Ái Phương: "Tiếc rằng mẹ không kịp xem tôi tại Gương mặt thân quen"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 07/06/2015

Ái Phương đã có những chia sẻ chân tình về người mẹ đã khuất ngay khi vừa đoạt ngôi Quán quân tuần đầu tiên tại "Gương mặt thân quen 2015".

Ái Phương vừa xuất sắc giành ngôi Quán quân tuần đầu tiên cho chính mình trong show 8 "Gương mặt thân quen 2015". Đây là lần đầu tiên cô người mẫu - ca sĩ xinh đẹp có được chiến thắng giữa 5 đối thủ khá nặng ký. Nhân vật nghệ sĩ cải lương Hồng Nga cùng trích đoạn đầy cảm xúc từ vở "Nửa đời hương phấn" đã cho thấy quyết tâm nhập vai, sự nghiên cứu kỹ lưỡng bộ môn nghệ thuật truyền thống và tất nhiên là sự biến hóa, thay đổi bản thân đáng ghi nhận của Ái Phương.

Chào Ái Phương, bạn có nghĩ mình là thí sinh khó hóa thân nhất trong mùa 3 năm nay?

Phương không nghĩ mình là thí sinh khó hóa thân vì dù gì Phương cũng có chút xíu ưu thế về ngoại hình khi hóa thân vào những nhân vật nam. Tuy nhiên so với các thí sinh khác thì Phương không có ưu thế về giả giọng nên mình phải cố gắng hết mình thôi. Tiêu chí mà bản thân Phương tự bắt mình phải đạt được chính là phải có 1 tiết mục thú vị, hấp dẫn.



Trong các nhân vật đã trình diễn: Hồ Ngọc Hà, Spice Girls, Hương Thủy, Tuấn Anh, Ngọc Khuê, Nguyễn Hưng, Beyoncé và mới nhất là nghệ sĩ Hồng Nga, nhân vật nào Ái Phương thấy khó khăn nhất?

Phương trân trọng từng nhân vật của mình vì tất cả là những nghệ sĩ có thành tựu và đặc trưng riêng. Thế nhưng có 2 nhân vật làm cho Phương gặp khó khăn nhiều nhất đó chính là nam ca sĩ Tuấn Anh và nghệ sĩ Hồng Nga. Nam ca sĩ Tuấn Anh với chất giọng, phong cách trình diễn và tướng mạo không lẫn vào đâu được, làm Phương phải suy nghĩ nhiều, chú Tuấn Anh duyên dáng kể cả khi đứng im mỉm cười chứ chưa cần phải hát. Còn nghệ sĩ Hồng Nga thì nổi tiếng với giọng ca và lối diễn sắc sảo. Cải lương còn là 1 phương trời mới lần đầu Phương chạm đến nên đã có lúc Phương căng thẳng đến khó thở vì tiết mục này. 



Bạn là người đạt giải nhất tuần muộn nhất trong số các thí sinh, đến tận show thứ 8 mới khẳng định được mình, bạn suy nghĩ thế nào về điều này?

Thực ra có nhiều tuần Phương cũng nhận được nhiều lời khen và ủng hộ từ khán giả nhưng chắc là chưa là duyên chưa có đến. Phương hoàn toàn không đặt nặng chuyện giải thưởng và điểm số nhưng thấy các bạn lần lượt có giải hết rồi thì Phương cũng sốt ruột lắm (cười). Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Đã đỡ được 1 phần mong đợi. Những tuần sau cứ việc vô tư mà biến hóa tiếp thôi (cười).



Tại sao một Ái Phương hiền lành, trầm lắng lại quyết định chơi 1 chương trình rất "chịu chơi", "quậy", biến hóa như "Gương mặt thân quen"?

Đơn giản thôi, chính là để khỏi giải thích rằng Phương không phải là người hiền lành, trầm lắng nữa. Đằng sau vẻ ngoài của Phương là 1 khát khao muốn thể hiện sự táo bạo, khác biệt và hết mình. Phương mong muốn dù kết quả có thế nào đi nữa, sau cuộc thi khán giả sẽ thấy Ái Phương là người luôn dốc hết sức cho mọi thứ mình làm.



Bạn e dè đối thủ nào nhất trong số các thí sinh còn lại?

Thanh Duy. Anh ấy có mọi tố chất cần thiết cho 1 Quán quân. Anh luôn bùng nổ, luôn cháy trên sân khấu. Phương quan sát và học hỏi từ anh cũng như tất cả thí sinh khác rất nhiều. Phương cảm thấy có chút tự hào khi được thi cạnh những thí sinh mạnh như vậy (cười).



Thi "Gương mặt thân quen" trong khi đang gặp chuyện buồn gia đình có khiến bạn nản chí?

Không đâu. Mẹ Phương là 1 khán giả trung thành của "Gương mặt thân quen". Những năm tháng mẹ bệnh, bà thường nằm theo dõi chương trình thậm chí còn kỹ hơn Phương nữa. Tiếc rằng lúc Phương tham gia chương trình thì mẹ đã không kịp nhìn thấy. Mỗi tuần thi Phương luôn tâm niệm mình đang diễn cho mẹ xem nên hãy cứ cố gắng và thăng hoa. Mẹ Phương muốn thế mà. Chiến thắng vừa qua trong vai 1 người mẹ cũng là một điều rất ý nghĩa đối với Phương. Phương dành điều đó cho mẹ.



Dự định của bạn sau khi bước ra khỏi "Gương mặt thân quen" là gì?

Sau "Gương mặt thân quen" sẽ là 1 loạt những ca khúc mới, hình ảnh năng động, cá tính và chất mà Phương đã ấp ủ từ lâu. Gần nhất sẽ là ca khúc "Trót yêu", phiên bản mới do chính Phương thể hiện.



Chuẩn bị trang phục, hoá trang trong show có phức tạp và tốn kém không? Nếu không chiến thắng thì bạn có sợ "lỗ" không?

Ê-kíp chương trình đã hỗ trợ các thí sinh có thể nói là từ A đến Z nên tụi Phương chỉ có nhiệm vụ thi cho tốt mà thôi. Nếu có tốn kém thì chắc là về công sức và thời gian nhưng mà với sự quan tâm của khán giả như hiện nay thì chắc là không lỗ đâu (cười lớn).


Phản hồi của khán giả trong những show qua như thế nào?

Khá tốt vì Phương có thêm 1 số lượng khán giả yêu mến và góp ý cho Phương rất nhiều. Và quan trọng là mọi người thấy được Phương không còn là 1 ca sĩ quá hiền lành như trước khi show bắt đầu nữa. Chỉ mới khoảng nửa chặng đường trôi qua, hy vọng khi những số tiếp theo lên sóng thì Phương và các anh chị em thí sinh khác sẽ càng được yêu thương hơn.

Cảm ơn Ái Phương! Chúc bạn sẽ có một hành trình đáng nhớ và trọn vẹn với cuộc thi!