Tập 12 chương trình “
Bố ơi! Mình đi đâu thế?” có một nhiệm vụ đòi hỏi các bố con phải dậy thật sớm từ 4 giờ sáng để đến nông trại vắt sữa bò. Thử thách này nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với các bé lại hoàn toàn không dễ dàng - Totti khóc lóc, Suti uể oải, bố con
Xuân Bắc gà gật... Thậm chí bố con
Mạnh Trường đã ngủ quên mất và bỏ qua nhiệm vụ này. Đến khi các đội bạn trở về với “thành tích: trên tay, bé Chíp mới trách bố “đúng là em bé” khi lần nào cũng ngủ quên và luôn tìm cách bào chữa cho sự "lười biếng" của mình.
"Cuộc chiến" dậy sớm của bố và các bé lúc 4 giờ sáng
Bé Chíp "trách" bố Mạnh Trường ngủ say quên nhiệm vụ
Các bé khá uể oải vì phải dậy sớm...
...trong khi bố con Mạnh Trường vẫn ngủ say sưa không biết đội bạn đã đi thực hiện nhiệm vụ từ bao giờ
Các con hào hứng với công việc vắt sữa bò
Sau khi vắt sữa bò xong, các bé được tiếp tục giao cho nhiệm vụ vượt một đoạn đường dài để giao sữa cho bác Leng Keng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ riêng, các bé cũng dần bộc lộ những nét riêng trong tính cách của mình, tạo nên những tình huống thú vị. Trong khi Chíp khá “công chúa” và nhõng nhẽo thì Suti luôn giúp đỡ và chăm sóc các em. Bên cạnh đó, Totti rất đàn ông và chăm chỉ, Bi lại là anh chàng sáng tạo và hài hước trong nhóm.
Các bé phát hiện ra "cây cầu nghìn tỷ" trên đường làm nhiệm vụ
Các thành viên nhí trên đường thực hiện thử thách riêng của mình
Trong khi các con trên đường thực hiện thử thách riêng, ở nhà các bố cũng có hoạt động làm diều và chuẩn bị buổi cơm
Tình yêu của Chíp và Totti