Bố ơi!: Chùm ảnh "nhập ngũ" đáng yêu của 4 cặp bố con

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/03/2015

Sau chặng đảo hoang, 4 cặp bố con của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" đã được đưa vào 1 doanh trại quân đội, sinh hoạt, lao động như những chiến sĩ thực sự.

Sau những hành trình khám phá nền văn hóa, những vùng đất khác nhau trên mọi miền đất nước, 4 cặp bố con của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" lại được bất ngờ đưa đến 1 doanh trại quân đội để thử thách ý chí, kỷ luật cũng như có cơ hội tiếp xúc với những chiến sĩ đang ngày đêm nhận nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Những hình ảnh của tập 17

Những hình ảnh của tập 18

Các nhóc tì đã có nhiều trải nghiệm thú vị, khó quên, đầy khắc nghiệt nhưng vô cùng đáng nhớ: tập trung đúng giờ, đúng tác phong, tự lấy ghế, xách đèn đi ăn cùng các chú bộ đội, tự rửa dọn chén bát, tập trung đọc báo, chơi thể thao hay làm chăn nuôi... Không chỉ trải qua thử thách bằng các bài tập quân sự nhằm đào tạo kỹ năng cơ bản nhất của người lính, các ông bố cũng phải tham gia tăng gia sản xuất để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày.



Khó khăn nhất với các bố con lần này không phải là cuộc sống thiếu thốn hay dựng nhà dựng lều mà là chấp hành nghiêm chỉnh các quy định. Tuy nhiên, tình đồng đội có vẻ đã không được phát huy khi nhạc sỹ Minh Khang một mình chiến đấu với đàn gà và thất bại toàn tập khi không bắt được con nào trong tập 18 vừa phát sóng. Bố Suti loay hoay chạy tới chạy lui, dở khóc dở cười trong vườn không biết xử lý ra sao. Ngược lại, các bé có vẻ rất thích thú với hoạt động lần này và đã rèn luyện được cho mình tính tự giác cũng như kỷ luật cao trong sinh hoạt hàng ngày.

Những hình ảnh thú vị của các cặp bố con trong hành trình tại doanh trại quân đội:

Được tặng huân chương







Các ông bố phải chống đẩy (hít đất)



Hái rau, bắt gà







Lo chuyện bếp núc

Bữa ăn đầy ý nghĩa

Luyện thể lực






Luôn nghiêm túc chấp hành mọi quy tắc, kỷ luật






Đây có lẽ là chặng lưu giữ nhiều kỉ niệm khó quên nhất đối với các cặp bố con