Tuyển thủ Việt Nam nổi tiếng là thế, nhưng về nhà bị vợ tuyên bố xanh rờn: "Ông về nhà cũng chỉ là người thường thôi"

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 24/01/2020

Đó là những chia sẻ đầy hóm hỉnh của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khi nhắc đến vợ Triệu Mộc Trinh. Cả hai mới kết hôn từ giữa năm 2019 và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Đỗ Hùng Dũng kể: "Thật ra vợ tôi chẳng hiểu gì về bóng đá cả. Cô ấy không thích bóng đá dâu nhưng cũng hiểu mong muốn của chồng là được thi đấu, được đá bóng. Vợ tôi nói đơn giản là "ông ấy (Hùng Dũng) chỉ vui khi ở ngoài sân thôi, về nhà ông ấy chỉ là người bình thường, không cảm thấy vui như khi ở ngoài sân được đâu.

Không yêu bóng đá nhưng cô ấy rất hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế để tất cả cùng hoà đồng và vui vẻ. Bố mẹ tôi hay bố mẹ vợ đều thích bóng đá cả, có mình cô ấy không thích thôi. Cái đấy tôi nghĩ cũng không quan trọng lắm nhưng đúng là có lúc tôi thi đấu cô ấy còn chẳng xem, chỉ tập trung vào trông con nhiều hơn".

Tuyển thủ Việt Nam nổi tiếng là thế, nhưng về nhà bị vợ tuyên bố xanh rờn: Ông về nhà cũng chỉ là người thường thôi - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng làm đám cưới với Triệu Mộc Trinh vào cuối tháng 4/2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Trở về Việt Nam từ Philippines vào giữa tháng 12/2019 với tư cách nhà vô địch bóng đá nam SEA Games, Đỗ Hùng Dũng thâu tóm đầy đủ các danh hiệu mà bất cứ đồng nghiệp Việt Nam nào cũng mơ ước.

Ở tuổi 26, Đỗ Hùng Dũng có chức vô địch AFF Cup, HCV SEA Games cùng các đội tuyển Việt Nam. Ở cấp CLB, anh giành trọn vẹn các danh hiệu từ V.League, Cúp quốc gia đến Siêu cúp quốc gia trong màu áo Hà Nội FC.

Vẫn mạch chuyện về người vợ kém mình 4 tuổi, Hùng Dũng nói: "Thỉnh thoảng nhìn lại, năm 2019 tôi làm được rất nhiều việc, từ cưới vợ cho đến có con, thi đấu cũng tốt nữa. Mọi thứ có thể coi là tạm ổn. Rất may là vợ tôi hiểu và thông cảm. Hai đứa cũng hiểu nhau từ lúc yêu cơ. Cô ấy biết công việc của chồng thường phải đi xa nhà. Vợ chồng trao đổi nhiều thứ, hiện tại thấy suôn sẻ rồi.

Hồi cuối tháng 10, con trai tôi ra đời được vài ngày thì tôi phải đi đá chung kết Cúp quốc gia ngay cùng Hà Nội FC. Sau đấy, tôi còn dành thời gian tối đa cho đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Sau trận gặp Thái Lan, tôi về nhà ngay trong đêm, tận dụng thời gian ấy để được ở bên gia đình. Sau đấy, tôi tập trung cùng U22 Việt Nam rồi lên đường sang Philippines thi đấu.

Vợ chồng cũng bàn với nhau về việc này. Vợ tôi cũng ủng hộ vì đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Cô ấy hiểu mong muốn của tôi".

Hùng Dũng đón con trai đầu lòng vào ngày 29/10/2019. Ngay sau đó, anh liên tục phải thi đấu cùng Hà Nội FC, đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam. Ảnh: FBNV - Hiếu Lương.

Cưới vợ là việc lớn của đời người con trai nhưng cuộc sống sau đó lại là điều khiến nhiều người tò mò với một cầu thủ như Hùng Dũng. Liệu hôn nhân có khiến việc tập luyện, sinh hoạt khó khăn hơn không?

Trả lời cho câu hỏi trên, tiền vệ sinh năm 1993 tâm niệm: "Tôi chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Khi cưới vợ tôi xác định việc tập luyện và sinh hoạt vẫn phải duy trì như khi chưa lấy. Thời gian có thể eo hẹp hơn nhưng vẫn phải cố gắng sắp xếp, vẫn phải có những buổi tập thêm. Về đến nhà với vợ con vẫn phải tập đều, làm như lúc chưa lấy vợ thì mới đá bóng tốt được. Nếu bản thân thay đổi thì có thể phong độ sẽ đi xuống.

Ngay khi có con trai, tôi cũng nhờ ông bà nội, ông bà ngoại giúp sức những lúc tôi không ở nhà được hay khi bản thân muốn dành thêm thời gian cho bóng đá để duy trì phong độ.

Khi làm bố rồi thì mình vẫn làm tốt thôi nhưng ban đêm con khóc thì vẫn cứ ngủ đều. Vợ tôi cũng không bắt dậy. Cô ấy vẫn làm tốt công việc của một người mẹ".

Đỗ Hùng Dũng giúp vợ trông con ngày Tết.