Tập 6
Bố ơi! Mình đi đâu thế? đã kết thúc trong
bầu không khí căng thẳng giữa Minh Khang và Hoàng Bách, khi cả 2 không cùng quan điểm trong cách thực hiện nhiệm vụ: Kiếm tiền để mua vé tàu hỏa cho con. Minh Khang dùng chiến thuật kêu gọi mọi người quyên góp vào quỹ từ thiện của mình, sau đó ứng trước số tiền ấy để hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, Hoàng Bách không tán thành cách làm này, cũng như cảm thấy không vui khi anh không được bàn bạc trước. Về phần các bé, sau khi tự hái cho mình một giỏ dâu, Bờm, Bo, Suti, Tê Giác cùng nhau đi bán chỗ dâu ấy, lấy tiền để mua quà cho mẹ với nhiều tình huống hài hước
Trần Lực nhập viện
Hoàng Bách - Minh Khang bắt tay thực hiện tiếp nhiệm vụTập 7 nối tiếp chuyến hành trình của bốn gia đình tại Đà Lạt. Chiến lược của các ông bố phải thay đổi. Bố Trần Lực vì sức khoẻ không tốt nên phải vào bệnh viện nghỉ ngơi. Số tiền từ thiện mà Minh Khang quyên góp được giữ nguyên. Ba ông bố còn lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, lập một kế hoạch hoàn toàn mới, sau khi kế hoạch múa hát, kêu gọi ủng hộ bị "phá sản". Minh Khang, Phan Anh và Hoàng Bách ra khỏi khu vực ga Đà Lạt, vào các cửa hàng, mượn tạm các mặt hàng có sẵn, sau đó đem đi bán. Số vốn thu về sẽ được trả lại cho chủ cửa hàng, còn phần lời sẽ giữ lấy để mua vé tàu cho con.
Các ông bố đi bán lại các món hàng để kiếm tiền lời Các bé sau khi bán số dâu đã hái, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các du khách tại chân núi Lang Biang, đã nhanh chóng có đủ số tiền, tiến về chợ Đà Lạt để mua quà cho mẹ và người thân.
4 nhóc tì loay hoay mua quà cho mẹ Các tình huống thú vị, bất ngờ của bốn ông bố khi thành người bán hàng "bất đắc dĩ", cũng như bốn bé nhỏ sẽ đi mua sắm như thế nào giữa chợ mà không có người lớn đi cùng. Tập 7
Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ được phát sóng vào lúc 12h trưa ngày thứ Bảy 13/12/2014 trên VTV3.
Tập 7 sẽ lên sóng 12h trưa thứ Bảy tới