng hơn, mỗi lần tập tại phòng tận 5 lần liên tục rồi được nghỉ 1 chút, chỉ biết nằm vật ra. Vì ở đây tập 10 thì ra sân khấu chỉ còn 6-7 phần thôi.

Dường như vũ công nữ luôn có ưu thế ở "Bước nhảy hoàn vũ"?

Chính xác là vậy. Vũ công nữ là người thể hiện, phô diễn được nhiều nhất. Còn nam nhiều khi hỗ trợ là chính. Nhưng phải có nam tốt thì mới có nữ tốt. Nam phải chắc, bưng bê tốt, dìu dắt nữ đi tốt thì nữ mới tỏa sáng được. Cuối cùng, nữ luôn được quan tâm nhiều hơn. Con gái sinh ra là được hưởng mà (cười lớn).



Những động tác múa Trung Quốc vô cùng tỉ mỉ, phức tạp

Với bạn đẹp có phải là 1 lợi thế?

Có chứ. Nói chung làm trong ngành giải trí, phải có nhan sắc 1 chút xíu. Đó là điều đầu tiên mọi người nhìn vào trước nhất và cũng là ấn tượng đầu tiên của mỗi người khi gặp bạn.

Bạn có ngại scandal không? Ví dụ sau cuộc thi bạn gặp những tin đồn không hay?

Ngọc ngại chứ. Nhưng mình bắt đầu biết chấp nhận hơn rồi. Vì mỗi khi làm 1 điều gì thì Ngọc thường xác định trước những hậu quả có thể kéo theo. Không ai có 1 con đường thẳng để đi hết, lúc nào cũng có điều này điều kia thì mới là showbiz.




Yếu tố may mắn góp bao nhiêu phần trăm vào thành công của bạn hôm nay?

Có lẽ là 80%. Khi tham gia cuộc thi, mọi người hầu như đều có chút gì đó sẵn sàng. Còn Ngọc hình như là người gần cuối nhận lời, sau Hương Giang. Các thí sinh khác đã chuẩn bị được 3 bài thì Ngọc mới bắt đầu tập bài đầu tiên. Đến bài thứ 2 thì cũng vẫn chưa có ý tưởng, chưa quen với mọi thứ. Daniel lại còn khó tính nữa, cứ bắt Ngọc tập xoay tít hoài. Rồi Ngọc nản chí, nhưng mỗi lần lên sân khấu là lại khác. Bao nhiêu hứng thú, năng lượng ở đâu lại tràn về. Đến show thứ 2 khi được nhất tuần lại là 1 niềm tin vững chắc nữa để mình đi tới ngày hôm nay. Ngọc cảm giác hành trình 10 liveshow vừa qua như... 10 năm trong nghề vậy đó.

Ngọc cảm nhận đây đúng là cái duyên. Giống như chị Khánh Thi thường nói, lên sân khấu phải có cái duyên mới tỏa sáng được.

Danh hiệu "Nữ hoàng kịch tính" của bạn có sợ bị hiểu chệch thành "Nữ hoàng chiêu trò" không?

Mọi người thấy sao chứ Ngọc cảm nhận được mình vẫn nhảy nhiều hơn là "dùng chiêu" đấy chứ (cười). Thật sự thì như Ngọc đã từng chia sẻ, đây cũng là cơ hội để Ngọc được tiếp xúc và dấn thân vào những vai diễn, hình tượng đột phá mà ngoài đời chắc rất lâu và rất khó để thử sức. Mong là sau chương trình, các đạo diễn sẽ để ý và dành cho Ngọc nhiều vai... ác ác thì càng tốt (cười lớn).



Lan Ngọc được hướng dẫn chi tiết từng dáng đứng, động tác cho thật chuẩn xác

Ngọc có phải là 1 người tham lam?

Có, Ngọc tham lắm (cười). Tham nhưng lại hay nản. Cái gì cũng muốn, thích tạo những điều ấn tượng mà khi làm không được lại... bỏ đi hết. Mình nản chí nhiều hơn là cố gắng hết sức, nhưng may mắn có Daniel ở kế bên để đốc thúc. Mỗi lần giận thì Daniel lại khiến Ngọc buồn cười rồi thế là dẹp hết sang 1 bên để tập tiếp.

Vậy Ngọc đang muốn thoát ra khỏi danh xưng "ngọc nữ" của showbiz?

Thật sự danh xưng "ngọc nữ" đó cũng không phải đóng khung trong hình ảnh hiền lành, chân chất mà chỉ là trong sáng và cần có tài năng nữa. Mình phải có thực lực mới chứng minh được khả năng trước mọi người. Còn đã là diễn viên thì phải biến hóa và thử sức trong nhiều hình ảnh khác nhau để không giậm chân tại chỗ. Vai diễn Lụa trong "Vừa đi vừa khóc" là vai mà Ngọc được sáng tạo rất nhiều. Mỗi lần ngồi chờ và đùa giỡn với ê-kíp đều được "bác Đãng" đưa vào phim, như là lúc nói tiếng Hoa, tiếng Hồng Kông, hay những lúc Ngọc ngồi hát linh tinh cũng là chính con người Ngọc đó.

Lan Ngọc phải thể hiện vai 1 cô gái mù trong bài thi "Thập diện mai phục"

Có sự cố sân khấu nào hay tiết mục nào Ngọc chưa ưng ý không?

Bài "Cánh đồng bất tận" Ngọc muốn làm có hiệu ứng và nguy hiểm hơn 1 chút. Lúc đầu đứng lên vai Daniel không biết là phải đứng khép để chắc và an toàn hơn. Mới đứng lên, run chân 1 cái, Ngọc bị đập đầu và ngực xuống, rất khó thở, nằm luôn trên sân khấu. Bài nhảy đó pha Đương đại nên Ngọc khó nắm bắt về cảm xúc, động tác cũng như nhịp thở. Rồi lúc làm Maleficent bị đập cằm xuống sàn tập. Liveshow 6 nhảy Tango cũng có trục trặc nhưng may là vẫn ứng phó được. Nói chung là Ngọc có nhiều kỉ niệm nhớ đời với cuộc thi lắm.

Bạn có hay để ý đến những thí sinh khác không?

Ngọc có. Có lẽ Ngọc mê nhất là chị Diệp Lâm Anh. Mỗi lần trình diễn, chị Diệp Lâm Anh lại khiến mình cảm nhận mỗi khác. Bài thi "Thiên nga đen" chị chỉ tập luyện trong 2 ngày thôi để đứng trên giày mũi cứng, bong cả 1 chiếc móng chân luôn. Nhưng mà chị nhảy cực kì chắc mặc dù đau lắm. Lúc chạy chương trình với mọi người, chị nhảy đi nhảy lại 3 lần luôn từ đầu tới cuối trọn vẹn. Mỗi lần đứng lên mũi cứng, phải tập duỗi mũi chân cực kỳ đau. Ngọc từng học Ballet 2 năm mà cũng chỉ nghe nói tới chứ chưa có cơ hội thử sức. Thấy chị làm được những điều đó khiến mình cảm giác bài "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" của mình chưa là gì cả, mặc dù đây là bài nhảy cũng rất khó, chân Ngọc giờ chỉ đứng được 1 bên, bên còn lại chỉ duỗi thẳng chứ co vào không được, chịu không nổi.

Quan sát các thí sinh khác nhiều khi mình ngưỡng mộ họ quá, tự tạo cho mình áp lực luôn. Ngọc toàn đưa ra những thử thách cho bản thân, mau nản và lại còn bị áp lực tâm lý nữa chứ. Mà lâu rồi Ngọc không sửa được (cười lớn).




Ban đầu khi tham gia cuộc thi, Ngọc có lo lắng không?

Ngọc có biết đến sơ sơ về các đối thủ, dự kiến có Hoàng Thùy Linh, Diệp Lâm Anh. Lúc đó là sợ lắm rồi. Nhưng Ngọc nghĩ ít ra tham gia show thực tế để hình ảnh của mình đến gần hơn với khán giả vì đã lâu mình không có hoạt động gì mới. Thời gian đầu, Ngọc cũng thấy tủi thân, tủi thân nhiều lắm khi ít ai chú ý đến mình bằng nhiều thí sinh nổi trội khác. Nhưng khi xác định được điều mình muốn là gì thì cũng đặt nhẹ những yếu tố khác đi. Lan Ngọc ở thời điểm đó có xuất phát điểm không cao và đành chịu vậy thôi. Còn tới hiện tại, Ngọc nghĩ mình may mắn và gặp khá nhiều cơ duyên tốt.



Daniel là người góp công lớn vào thành công của Lan Ngọc hôm nay

Cảm ơn Lan Ngọc. Chúc bạn sẽ cháy hết mình trên sân khấu và đạt được vị trí mong muốn trong đêm Chung kết tối mai!