Bước nhảy hoàn vũ: Sẽ lại có 1 Nữ hoàng khiêu vũ?

Hoàng Huy, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/03/2015

Mặc dù Vương Khang rất bứt phá nhưng 5 gương mặt nữ còn lại, ai cũng là 1 ứng cử viên sáng giá cho đêm Chung kết "Bước nhảy hoàn vũ 2015".

"Bước nhảy hoàn vũ 2015" với những diễn biến hấp dẫn, đầy màu sắc đã trải qua 2 tập loại thí sinh đầu tiên. Với sự ra đi của 2 thí sinh là Sử Duy Vương và Dumbo, cùng sự trình diễn xuyên suốt từ lúc chương trình bắt đầu, không ít khán giả đã đưa ra dự đoán rằng năm nay, show sẽ lại là cuộc lên ngôi của một Nữ hoàng khiêu vũ. Trong khi phía các thí sinh nữ thể hiện rất hết mình khả năng nhảy, múa, diễn thì phía các thí sinh nam lại tỏ ra yếu thế.



Có thể nói, Angela Phương Trinh là một nhân tố khá bất ngờ trong cuộc thi năm nay. Cô nàng sở hữu bảng thành tích với kinh nghiệm dày dặn trong diễn xuất, nhưng bên cạnh đó còn được mệnh danh là "Nữ Hoàng thị phi" của làng giải trí Việt. Những tưởng Angela Phương Trinh chỉ có thể thu hút khán giả bằng những thị phi vốn có, nhưng đến với chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" cô lại cho khán giả thấy một khía cạnh hoàn toàn khác.

Với phần trình diễn hết sức đầu tư từ khâu biên đạo, dàn dựng sân khấu cho đến nỗ lực quyết tâm thực hiện trọn vẹn bài nhảy, kèm theo khả năng diễn xuất có sẵn từ nghề diễn viên, những tiết mục của Angela Phương Trinh luôn đem đến cho khán giả cùng ban giám khảo các cung bậc cảm xúc rất trọn vẹn. Ngoài ra không thể kể đến gout chọn bài nhảy của Phương Trinh cũng là một trong những thành công của cô, những ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi, giai điệu dễ nghe, dễ cảm, với nhịp điệu rất rõ ràng.


Về Hương Giang Idol, các tiết mục từ đầu đến cuối đều rất xem trọng phần kỹ thuật nhảy và lợi thế của cô chính là cô nắm nhịp bài hát rất chắc, nên nhảy điệu nào ra điệu đó, dáng nào ra dáng đó, biến đổi từ uyển chuyển, nhẹ nhàng, tới mạnh mẽ, dữ dội. Các giám khảo cũng dành nhiều lời khen cho Hương Giang ở phần kĩ thuật.

Phần dàn dựng bài nhảy và sân khấu cũng như những ca khúc Hương Giang chọn để nhảy cũng rất phù hợp, khiến khán giả theo dõi có thể nắm được câu chuyện và cảm xúc cô đang muốn truyền tải. Mỗi câu chuyện là 1 hình ảnh, 1 ý tưởng khác nhau nhưng ít khi nào bị lạm dụng những yếu tố bên ngoài để che lấp đi Dancesport. Điểm yếu dễ thấy nhất của Hương Giang Idol đó chính là cô không có một lượng fan đông đảo và ổn định để có thể hỗ trợ nâng cao kết quả của cô trong chương trình.


Ninh Dương Lan Ngọc - cô diễn viên sở hữu vẻ ngoài ngây thơ ngọt ngào có một lượng "khán giả cứng" đông đảo và khả năng biểu cảm hết sức biến hóa. Dù nhận được số điểm khá cao từ ban giám khảo từ buổi đầu, nhưng Lan Ngọc không lựa chọn con đường "an toàn", quyết định đi xa hơn, mạo hiểm hơn để tăng cường độ của bài nhảy, cô đẩy mạnh dàn dựng và tăng cường kỹ thuật vũ đạo. Bên cạnh đó, Ninh Dương Lan Ngọc còn mạo hiểm khi sắm những vai gai góc như ma nữ, Maleficent, nữ sát thủ, cô thư ký lẳng lơ hay mới nhất là nàng tomboy Bulgaria.

Có thể thấy Lan Ngọc là một trong những ứng cử viên nặng kí, có nhiều khả năng sẽ tiến sâu vào những vòng trong, xét về cả kỹ thuật chuyên môn, tính giải trí của tiết mục và không thể thiếu lượng tin nhắn cao mỗi tuần.


Diễn viên Chi Pu từng là một trong những hot girl nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, cô sở hữu lượng người theo dõi kỷ lục trên Facebook và điều đó giúp cô có rất nhiều lợi thế trong số điểm bình chọn. Tuy nhiên điểm yếu của Chi Pu lại đến từ kỹ thuật nhảy của cô cùng gout chọn bài, những bài nhảy Chi Pu chọn đa phần là những bản nhạc với nhịp điệu chậm rãi, không nhiều kỹ thuật mà lại chú trọng vào câu chuyện, diễn xuất. Được đánh giá cao bởi sự dàn dựng công phu, biểu cảm gương mặt thế nhưng nếu muốn vào sâu những vòng trong, Chi Pu nên cố gắng nâng cao kỹ thuật khiêu vũ của mình và chấp nhận những pha "mạo hiểm" khi chọn bài nhảy nhiều hơn.


Trong cuộc thi, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng rằng Diệp Lâm Anh và Dumbo là 2 thí sinh sở hữu khả năng nhảy tốt nhất vì họ có sự đào tạo bài bản, kỹ lưỡng về vũ đạo. Thế nhưng Diệp Lâm Anh chưa hoàn toàn tận dụng tốt thế mạnh của mình, cộng với việc bạn nhảy của cô bị chấn thương, khiến các tiết mục của Diệp Lâm Anh trở nên thiếu sức hút và sự ấn tượng. Như giám khảo từng nhận xét, Diệp Lâm Anh có kỹ thuật, nhưng chưa có duyên sân khấu, điều đó khiến cho cô mờ nhạt hơn vì phần nào sự kì vọng của khán giả là rất lớn.

Trong 2 show gần đây khi hóa thân thành nàng Tarzan và cô vợ cá tính, Diệp Lâm Anh đã nhận được rất nhiều lời khen bởi sự thoải mái, tự nhiên, thu hút trên sàn diễn. Cặp đôi Diệp Lâm Anh - Zhivko cũng đạt điểm số cao từ giám khảo, tuy nhiên, vị trí top cuối của chương trình được xác định khi cộng thêm vào số điểm bình chọn luôn luôn thấp từ khán giả.


Vương Khang là thí sinh nam sở hữu rất nhiều màu sắc riêng biệt, anh có thể đưa khán giả từ những khoảnh khắc xúc động đầy nước mắt khi hóa thân thành ca sĩ quá cố Wanbi Tuấn Anh, người chồng già trong "Dạ cổ hoài lang", nhưng anh cũng có thể đem lại một tiết mục đầy màu sắc, vui tươi khi anh hóa thân thành chú vẹt trong phim "Rio" hay thần đèn "sợ vợ". Nhưng bất lợi lớn nhất của anh chính là phần ngoại hình và kỹ thuật. Ngoài ra anh không sở hữu lượng fan đông đảo và ổn định.


Có thể nhìn thấy trong 2 thí sinh bị loại những điểm chung nhất định, họ sở hữu kỹ thuật nhảy tốt, nhưng cách dàn dựng cùng gout chọn bài chưa đa dạng, còn 1 màu. Thêm vào đó lượng khán giả ủng hộ họ đều không đông đảo và ổn định so với các ứng cử viên khác. Vương Khang là thí sinh nam cuối cùng còn trụ lại và tuy có những bứt phá đáng khen ở những đêm thi gần đây, nhưng nhiều người vẫn cho rằng 5 cô gái còn lại có "tiềm lực" rất "khủng" và khó đoán. 5 "chọi" 1, liệu mùa 6 "Bước nhảy hoàn vũ" sẽ lại vinh danh thêm 1 Nữ hoàng khiêu vũ nữa? Tất cả sẽ được sáng tỏ chỉ trong vài liveshow tới.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng