“Bé Lủng” Nhã Thy: “Em từng bị bạn xé sổ liên lạc chỉ vì thích ca hát”

Nhật Duy; Ảnh: Thắng Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/09/2015

Nhã Thy - thành viên của đội Cẩm Ly chia sẻ câu chuyện buồn về việc bị mọi người xa lánh, cho rằng mình “chảnh chọe” khi thường xuyên được tham gia vào các hoạt động văn nghệ ở trường.

Cô bé Trương Nhã Thy nhanh chóng trở thành 1 ứng cử viên sáng giá cho Vòng Chung kết "Giọng hát Việt nhí" năm nay sau khi có 2 màn trình diễn khá thuyết phục vừa qua. Từng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mùa 2 khi ở đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, việc trở lại mùa 3 và lọt vào team Cẩm Ly khiến khán giả không khỏi bất ngờ và chờ đợi ở tài năng nhí đáng yêu này. Cùng trò chuyện với Nhã Thy trước thềm Vòng Liveshow sắp đến.

"Bé Lủng" Nhã Thy hát "Áo mới Cà Mau" tặng độc giả (Clip: Nhật Duy)

IMG_5089-2e5fc

Con đường âm nhạc của em bắt đầu từ khi nào? 

Từ lúc 5 tuổi, mẹ đã gửi em vào trung tâm quận để học hát. Qua quá trình tập luyện, thầy cô ở đó khen em có chất giọng và khuyến khích mẹ cho em đi học múa thêm để hỗ trợ khi biểu diễn, nhờ vậy mà em thấy mình dạn dĩ hơn khi đứng trên sân khấu. Trước khi đến với cuộc thi “Giọng hát Việt nhí”, em cũng thử sức mình ở một số cuộc thi văn nghệ cấp quận, cấp thành phố và may mắn đoạt được giải cao.

Nhiều người cho rằng, nổi tiếng từ quá sớm sẽ khiến các bé dễ mắc “bệnh ngôi sao”, em nghĩ sao về điều này?

Em luôn luôn sợ bạn bè và người thân có lúc sẽ nghĩ em mắc “bệnh ngôi sao” mà xa lánh em. Có một câu chuyện rất buồn đó là vào năm em học lớp 5, em đã bị các bạn trong lớp xé sổ liên lạc chỉ vì họ không thích em, cho rằng em là một “con bé kiêu căng”. Lúc đó, em đã bị tổn thương và khóc rất nhiều. Em nghĩ có lẽ việc mình tham gia vào các hoạt động văn nghệ, có thành tích phong trào nổi bật hơn người khác vô tình bị các bạn tạo khoảng cách và nghĩ sai, trong khi bản thân em vẫn luôn cố hòa đồng với mọi người.

Nhiều người thường nói, khi làm người nổi tiếng rồi dễ bị cám dỗ và dần dần làm cho mình trở nên không tốt, nhưng em nghĩ là nhờ có ba mẹ luôn bên cạnh nhắc nhở và kịp thời chỉ ra những điều đúng – sai nên em sẽ có hướng đi đúng đắn, dù là hoạt động nghệ thuật ở tuổi còn nhỏ.

Bố mẹ và gia đình ủng hộ em ra sao?

Cả nhà rất khuyến khích em thử sức mình một lần nữa với “Giọng hát Việt nhí” vì ai cũng biết rằng âm nhạc là niềm đam mê lớn của em. Mỗi khi tập luyện về, mẹ luôn chú ý đến sức khỏe của em và thường xuyên nấu những món ngon để bồi bổ vì sợ em mệt giữa việc học và việc tập hát.

Ba từng nói rằng: “Dù có đậu hay rớt cũng đều không quan trọng, điều thành công là con đã dám bản lĩnh chinh phục ước mơ của mình. Trong cuộc thi này, giải thưởng không phải là đích đến cuối cùng vì số tiền này cũng không thể nào nuôi con cả đời được”. Chỉ cần nhớ đến những lời động viên này là em cảm thấy rất tự tin và luôn giữ tâm lý thoải mái mỗi khi biểu diễn.

IMG_5066-2e5fc

Từng bị loại ở mùa trước, em đã có những chuẩn bị gì trong một năm qua để quay lại tranh tài?

Đến với cuộc thi năm nay, em đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều, trước hết là về mặt tâm lý. Em luôn tự nhủ bản thân là không được rụt rè như năm ngoái nữa, phải tự tin thì mới có thể thể hiện hết những gì mình đã vất vả rèn luyện. Em cũng được ba mẹ cho đi học thêm về thanh nhạc, cũng như chủ động tập luyện thêm nhiều ca khúc đa dạng về thể loại để tăng thêm vốn bài cho mình.

Cảm giác của em thế nào khi chỉ mỗi huấn luyện viên Cẩm Ly xoay ghế chọn mình ở vòng Giấu mặt?

Em thấy vui lắm, dường như mình được tiếp thêm sức mạnh và tự tin hơn để hoàn thành bài thi tốt nhất. Trước lúc cô Ly xoay ghế lại, em cũng không cảm thấy hồi hộp hay lo lắng gì đâu vì lúc đó chỉ biết nhập tâm vào ca khúc mình đang thể hiện thôi.

Trước khi bước lên sân khấu, em đã tự nhủ với bản thân: “Cho dù có rớt hay đậu thì cũng không được nản chí”. Nếu như không có vị huấn luyện viên nào bấm chọn thì có thể em sẽ buồn một chút nhưng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ ước mơ âm nhạc của mình.

Vòng Giấu mặt năm ngoái em hát “Huyền thoại mẹ”, năm nay lại gặp ca khúc này trong tiết mục liên khúc vòng Đối đầu nhưng không phải là người hát, em cảm thấy sao? 

Năm ngoái trước khi đến với vòng Giấu mặt, em đã phải dành rất nhiều thời gian để tập luyện “Huyền thoại mẹ” vì đây là ca khúc khó, có những đoạn đòi hỏi phải luyến láy rất phức tạp. Bài hát này nhắc tới những kỷ niệm lần đầu tiên em đến với cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” nên cũng cảm thấy… chạnh lòng một chút (cười).

IMG_5073-2e5fc

IMG_5093-2e5fc

Em nhận định thế nào về ca khúc “Đất nước” mà mình đã thể hiện ở vòng thi vừa qua? 

“Đất nước” là một ca khúc khá khó để lứa tuổi của em có thể hiểu và thể hiện được trọn vẹn ý nghĩa. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của cô Cẩm Ly mà em mới có cơ hội cảm nhận sâu hơn về bài, về cách nhả chữ hoặc trau chuốt thế nào cho đúng. Sau khi tập với cô, em dành thêm thời gian để tự “cảm” lại rồi hát bằng trái tim và cảm xúc của mình.

Em thấy thế mạnh của bản thân là gì để có thể thuyết phục được cô giáo chọn mình đi tiếp vào vòng Liveshow?

Về phần hát, em nghĩ mình đã chọn được một ca khúc vừa sức để có thể khoe được chất giọng. Trong bài có nhiều đoạn phù hợp với quãng giọng của em nên khi hát, âm thanh phát ra nghe dày hơn.  Về phong cách biểu diễn, em thấy mình cũng khá… sáng sân khấu và có được sự tự tin khi trình diễn (cười). Em nghĩ có lẽ đó là những ưu điểm thuyết phục được cô Cẩm Ly. 

Nhận định của em thế nào về hai đối thủ Khánh Linh và Mỹ Uyên trong vòng Đối đầu?

Về tính cách, bạn Mỹ Uyên rất thân thiện và hòa đồng, trong khi Khánh Linh lại khá nhút nhát , ít chơi chung với mọi người. Tuy nhiên Linh lại là cô bạn sở hữu giọng hát đầy nội lực và hát nhạc Trịnh rất hay.

IMG_5070-2e5fc

Tính đến thời điểm này, em chỉ mới tiếp xúc với cô Cẩm Ly và vợ chồng huấn luyện viên Giang – Hồ một thời gian ngắn là đến vòng Đối đầu. Vậy em hãy chia sẻ cảm nhận của mình về sự quan tâm của mỗi thầy cô dành cho các học trò trong đội?

Ở huấn luyện viên Cẩm Ly, em thấy cô sở hữu rất nhiều kỹ thuật quý giá về thể loại nhạc truyền thống, quê hương mà em yêu thích. Ngoài việc tập luyện, cô Ly cũng dành sự quan tâm tận tình trong việc giữ sức khỏe cho các thí sinh. Còn khi ở đội “Giang – Hồ”, em được học thêm về cách đứng sân khấu, cách hát bè sao cho tốt, những kiến thức chuyên môn cơ bản rất đáng quý. Bên cạnh đó, cô chú cũng dắt tụi em đi chơi để giải tỏa áp lực trong cuộc thi.

Có kỷ niệm nào ấn tượng với mọi người trong đội Cẩm Ly mà em nhớ nhất?

Em ấn tượng nhất với lần cô Ly dẫn hết cả đội đi ăn uống và vui chơi “xả láng” ở một trung tâm thương mại lớn. Khi đó, em không còn thấy khoảng cách giữa huấn luyện viên với thí sinh nữa mà có cảm giác mọi người như một gia đình.

Em cảm thấy thế nào về tình cảm các bạn trong đội cô Cẩm Ly?

Mọi người rất hòa đồng và yêu thương nhau, không hề có không khí cạnh tranh hay ganh đua một chút nào cả. Chính vì vậy khi chia tay, ai cũng cảm thấy buồn và khóc hết. 

IMG_5078-5f3ec

Em có còn giữ liên lạc với các bạn trong mùa trước không, nhất là hai thành viên còn lại trong nhóm “Ba con mắm”?

Dạ rất là thân luôn. Tụi em cũng có dịp gặp lại và đi chơi bên ngoài rồi. Trong vòng thi vừa qua, em Hà Trang còn đi máy bay vào đây xem em biểu diễn nữa.

Khi nghe tin em trở lại với cuộc thi năm nay, mọi người nói gì?

Em không nói với ai về việc mình quyết định quay lại mùa thi năm nay hết. Tuy nhiên sau khi chương trình lên sóng, bé Hà Trang có nhắn tin chúc mừng và động viên em rất nhiều.

Lúc trở lại trường gặp bạn bè thầy cô, họ có chia sẻ gì không sau khi biết được em đã được đi tiếp tới vòng Liveshow?

Em được mọi người khen ngợi nhiều về phong cách diễn cũng như giọng hát ngày càng trưởng thành hơn. Bạn bè cũng gửi lời chúc mừng khi biết em được đồng hành cùng đội cô Cẩm Ly trong mùa này. Thầy cô ngoài việc ủng hộ con đường âm nhạc của em, cũng lưu tâm nhắc nhở em nên cố gắng cân bằng giữa việc học và ca hát để không bị ảnh hưởng đến bên nào hết. 

Thời điểm này bắt đầu cũng bước vào năm học mới, em và gia đình cân bằng thế nào để đảm bảo được hai bên?

Em vẫn đến trường đi học bình thường. Buổi tối rảnh thì em dành thêm thời gian cho tập hát và tập nhảy.

IMG_5080-2e5fc

IMG_5087-2e5fc

Nếu được đi sâu hơn, em muốn thử sức mình với những thể loại nhạc nào? 

Hiện nay, em thấy thế mạnh của mình ở dòng nhạc truyền thống, trữ tình giống như gu của cô Cẩm Ly. Tuy nhiên nếu có cơ hội, em cũng muốn được thử sức ở thể loại rock, vì em thích những màn biểu diễn sôi động, có sự giao lưu gần gũi với khán giả.

Em có hay hát các ca khúc tiếng Anh không? Nếu những vòng sau được thử thách ở những bài hát quốc tế, em có nghĩ đó là một trở ngại?

Em có thích nhưng chắc là việc tập luyện những bài hát tiếng Anh sẽ khó hơn tiếng Việt, bởi cách phát âm là rất quan trọng. Nếu được đưa ra thử thách với một ca khúc quốc tế, em sẽ không quá lo lắng mà xem như đó là trải nghiệm mới mẻ mà mình cần phải chinh phục được.

Trong quá trình tập luyện cho cuộc thi, Nhã Thy thấy mình còn thiếu sót những điểm nào?

Em thấy mình còn nhiều khuyết điểm ở khâu diễn xuất, lên sâu khấu là em hay bị “cứng đơ”, trông rất thiếu tự nhiên. Vì vậy khi ráp sân khấu, cô Ly đã lưu ý và chỉ cho em cách nhún nhảy để thu hút hơn. Đây là điều em cần phải học hỏi nhiều thêm.

“Bé Lủng” đặt mục tiêu năm nay là đi tới đâu?

Em không tạo nhiều áp lực cho mình, cứ “tới đâu hay tới đó” thôi (cười).

IMG_5081-2e5fc

Cảm ơn Nhã Thy và chúc em sẽ thành công với con đường âm nhạc của mình cũng như được nhiều khán giả yêu mến!