Tuyển thủ U23 Việt Nam nén nỗi đau để thi đấu giúp Phố Hiến đánh bại Bình Định

PHẠM HUYỀN, Theo Trí Thức Trẻ 20:16 07/07/2019

Tiền vệ Martin Lo đã nén đau thương khi người nhà qua đời, để thi đấu một trận xuất sắc cùng Phố Hiến giành chiến thắng 4-1 trước Bình Định chiều 7/7.

Martin Lo chia sẻ về việc nén nỗi đau mất người thân để thi đấu

Sau khi trận đấu vòng 12 giải hạng Nhất Quốc gia 2019 giữa CLB Phố Hiến và CLB Bình Định khép lại, tiền vệ Martin Lo đã có những tâm sự về hoàn cảnh đau buồn mà anh đang phải trải qua.

"Khi ghi bàn, tôi cảm thấy rất vui. Bàn thắng này là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho bác ruột của mình. Bác tôi (chị gái của bố - PV) vừa mất, hôm nay là ngày đưa tang nhưng vì trận đấu với Bình Định mà tôi không thể trở về Úc gặp bác lần cuối", Martin Lo chia sẻ.

Tuyển thủ U23 Việt Nam nén nỗi đau để thi đấu giúp Phố Hiến đánh bại Bình Định - Ảnh 2.

Ở trận đấu này, cầu thủ Việt kiều này cũng đã xuất sắc đóng góp 1 bàn thắng vào chiến thắng 4-1 của đội chủ nhà Phố Hiến trước đội khách Bình Định. Ba bàn thắng còn lại thuộc về những cái tên như số 38 Trịnh Xuân Long, số 22 Trần Văn Trung và số 27 Huỳnh Tiến Đạt.

Trong đó, Tiến Đạt và Martin Lo là 2 trong 4 cầu thủ của CLB Phố Hiến vừa được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tập trung đợt đầu tiên vào tháng 7. Ngày mai 8/7, tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân chính tại Trung tâm bóng đá PVF, nơi CLB Phố Hiến đang đóng quân.

Chia sẻ về sự chuẩn bị khi trở lại khoác áo tuyển Quốc gia, Martin Lo cho biết bản thân phải rèn luyện sự tự tin và tập thêm để có sức khỏe tốt tập trung cùng đội tuyển. Dù đã sang Việt Nam được một thời gian nhưng Martin vẫn chưa quen hết với cuộc sống ở đây.

Tuyển thủ U23 Việt Nam nén nỗi đau để thi đấu giúp Phố Hiến đánh bại Bình Định - Ảnh 3.

Martin nhận được sự yêu mến của đông đảo CĐV Việt Nam.